"Giải quốc tế cho Phụ nữ dũng cảm"

cho nữ tu dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ ở Syria

 

"Giải quốc tế cho Phụ nữ dũng cảm" cho nữ tu dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ ở Syria.


Sơ Carolin Tahhan Fachakh, người Syria, nữ tu dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ, được trao "Giải quốc tế cho Phụ nữ dũng cảm" (International Women of Courage Award) năm 2017.

 tuổi, trả lời: "Thưa sơ, đó là tiếng súng đại bác".

Trong ngôi trường ở Damascus mà chị điều hành, có cả trẻ em Kitô giáo và Hồi giáo, thật không may, chúng không phân biệt được cái gì là bom và cái gì không phải bom. Nhưng điều may mắn là chúng không biết sự khác biệt giữa các tôn giáo, mà vui vẻ chung sống với nhau.

Chị nói: "Nếu tôi quyết định chỉ chọn người Kitô hữu thì tôi còn tệ hơn những người cực đoan. Tôi cũng trở nên cuồng tín. Ðó là lý do tại sao chúng tôi sống cởi mở".

Chị cho biết mặc dù có chiến tranh và đau khổ, việc chung sống giữa các tôn giáo ở Syria vẫn như trước khi xảy ra xung đột, chẳng hạn: "Thỉnh thoảng có một vụ bắn tên lửa hoặc có một vụ nổ, nhiều người Hồi giáo đến gõ cửa và hỏi chúng tôi xem chúng tôi có ổn không hay cần gì không".

Thỏa thuận gần đây về các khu vực an toàn ở Syria dường như tạo ra bầu khí trong lành mặc dù tình hình rất ngột ngạt.

Chị cũng nhận định rằng Ðức Thánh Cha Phanxicô rất quan tâm đến Syria: "Ðức Thánh Cha đang làm rất nhiều qua những lời kêu gọi, những lời nói đánh thức lương tâm mọi người. Ðức Thánh Cha Phanxicô là vị ngôn sứ của thời đại chúng ta, ngài không im lặng".

Cuối cùng, vị nữ tu nói rằng hoà bình sẽ vượt qua các chính sách và bom đạn để đến với Syria vì mọi thứ đều sẽ kết thúc, kể cả chiến tranh. Tuy nhiên, có lẽ điều không kết thúc là lòng dũng cảm của chị khi chọn ở lại vùng đất nguy hiểm như thế, đang khi có nhiều người chạy trốn.

Chị Carolin Tahhan Fachakh được chọn trao giải vì đã "làm việc không mệt mỏi để giúp cho các nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất ở Syria, đặc biệt là người dân và trẻ em tị nạn ở trong nước".

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: "Trong thời gian khu vực quanh một trường học bị ném bom dữ dội, chị Carolin đã bảo đảm cho các em được trở về nhà an toàn với cha mẹ. Chị đã là ngọn hải đăng hy vọng cho cả người Hồi giáo lẫn Kitô giáo, mà không lo cho an nguy của mạng sống mình".

"Giải quốc tế cho Phụ nữ dũng cảm" được cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Condoleezza Rice thành lập từ năm 2007 và được trao hằng năm cho các phụ nữ trên khắp thế giới chứng tỏ khả năng lãnh đạo, lòng can đảm, tài tháo vát của mình và sẵn sàng hy sinh cho người khác; qua đó thúc đẩy gia tăng các quyền của phụ nữ.

(Theo www.romereports.com

và catholicherald.co.uk)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page