Mừng Ngân Khánh Ðại Chủng Viện Sao Biển

Hội Ngộ Chủng Viện và Gia Ðình Chủng Sinh

 

 

Mừng Ngân Khánh Ðại Chủng Viện Sao Biển: Hội Ngộ Chủng Viện và Gia Ðình Chủng Sinh.

Nha Trang (GP Nha Trang 22-02-2017) - Trở lại chủng viện sau dịp nghỉ tết nguyên đán, anh em chủng sinh được diễm phúc đón thêm cái "tết" của Ðại Chủng Viện Sao Biển, ngày Hội Ngộ Chủng Viện và Gia Ðình Chủng Sinh được tổ chức từ ngày 21 đến 22 tháng 02 năm 2017, trong dịp mừng Ngân Khánh Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang (1992-2017).


Mừng Ngân Khánh Ðại Chủng Viện Sao Biển: Hội Ngộ Chủng Viện và Gia Ðình Chủng Sinh.


Chung niềm vui ngày Gia Ðình hội ngộ

Hai Lăm Năm, Chủng Viện thắm ân tình

Ân cao cả Cha Uy Linh mời gọi

Tình dạt dào Mẹ Giáo Hội nâng niu

Ðể mỗi người thấy mình được yêu thương

Sống dấn thân cho cuộc đời dâng hiến

Cùng nguyện cầu hàng Linh Mục thánh thiện

Ðược ươm trồng từ Sao Biển thân thương!

Ðúng 14h00 ngày 21 tháng 02 năm 2017, các thầy trong Ban Tiếp Tân đã sẵn sàng chào đón quý ông bà cố và quý cựu học viên. Trên khuôn mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ nụ cười, và tràn đầy hạnh phúc khi các thầy chạy ra tận cổng để đón chào. Nhiều phụ huynh tỏ chút bối rối, ngại ngùng vì lần đầu đến đây, nhưng với lòng hiếu khách và khiếu hài hước của quý thầy đã nhanh chóng làm xua tan cảm giác ấy. Một khung cảnh hạnh phúc và ý nghĩa về hình ảnh "Liên Gia Ðình": gia đình Ðại Chủng Viện (ÐCV) nối kết với gia đình của quý thầy.

Sau giờ Chầu Thánh Thể khai mạc ngày đại hội do Cha Giuse Nguyễn Thường (Phó Giám Ðốc thường trực) chủ sự trong bầu khí sốt sắng và thắm đẫm tình gia đình, là tiệc buffet và chương trình văn nghệ "25 Năm Ân Tình" do anh em chủng sinh đạo diễn cùng với sự góp vui của quý Cha và quý ông bà cố. Bên cạnh đó, Cha Gioan Baotixita Ngô Ðình Tiến (Giám đốc Ðại Chủng Viện) đã trao văn bằng Tốt Nghiệp Thần Học (Ðại học Urbaniana-Rôma) cho quý cựu học viên khóa X (2009-2016). Cha Giám đốc cũng nhắn nhủ các tân cử nhân hãy luôn dùng những kiến thức đã được hấp thụ để phục vụ và làm sáng danh Chúa.

Sau đó, quý thầy giúp nhau dọn dẹp tất cả để chuẩn bị cho công tác ngày mai. Mặc dù ai nấy đều thấm mệt, nhưng anh em vẫn dành thời gian hàn huyên tâm sự cùng ba mẹ mình, và đâu đó là hình ảnh các ông bà cố cùng trò chuyện với nhau, đa phần là niềm hạnh phúc về con cái của mình đang được đào tạo trong Ðại Chủng Viện.

Khi tiếng chuông báo thức của Ðại Chủng Viện vang lên, như cũng báo hiệu bình minh của ngày mới (22.02.2017) dần ló dạng "Ngay từ buổi sớm mai xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143,8), tất cả mọi người cùng dâng lên Chúa giờ kinh sáng trong bầu khí thánh thiêng của ngày mới. Cha chủ sự cũng mời gọi quý phụ huynh hãy phó dâng đứa con của mình trong bàn tay từ mẫu của Mẹ Maria - Mẹ của ơn gọi. Sau khi dùng điểm tâm sáng, nhiều gia đình đã tranh thủ chụp hình để lưu giữ những khoảng khắc đáng nhớ này, như lời một bà cố chia sẻ: "tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tham dự ngày hội ngộ này, vì đây là lần đầu tiên được đến và ở lại trong chủng viện, chắc khó có dịp nào nữa, cám ơn quý thầy".

