Ðức Giám Mục Giáo phận Vinh

viếng thăm và trao quà cứu trợ

giáo dân 2 giáo xứ Cồn Sẻ và Chợ Sàng

 

 

Ðức Giám Mục Giáo phận Vinh viếng thăm và trao quà cứu trợ giáo dân 2 giáo xứ Cồn Sẻ và Chợ Sàng.


Ðức Giám Mục Giáo phận Vinh viếng thăm và trao quà cứu trợ giáo dân 2 giáo xứ Cồn Sẻ và Chợ Sàng.


Vinh (GP Vinh 16-07-2016) - Giáo xứ Cồn Sẻ (thuộc giáo hạt Hòa Ninh) nằm trên địa bàn phường Quảng Lộc, thị xã Ba Ðồn, tỉnh Quảng Bình, do linh mục Phêrô Maria Hoàng Anh Ngợi quản xứ.

Với 814 hộ gia đình, 3,565 giáo dân, cộng đoàn giáo xứ Cồn Sẻ sinh sống trên một cồn cát rộng chưa đầy 3km2 được bao bọc bởi một chi lưu của sông Gianh về phía trái và một nhánh sông nhỏ về phía phải. Từ xưa tới nay, người dân Cồn Sẻ từ khi chào đời cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay, họ chỉ biết gắn bó với những vạt lưới, con thuyền. Sông, biển, con thuyền, vạt lưới chính là cuộc sống của họ. Nếu không thể đánh bắt thủy hải sản, thì người dân nơi đây không còn nghề nào để có thể kiếm kế sinh nhai.

Kể từ khi thảm họa ô nhiễm môi trường biển do Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả chất thải cực độc dẫn đến cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung, người dân Cồn Sẻ rơi vào cảnh điêu đứng, mất kế sinh nhai và hoang mang vì sợ nhiễm độc. Một người giáo dân ở giáo xứ Cồn Sẻ cho biết: "Ðã hơn 3 tháng kể từ ngày biển bị ô nhiễm, những vạt lưới đã nằm im trong những góc nhà, những con tàu được neo đậu kiên cố bên bờ sông, những con thuyền nằm phơi mình trên những bãi cạn. Tàu thuyền không ra khơi, không có nguồn thu nhập, bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống đang đè nặng trên vai chúng tôi. Những chi phí cho sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là những khoản nợ hàng trăm tỉ đầu tư cho đóng thuyền, mua sắm chài lưới... đang bủa vây chúng tôi. Biển đã chết và cuộc sống chúng tôi dường như đang bị bao trùm bởi một nỗi hoang mang và chết chóc".

Trước tình cảnh bi đát đó, thật dễ hiểu khi sự phẫn uất của người dân nơi đây bộc phát vì được biết CtyTNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm chính gây nên thảm trạng ô nhiễm môi trường biển. Ngày 07 tháng 7 năm 2016 hàng ngàn người dân Cồn Sẻ đã xuống đường ôn hòa, yêu cầu đóng cửa nhà máy Formosa và trả lại biển sạch cho ngư dân. Thế nhưng cuộc xuống đường đòi công lý và quyền lợi chính đáng của người dân Cồn Sẻ đã bị chính quyền Quảng Bình thẳng tay đàn áp, gây ra những hậu quả đáng tiếc đối với sức khỏe và lòng tin của người dân nơi đây.

Cảm thông và muốn chia sẻ nỗi đau của những người dân Cồn Sẻ, sáng ngày 13 tháng 7 năm 2016, Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã viếng thăm giáo xứ. Ngài mang theo tâm tình của người mục tử, với sự khích lệ tinh thần, sẻ chia vật chất. Ðặc biệt, sự hiện diện của vị chủ chăn giáo phận tại nơi đây như muốn nói lên rằng, giáo phận luôn sát cánh cùng với người giáo dân Cồn Sẻ để cùng lên tiếng đòi lại công lý và những quyền lợi chính đáng cho người dân hôm nay cũng như các thế hệ con cháu trong tương lai.

Ðúng 9h sáng, thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình do Ðức Cha Phaolô chủ sự đã diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Cồn Sẻ. Cùng đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có qúy cha trong và ngoài giáo hạt Hòa Ninh, qúy thầy, quý sơ cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ Cồn Sẻ.

