Lưu xá giúp các sinh viên nghèo

của các nữ tu Ðaminh ở Ðà lạt

 

Lưu xá giúp các sinh viên nghèo của các nữ tu Ðaminh ở Ðà lạt.

Ðà Lạt (Global Sister Report 12-12-2016; Vat. 24-01-2017) - Học đại học là một việc bình thường đối với nhiều người trên thế giới, nhưng đối với Mary Yok Rolak Jrai, một cô gái người thiểu số dân tộc Ma, lớn lên ở huyện Lâm hà, tỉnh Lâm đồng, một miền cao nguyên xa xôi của Việt nam, thì điều này lại không phải là chuyện bình thường.

Jrai 23 tuổi, đến từ một gia đình có 10 người con. Một số anh chị em của cô mù chữ, một số chỉ học tiểu học và chỉ có một người tốt nghiệp trung học. 7 người trong số họ lập gia đình khi còn là thanh thiếu niên. Cô thuật lại: "Khi tôi học xong lớp 12, cha mẹ tôi yêu cầu tôi không học lên cao nữa và đi làm để giúp đỡ gia đình, bởi vì cha mẹ tôi không có tiền để trả học phí đại học cho tôi." Gia đình của cô trồng cà phê và lúa để sinh sống. Nhưng Jrai muốn thay đổi cuộc sống của mình và vì thế cô đã quyết định học đại học. Thật là may mắn cho cô khi cô được giới thiệu đến lưu xá Hướng dương do các nữ tu Ðaminh điều hành ở thành phố Ðà lạt. Các nữ tu cung cấp cho cô nơi ăn ở thuận lợi cho việc học hành và ngay cả học bổng để giúp cô có thể hoàn thành chương trình 4 năm tại đại học Ðà lạt.

Các nữ tu còn có một hệ thống trợ giúp để giúp đỡ cô đạt kết quả tốt ở đại học. Jrai chia sẻ: "Thật là quan trọng khi các nữ tu dạy tôi các giá trị luân lý và cách thức đối mặt với các vấn đề, làm việc theo kế hoạch, cộng tác với những người khác và đối xử với mọi người với lòng kính trọng, lòng nhân từ và quan tâm. Jrai còn được học Anh ngữ, âm nhạc và cầu nguyện và tham gia các sinh hoạt ngoài trời do các Linh mục dòng Salêdiêng Don Bosco tổ chức. Sau khi tốt nghiệp chương trình hoạt động xã hội vào tháng 7 năm 2016, Jrai bắt đầu làm việc tại một khách sạn địa phương từ tháng 8 và gửi tiền về trợ giúp gia đình. Jrai tâm sự rằng: "Tôi sẽ không bao giờ có thể tốt nghiệp đại học nếu không có sự trợ giúp của các nữ tu. Tôi biết ơn các nữ tu rất nhiều."

Nữ tu Clara Liên, phục trách lưu xá cho biết là hiện tại lưu xá có thể cung cấop nơi ăn chốn ở cho 75 nữ sinh viên đang theo học các cao đẳng và địa học trong vùng. Trong số này, có 40 nữ sinh thuộc các nhóm dân tộc thiểu số K'hor, J'rai, Ma, Chu Ru và M'nong. Lưu xá được xây dựng vào năm 2009, nhắm cung cấp cho các nữ sinh viên của các gia đình nghèo, đặc biệt từ các dân tộc thiểu số, các điều kiện để theo học đại học. Chị Liên chia sẻ: "người dân làng thiểu số ít chú ý đến việc học hành của con em, không có gia đình để đóng học phí và cho con em họ lập gia đình sớm."

Lưu xá có một nhà nguyện, nhà cơm, phòng máy tính, phòng học và phòng ngủ. Tiền ăn ở mỗi tháng của mỗi sinh viên là khoảng hơn 1 triệu. Tuy thế, các nữ tu tìm cách trợ giúp tài chánh cho các em khi có thể. Chị Liên chia sẻ: "Chúng tôi thăm viếng gia đình các em sinh viên, xem tình cảnh của mỗi gia đình và quyết định chúng tôi có thể giúp họ bao nhiêu. Chúng tôi cố gắng đảm bảo tất cả nhu cầu căn bản của các sinh viên để các em có thể cố gắng nhất ở trường học và tránh việc gia đình các em gây sức ép buộc các em phải đi làm." Các nữ tu cũng dạy các sinh viên các giá trị nhân bản, các kỹ năng sống và cách thức giải quyết những vấn đề cá nhân và các nữ tu cũng theo dõi việc học của các sinh viên ở trường. Các nữ tu cũng mời các bác sĩ đến chăm sóc sức khỏe và các người ngoại quốc đến dạy Anh văn cho các sinh viên. Tại lưu xá các sinh viên có bầu khí lành mạnh, vui tươi và an toàn để an tâm học tập, không phải lo lắng về nạn trộm cắp, thực phẩm không an toàn và lơ là việc học hành vì không có người theo dõi như khi ở tại các phòng trọ.

Qua lưu xá, các nữ tu phát triển những liên kết với gia đình và cha mẹ của các sinh viên, những người đến thăm viếng lưu xá vào đầu năm học và cộng tác với các nữ tu trong việc nuôi dạy con em của họ. Các nữ tu lắng nghe các lo lắng băn khoăn, các khó khăn và các vấn đề gia đình của họ, rồi chia sẻ, an ủi họ, giúp họ những lời khuyên và khuyến khích họ cho phép con cái họ được học hành lên cao hơn.

Dưới sự hướng dẫn cố vấn của các nữ tu, các sinh viên tốt nghiệp cũng muốn trở về quê hương để phục vụ người dân làng của mình. Teresa Ka Xuan, dân tộc K'hor, vừa tốt nghiệp chương trình giáo dục mầm non, cho biết cô đang nộp đơn xin việc tại một nhà trẻ ở huyện nhà Di Linh. Ka Xuan chia sẻ: "Tôi mong ước dạy ở mầm non để có thể phục vụ các trẻ em người dân tộc và giúp cha mẹ các em biết cách chăm sóc tốt các trẻ em." Các người trẻ từ làng của cô lập gia đình khi 16 hay 17 tuổi và thiếu những kỹ năng căn bản cần thiết dể nuôi nấng trẻ em. (Global Sister Report 12/12/2016)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page