Vĩnh biệt Abdul Sattar Edhi

"Mẹ Têrêsa" của Pakistan

 

Vĩnh biệt Abdul Sattar Edhi, "Mẹ Têrêsa" của Pakistan.


ông Abdul Sattar Edhi, người được dân chúng tôn kính như một vị "thánh sống" và được mệnh danh "Mẹ Têrêsa của Pakistan".


Pakistan (WHÐ 11-07-2016) - Thứ Bảy 09 tháng Bảy năm 2016, tại Karachi (thủ đô Pakistan), đã diễn ra lễ an táng ông Abdul Sattar Edhi, người được dân chúng tôn kính như một vị "thánh sống" và được mệnh danh "Mẹ Têrêsa của Pakistan". Hơn một vạn người đã tham dự lễ tang cấp quốc gia dành cho nhà hoạt động nhân đạo nổi tiếng này.

Ông Edhi từ trần ngày 08 tháng Bảy năm 2016, thọ 88 tuổi, tại một bệnh viện ở Karachi. Nghe tin ông qua đời, cả đất nước Pakistan với 190 triệu dân đã bày tỏ niềm tôn kính và tiếc thương một con người đã sống tinh thần phục vụ vượt trên mọi chia cắt xã hội, chủng tộc và tôn giáo. Trong hơn 60 năm hoạt động, tổ chức từ thiện mang tên ông, Edhi Foundation (được thành lập năm 1951), đã mở được nhiều phòng khám bệnh, nhà nuôi trẻ mồ côi khắp đất nước Pakistan, đồng thời điều hành cả một đoàn xe cứu thương hùng hậu, mang lại sự trợ giúp cho các cộng đồng dân cư nghèo khổ không được hưởng các dịch vụ y tế công cộng và phúc lợi vốn mang tính chất bất bình đẳng.

Tại tang lễ, cha Saleh Diego, Tổng đại diện Tổng giáo phận Karachi, đã đặt vòng hoa đại diện Giáo hội Công giáo kính viếng ông Abdul Sattar Edhi. Cha thuật lại ngài đã đến bệnh viện thăm ông Edhi: "Ông rất vui mừng được gặp chúng tôi. Chúng tôi và gia đình ông đã cùng nhau cầu nguyện cho ông". Cha Diego cũng cho biết Tổng giáo phận đã tổ chức những buổi canh thức cầu nguyện cho ông tại khắp các nhà thờ .

Thủ tướng Nawaz Sharif nói Pakistan đã mất "một người phục vụ vĩ đại của nhân loại", đồng thời tuyên bố thứ Bảy 9 tháng 7 năm 2016 là ngày quốc tang. Nhiều người đã dùng mạng xã hội để bày tỏ đau buồn vì đã mất một con người mình rất yêu mến và cái chết của ông được đánh dấu bằng 19 phát súng tiễn biệt. Bộ trưởng ngoại giao Ấn Ðộ, một quốc gia thù nghịch lâu đời với Pakistan, nói ông Edhi "là cả một tâm hồn cao quý, đã hiến trọn đời phục vụ nhân loại". Còn cô Malala Yousafzai, người được trao giải Nobel hoà bình trẻ tuổi nhất (năm 2014, 17 tuổi), nói với đài BBC cô đã đề cử ông nhận giải Nobel Hoà bình.

Chào đời năm 1928 tại Gujara, Ấn Ðộ (thuộc Anh), ông Edhi cùng gia đình theo Hồi giáo của mình chuyển đến sinh sống tại Pakistan năm 1947, lúc phần lục địa nhỏ này đang diễn ra cuộc chia cắt khốc liệt. Ông lập ra tổ chức từ thiện hoàn toàn dựa trên sự đóng góp, nhắm đến những người nghiện, phụ nữ bị đánh đập, trẻ mồ côi và người tàn tật. Ông được biết đến vì nếp sống khổ hạnh và nổi tiếng với bộ râu trắng dài và chiếc mũ đen truyền thống. Ông là vị anh hùng của người nghèo nhưng lại khiến một số nhà lãnh đạo tôn giáo nổi giận vì đã từ chối dành sự ưu đãi cho người Hồi giáo hơn người thiểu số. Ông cũng chỉ trích những nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công dân thường, phê phán chính quyền bất lực, tham nhũng, và lên án giới nhà giàu lậu thuế. Năm 2015, tổ chức nhân đạo Edhi Foundation đã đi đầu trong việc ứng cứu thảm họa nắng nóng tại Karachi, một thành phố với 20 triệu dân.

(Theo Vatican Radio)

 

Thành Thi chuyển ngữ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page