Sau đó, vào lúc 7h30, chương trình giao lưu gặp gỡ giữa Ðức Cha Giuse (Giám Mục Giáo phận Nha Trang), quý Cha trong Ban giám đốc với quý phụ huynh được diễn ra tại phòng Văn Nghệ Ðại Chủng Viện. Buổi giao lưu gồm 4 phần: Cha Giám Ðốc chia sẻ đôi nét về việc hình thành và phát triển Ðại Chủng Viện, đồng thời trình bày tương quan giữa Ðại Chủng Viện và gia đình quý thầy; đại diện phụ huynh phát biểu và cảm ơn Ðức Cha cùng quý cha trong Ban Giám Ðốc; Ðức Cha ban huấn từ. Kết thúc buổi giao lưu, Ðức Cha tặng quà lưu niệm của Ðại Chủng Viện cho các phụ huynh đại diện các lớp.

Cùng lúc đó, ở phòng học chung khoa Thần, quý Cha cựu học viên Ðại Chủng Viện Sao Biển cũng có buổi hội ngộ với nhau. Trong cuộc gặp mặt này, quý Cha cựu học viên quyết định thành lập Hội cựu học viên Sao Biển để nối kết tất cả các anh em đã từng là học viên của Ðại Chủng Viện Sao Biển hiện đang mục vụ tại khắp nơi, theo đó bầu chọn Ban điều hành và bàn thảo hướng hoạt động trong tương lai. Nhìn quý Cha cựu học viên vẫn luôn tha thiết nối kết tình anh em, những anh em chủng sinh mới cảm thấy trân quý tình huynh đệ trong những tháng ngày được tu học tại mái trường chủng viện.

Trung tâm của hai ngày đại hội là thánh lễ trọng thể mừng Ngân Khánh Ðại Chủng Viện Sao Biển vào lúc 9h00, do Ðức Cha Giuse chủ tế. Thánh lễ có sự hiện diện của hơn 200 Cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và quý khách. Trước khi khởi sự thánh lễ, Cha Giám đốc một lần nữa nêu lên một vài mốc son lịch sử trong suốt 25 năm hình thành và phát triển ÐCV Sao Biển. Ðức Cha Giuse bắt đầu thánh lễ với lời mời gọi cộng đoàn cùng với Mẹ Maria Sao Biển và các vị chủ chăn, các vị giáo sư, ân thân nhân dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày trọng đại của Ðại Chủng Viện hôm nay.


Mừng Ngân Khánh Ðại Chủng Viện Sao Biển: Hội Ngộ Chủng Viện và Gia Ðình Chủng Sinh.


Trong bài giảng lễ, với ý lễ kính Tông Tòa thánh Phêrô cùng với bầu khí ngày đại hội, Ðức Cha đã khai triển 3 ý chính: Ðại Chủng Viện Sao Biển trung thành giáo dục và truyền đạt đức tin tông truyền. Ðức tin mà thánh Phêrô và các thánh tông đồ đón nhận thì Ðại Chủng Viện đã hấp thụ, truyền đạt, đào sâu và cảm thấy đó là nguồn sống của mình. Bên cạnh đó, Ðại Chủng Viện có Mẹ Maria Sao Biển là bổn mạng, Mẹ vừa là gương mẫu vừa là người thầy đào tạo những mục tử của lòng thương xót, trung tín với Thiên Chúa và Giáo Hội. Nhân dịp này, Ðại Chủng Viện như mở ra một chân trời mới nối kết anh em Linh mục đã thụ huấn tại đây với các chủng sinh đang thụ huấn và gia đình, qua đó Ðức Cha kêu gọi sự cộng tác, đóng góp của quý Cha và gia đình ông bà cố để giúp Ðại Chủng Viện ngày càng phát triển hơn. Thánh lễ kết thúc với phép lành toàn xá trong dịp kỷ niệm Ngọc Khánh Giáo phận Nha Trang, thắm đẫm ân tình - tình Chúa và tình người.

