Hồ Manchar của Pakistan bị tàn phá

 

Hồ Manchar của Pakistan bị tàn phá.

Pakistan (Asia News 14-12-2016; Vat. 23-12-2016) - Cách đây 40 năm, hồ Manchar, kho dự trữ nước ngọt khổng lồ của Pakistan, là một thắng cảnh thiên nhiên thơ mộng và đồng thời là một nguồn lợi lớn cho ngư dân sinh sống ven bờ hồ.

Hồ Manchar rộng hơn 250 kilomet vuông, với hàng ngàn thuyền đánh cá của các ngư phủ thuộc chủng tộc Mohanna đậu dọc theo bờ hồ. Thường thì dân đánh cá và trọn gia đình sống ngay trên thuyền, họ ăn ngủ sinh sản ngay tại chỗ. Mọi sinh hoạt lễ tết, cưới hỏi cúng diễn ra trên những con thuyền này.

Nhưng vào dạo đầu thập niên 70, chính quyền tỉnh Sindh đề ra chương trình phát triển hệ thống cống rãnh gọi là Right Bank Outfall Drain, quy tụ mọi nguồn nước thải đổ vào hồ này, kể cả các dòng nước thải từ các kỹ nghệ và từ các chất phân bón của các ruộng đồng trồng lúa trong vùng này. Và sau 40 năm, hồ Manchar đã trở thành ô nhiễm kinh khủng. Phân bộ ngư phủ tỉnh Sindh đã phân tích nước hồ và cho biết rằng nước hồ này không còn xử dụng vào việc ăn uống tắm giặt được nữa.

Nếu cách đây 40 năm, số lượng thủy sản đánh bắt được tại hồ này là hơn 15 ngàn tấn cá mỗi năm, thì hiện nay tổng lượng cá đánh bắt được tại hồ này chỉ lến đến từ 2 ngàn đến 3800 tấn mỗi năm. Trong số 200 loại cá hiện diện trong hồ này đã được kiểm chứng hồi năm 1930, có 14 loại bị tuyệt chủng.

Ông Mohammed Yusuf, một ngư dân hoạt động tích cực trong lãnh vực bảo vệ ngư phủ tại đây, cho biết hồ Manchar bị nhiễm mặn và đầy chất thải hóa học lẫn nhân loại. Hiện nay, ông chỉ có thể kiếm đủ thức ăn đỡ đói cho gia đình. Hồi còn nhỏ, xóm chài của ông có đến hơn 400 tàu thuyền đánh cá, nhưng ngày nay chỉ còn khoảng 20 thuyền còn cố thủ tại đây. Những người khác đã phải buộc lòng di cư đi nơi khác tìm việc làm. Phần lớn tìm lên thủ đô Karachi, một số sang tỉnh Balochistan lân cận. Từ 20 ngàn ngư phủ thuộc bộ tộc Mohanna dạo đầu thập niên 80, ngày nay chỉ còn lại trên dưới 4 ngàn.

Ông Mustafa Mirani, phó chủ tịch diễn đàn ngư dân Pakistan nói: Hồ Manchar vốn là một món quà của Thiên Chúa. Thế nhưng ngày nay, mọi vẻ đẹp của hồ này đã bị phá hủy. (Asia News 14.12.2016)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page