Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ

cầu nguyện cho tân Tổng thống Donald Trump

 

 

Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cầu nguyện cho tân Tổng thống Donald Trump.


Tân Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đặt tay trên Thánh Kinh và tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.


Hoa Kỳ (WHÐ 23-01-2017) - Ðất nước Hoa Kỳ và toàn thế giới vừa trải qua thời khắc lịch sử, khi vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 01 năm 2017.

Theo truyền thống, các vị tân Tổng thống sẽ có ba khoảnh khắc hướng lòng lên Thượng Ðế: (1) trước khi đến trụ sở Quốc hội tuyên thệ, sẽ dành thời giờ tĩnh tâm. Ông Donald Trump đã tĩnh tâm tại nhà thờ St. John của Tin Lành Episcopal, nghe mục sư Robert Jeffress giảng; (2) Trong lễ tuyên thệ, tân Tổng thống sẽ được các tôn giáo cầu nguyện và chúc lành. Vừa qua, Ðức hồng y Timothy Michael Dolan, Tổng giám mục New York, đã cầu nguyện cho ông Donald Trump; (3) Một ngày sau lễ nhậm chức, tân Tổng thống sẽ tham dự buổi cầu nguyện liên tôn tạ ơn, tại Nhà thờ chính tòa quốc gia của Hội thánh Tin Lành Episcopal tại Washington D.C. (Washington National Cathedral). Trong buổi tạ ơn này, về phía Công giáo, Ðức hồng y Donald Wuerl, Tổng giám mục Washington D.C., đã dâng lời cầu nguyện.

Sau đây là hai lời cầu nguyện của các vị lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ cho tân Tổng thống.

* * *

Lời cầu nguyện của Ðức hồng y Timothy Michael Dolan, Tổng giám mục New York, tại lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Donald Trump, sáng 20-01-2017

Ðức hồng y Dolan mượn lời cầu nguyện của vua Salomon trong sách Khôn ngoan 9:1-11:

"Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con.

Chúa là Thiên Chúa từ bi lân tuất, tác thành mọi sự.

Chúa đã quan phòng trao cho chúng con cai quản các thụ tạo Chúa đã dựng nên, điều hành thế giới trong thánh thiện, chính trực,

và đưa ra phán quyết với lòng phân minh.

Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan,

vì chúng con là tôi tớ Chúa,

chúng con yếu đuối và cuộc đời ngắn ngủi,

không hiểu hết mọi phán quyết và lề luật.

Quả thế, dù một người có đạt đến sự hoàn hảo giữa loài người đi nữa,

mà chẳng có đức khôn ngoan của Chúa,

thì cũng kể bằng không.

Ðức khôn ngoan hằng ở cùng Chúa,

biết những ý Chúa muốn,

và hiện diện khi Chúa dựng nên trần gian,

biết rõ những gì đẹp mắt Chúa,

những gì phù hợp với những điều Chúa răn dạy.

Từ cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi sự khôn ngoan đến.

Từ ngai tòa vinh hiển, xin phái khôn ngoan đến,

để sự khôn ngoan ở cùng chúng con

và cộng tác với chúng con,

cho chúng con được biết những điều đẹp ý Chúa.

Vì Ðức khôn ngoan hiểu hết mọi sự,

sẽ khôn khéo hướng dẫn trong mọi việc chúng con làm,

và lấy vinh quang của mình mà gìn giữ chúng con. Amen".

 

Lời cầu nguyện của Ðức hồng y Donald Wuerl, Tổng giám mục Washington D.C., tại buổi cầu nguyện tạ ơn của tân Tổng thống Donald Trump, sáng 21-01-2017, tại Washington National Cathedral

Ðức hồng y Donald Wuerl đã dùng lời kinh của Ðức cha John Carroll, giám mục tiên khởi của Hoa Kỳ, cầu nguyện trong lễ nhậm chức Tổng thống của George Washington vào năm 1791:

"Lạy Chúa,

chúng con cầu xin Chúa là Ðấng toàn năng, thượng trí, và công minh.

Nhờ có Chúa,

mà quyền bính được quản trị đúng đắn,

luật pháp được ban hành,

phán quyết được công bố.

Xin Chúa dùng Thần Khí lo liệu và mạnh sức

mà trợ giúp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump,

để ông điều hành đất nước

một cách chính trực

và sinh ơn ích thật trổi vượt cho dân Chúa được ông lãnh đạo,

nhờ biết cổ võ lòng tôn trọng đối với nhân đức và tín ngưỡng;

biết trung thành thực thi pháp luật trong công bình và khoan dung;

biết ngăn chặn thói hư tật xấu và sự vô luân. Amen".

 

K. Ngọc

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page