Và một lần nữa, hình ảnh liên gia đình lại được thắp sáng hơn khi tất cả mọi người cùng dùng bữa cơm gia đình chung với nhau. Hình ảnh thân thương ấy đã chính thức khép lại hai ngày đại hội mừng ngân khánh Ðại Chủng Viện. Cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc chia tay, những chuyến xe trở về lại với các giáo phận, giáo xứ sao thấy nặng bánh và lưu luyến quá! Từ trên cao, Mẹ Sao Biển nhìn xuống đoàn con đang ra về trong thương nhớ. Những tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt đầy cảm xúc của ông bà cố như muốn nhắn nhủ những đứa con yêu dấu của mình rằng "hãy mạnh mẽ và an tâm tu học vì gia đình vẫn luôn âm thầm dõi theo và cầu nguyện cho con". Mọi người chào tạm biệt nhau và lên đường ra về trong bình an của Thiên Chúa qua sự đồng hành của Mẹ Sao Biển.

Tạ ơn Chúa vì những giây phút hồng ân trong những ngày đại hội vừa qua. Tạ ơn vì cơ hội được sum họp, được cùng chung chia với nhau những tình cảm gia đình chân thật, ấm áp và ân tình. 25 năm ân tình xin giữ lại trong tim của mỗi người chủng sinh. 25 năm ân tình xin đọng mãi trong ký ức của quý phụ huynh và quý cựu học viên. 25 năm ân tình giờ đây xin tiếp tục nối tiếp bằng những nỗ lực cố gắng, những hy sinh trong học tập, làm việc, trong đời sống thiêng liêng và mục vụ để mong góp thêm cho dòng truyền thống Sao Biển những ân tình tươi đẹp, những hoa trái thiêng liêng, và những mầm xanh ơn gọi linh mục tương lai.

Một vài thời điểm lịch sử hình thành và phát triển Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang:

Tháng 5 năm 1975, Ðức Cha cố Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã thành lập một Ðại Chủng viện tại cơ sở Tiểu Chủng viện Sao Biển để đáp ứng nhu cầu đào tạo linh mục sau khi đất nước thống nhất. Tuy nhiên, Ðại Chủng viện này đã ngưng hoạt động từ giữa năm 1979.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 1991, Ðại Chủng Viện được tái hoạt động tại cơ sở mới 60 Lý Nam Ðế - Nha Trang và hiện diện cho đến ngày nay. Ngày 21 tháng 4 năm 1992 khai giảng Khóa đầu tiên, gồm 30 chủng sinh của 3 giáo phận: Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê Thuột.

Ngày 17 tháng 6 năm 1993, Ðức Cha Phaolô đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Ðại Chủng Viện Sao Biển, và công trình được khánh thành vào ngày 11 tháng 4 năm 1996, với đầy đủ phòng ốc, để có thể tiếp nhận khoảng 200 chủng sinh cùng Ban giám đốc, giáo sư, ban đời sống của Ðại Chủng Viện.

Từ ngày 28 tháng 4 năm 2008, với nổ lực bền bỉ của Ðức Cha Phaolô, Bộ Giáo Dục Công Giáo của Tòa Thánh đã quyết định công nhận khoa Thần Học của Ðại Chủng Viện Sao Biển (Ðại chủng viện duy nhất tại Việt Nam) được liên kết với Ðại học Giáo Hoàng Urbaniana, Roma để cấp bằng Cử Nhân Thần Học cho các đại chủng sinh tốt nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học chuyên môn sau Ðại Chủng Viện tại các đại học và học viện trên thế giới.

Từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 10 năm 2014, Ðại Chủng Viện xây dựng thêm dãy nhà với diện tích sử dụng khoảng 7,000m2 cho khoảng 150 chủng sinh Triết học.

Từ 30 chủng sinh khóa I và nay là khóa XVII, hiện tại (2017) Ðại Chủng Viện có 295 chủng sinh.

25 năm ân tình hình thành và phát triển với biết bao hồng ân từ Thiên Chúa qua sự bầu cử của Mẹ Sao Biển, bổn mạng của Ðại Chủng Viện, tri ân tình thương và công sức của quý Ðức Cha Giáo phận Nha Trang, cách riêng là Ðức Cha cố Phaolô kính yêu (vị Giám mục sáng lập nên Ðại Chủng Viện này), của quý Ðức Cha và toàn thể dân Chúa của 3 giáo phận. Gia đình Ðại Chủng Viện cũng xin quý Ðức Cha và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho công việc đào tạo Linh mục cũng như cho mọi thành viên tại Ðại Chủng Viện, để mọi thành viên nỗ lực thực hiện những ước mong của mọi thành phần dân Chúa trong công việc đào tạo những Linh mục hăng say, nhiệt thành như lòng Chúa mong ước để phục vụ Giáo hội.

 

Ban Truyền Thông Ðại Chủng Viện Sao Biển

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page