Giảng trong thánh lễ, Ðức Cha Phaolô nói: "Từ thuở xa xưa tới nay, cuộc sống người dân Cồn Sẻ vốn bình dị và an hòa trong tình Chúa và tình người. Tuy nhiên, nếp sống bình yên đó đang bị đảo lộn và bần cùng hóa do thảm họa ô nhiễm môi trường biển. Những năm gần đây, thảm họa ô nhiễm môi trường đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng có hai sự khác biệt mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra, đó là: thứ nhất, chưa nơi nào thảm họa ô nhiễm biển lớn như ở miền Trung Việt Nam chúng ta vừa qua; và thứ hai là ở các nước khác, biến cố ô nhiễm môi trường luôn được giải quyết nhanh chóng và triệt để, nhưng ở nước ta, thảm họa ô nhiễm lại bị trì hoãn khắc phục, bưng bít thông tin, tìm mọi cách để che đậy thủ phạm và lãng tránh công bố nguyên nhân của những người có trách nhiệm điều hành đất nước. Ðã có những quan chức dám khẳng định thảm họa ô nhiễm môi trường biển không phải là do nhà máy Formosa gây ra. Tệ hại hơn là trước và sau khi công bố nguyên nhân cá chết, chính quyền còn thẳng tay đàn áp những người dân bày tỏ cách ôn hòa quan điểm chính đáng của họ".

Ðức Cha mời gọi mọi người hãy hành động để công lý và hòa bình ngự trị trên đất nước chúng ta, ngài nói: "Ðất nước chúng ta hiện nay đang bước đi trong thảm cảnh đen tối, nhân quyền, nhân phẩm và công lý chưa được tôn trọng bởi những con người có chức có quyền. Trong hoàn cảnh đó, mỗi người dân chúng ta cần nói lên tiếng nói chính đáng của mình, và đòi buộc các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải thực thi công lý. Chúng ta hãy hành động không chỉ vì cuộc sống, vì môi trường chúng ta hôm nay, mà còn để xây dựng môi trường lành mạnh cho các thế hệ tương lai".

Cuối cùng, qua câu chuyện bó đũa, Ðức Cha mời gọi người giáo dân giáo xứ Cồn Sẻ trong hoàn cảnh hiện nay cần biết hiệp nhất, đoàn kết, đừng để cho cái ác, sự dữ từ bên ngoài xâm chiếm, phân hóa cộng đoàn.

Cuối thánh lễ, cha quản xứ Cồn Sẻ đã cảm ơn cuộc viếng thăm và liên đới, hiệp thông của Ðức Cha cùng qúy cha, quý thầy, quý sơ với giáo xứ. Cha quản xứ cũng đã trình bày những khó khăn mà giáo dân Cồn Sẻ đang phải gánh chịu, đặc biệt là khoản nợ ngân hàng lên tới trên 280 tỷ đồng mà các ngư dân nơi đây đã vay để đóng thuyền và trang bị ngư cụ. Cha cho biết mong muốn của người dân Cồn Sẻ hiện nay: "Thứ nhất là yêu cầu đóng cửa nhà máy Formosa, đây chính là công ty gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung. Thứ hai là buộc tổ chức gây ra ô nhiễm phải bồi thường thiệt hại và trả lại môi trường biển sạch cho ngư dân. Thứ ba là yêu cầu Nhà nước hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục ra khơi đánh bắt khai thác thủy hải sản".

Sau thánh lễ, Ðức Cha Phaolô đã trao 314 suất quà, mỗi suất 50kg gạo, cho 314 gia đình trong giáo xứ Cồn Sẻ có hoàn cảnh khó khăn và có thuyền đánh bắt thủy hải sản gần bờ. Bên cạnh đó, đoàn đã tặng tập vở và bút viết cho 700 em học sinh trong giáo xứ. Trong cuộc viếng thăm này, Ðức Cha cũng trao cho ông Phêrô Nguyễn Văn Ðức - giáo dân Cồn Sẻ đã bị thương nặng trong đợt xuống đường ôn hòa ngày 07 tháng 07 năm 2016 (hiện đang được điều trị ở Huế) 20 triệu đồng và 3 người bị thương nhẹ mỗi người 2 triệu đồng.

Tiếp đó, vào buổi chiều cùng ngày, Ðức Cha Phaolô và đoàn đã viếng thăm giáo xứ Chợ Sàng, thuộc xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình do cha Phêrô Nguyễn Hữu Sáng (CM) quản xứ. Ðây cũng là một giáo xứ còn nhiều khó khăn và có một số gia đình phải gánh chịu ảnh hưởng từ thảm họa ô nhiễm môi trường biển trong thời gian qua. Tại đây, đoàn đã trao cho 66 hộ nghèo và 169 hộ gia đình đánh bắt thủy hải sản gần bờ, mỗi hộ 50kg gạo, trao tặng tập vở và bút viết cho 300 em học sinh. Cũng tại Chợ Sàng, Ðức Cha cũng quyết định xây tặng nhà tình thương cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn với hai người khuyết tật. Tổng chi phí cho đợt cứu trợ này lên đến gần 600 triệu đồng.

 

Lâm Nguyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page