Sứ Ðiệp Hài Ðồng

Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

Thánh lễ đêm Giáng Sinh 2015

tại Nhà thờ Chính Tòa Banmêthuột

 

Sứ Ðiệp Hài Ðồng Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Thánh lễ đêm Giáng Sinh 2015 tại Nhà thờ Chính Tòa Banmêthuột.

Ban Mê Thuột (GP Banmethuot 24-12-2015) - "Người đã xuống thế giữa đêm sương tuyết cơ hàn. Ðể rồi yêu thương tràn lan trên khắp không gian. Người người cất tiếng chúc tụng hiển danh Thiên Chúa. Ðêm phúc lành thánh đức, ôi đêm ân phúc bình an!"

Ðêm nay, đêm An Bình, đêm Hồng Phúc, đêm Ðất Trời Se Duyên, đêm Con Thiên Chúa gặp gỡ con người và con người gặp gỡ Ðấng Cứu Thế: "Ngôi Lời là sự sáng đích thật, sáng soi mọi người" (Ga 1, 9).

Trong tâm tình đó, đêm 24 tháng 12 năm 2015, tại Nhà thờ Chính tòa Banmêthuột, giờ Canh thức bắt đầu vào lúc 9 giờ đêm. Toàn thể cộng đoàn được mời gọi lắng đọng tâm hồn, tìm về lịch sử Ơn Cứu Ðộ, tỉnh thức cầu nguyện, mong chờ Chúa đến. Ngày 8 tháng 12 năm 2015, Ðức Thánh Cha đã mở ra Năm thánh ngoại thường Lòng thương xót. Tất cả các cửa nhà thờ chính tòa và các nhà thờ quan trọng được mở ra như mở một Cửa Lòng thương xót, vì không một ai bị loại trừ bởi lòng thương xót của Thiên Chúa. "Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Ðấng cứu chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Ðấng Cứu đời".

9 giờ 30, trong Niềm Vui Giáng Sinh, Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, long trọng chủ sự Thánh lễ. Ngài nói:

"Anh chị em thân mến,

Ðêm nay, trong bầu khí linh thiêng Mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta cùng hiệp lòng với tất cả mọi anh chị em Kitô hữu trên toàn thế giới, hướng lòng về hang đá thờ lạy Ngôi Hai Con Thiên Chúa Làm Người.

Ðối với người Kitô hữu chúng ta, đêm nay có một ý nghĩa thật là đặc biệt: Chúng ta hiểu và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đối với con người qua việc Con Thiên Chúa bỏ trời cao nhập thể trở nên người như chúng ta. Nhờ việc Nhập Thể của Ngài, con người tội lỗi tìm lại được địa vị làm con Thiên Chúa, được chia sẻ sự sống thần linh. Nhờ được trở nên con cái của Thiên Chúa, người Kitô hữu luôn nỗ lực sống theo gương Chúa Giêsu, tích cực thánh hóa bản thân và góp phần xây dựng xã hội con người càng ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong Thánh lễ hôm nay, Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho những người có trách nhiệm trong toàn đất nước cũng như trong tỉnh nhà được mọi ơn lành phần hồn phần xác và được ơn khôn ngoan, có được trái tim đầy lòng thương xót để có thể yêu thương và chu toàn trách nhiệm phục vụ nhân dân một cách tốt đẹp nhất.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mỗi người Kitô hữu trong giáo phận Banmêthuột thân yêu, trong Năm Tân Phúc âm hóa xã hội và Năm Lòng Thương Xót luôn biết nhìn mọi việc, mọi người bằng cái nhìn yêu thương của Chúa Giêsu để tích cực xây dựng một xã hội đầy tình người hơn.

Trong thánh lễ đêm nay, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những anh chị em đang đau bệnh, hoặc mắc ngăn trở không thể tham dự lễ Giáng Sinh. Cách riêng, chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những khó khăn thử thách. Xin Chúa ban cho tất cả mọi người hưởng được niềm vui an bình của đêm Ngôi Hai xuống thế làm người".

Sau bài Tin Mừng (Lc 2, 1-14), Ðức Cha Vinh Sơn chia sẻ về việc Chúa Giêsu được sinh ra tại Belem trong hang lừa máng cỏ, trong âm thầm. Nhưng các thiên sứ đã làm cho hang đá tràn đầy ánh sáng dẫn đường cho các mục đồng và con người đến với Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Như logo Năm thánh Lòng Thương Xót diễn tả hình ảnh người cha nhân hậu vác người con hoang đàng trên vai, giống như Chúa Giêsu là người mục tử vác con chiên lạc. Hai nhân vật nhưng chỉ có 3 con mắt. Thiên Chúa cùng nhìn với Adam bằng một con mắt và con người tội lỗi cùng nhìn chung với Giêsu một con mắt. Ðộng cơ của mầu nhiệm Nhập thể là lòng Chúa thương xót con người. Kết quả của mầu nhiệm Nhập thể là con người cảm nhận được lòng thương xót đó và biết sống với anh chị em mình bằng lòng thương xót như Chúa Cha...

Chúa Giêsu chính là món quà Thiên Chúa trao tặng cho con người, vì thế, trong Năm thánh của Lòng Thương Xót, mỗi người chúng ta cố gắng đưa sứ điệp tình yêu của Chúa Hài Ðồng, của Thiên Chúa Cha đến cho tất cả mọi người sống chung quanh qua câu châm ngôn của Ðức Thánh Cha mời gọi: "Thương xót như Chúa Cha".

Trước khi ban phép lành trọng thể, Ðức Cha Vinh Sơn chúc tất cả mọi người đang hiện diện trong thánh lễ đêm nay, được tràn đầy sự bình an của Chúa Hài Ðồng, được Chúa an ủi vì những hy sinh và những khổ đau mà anh chị em đã phải chịu vì con đường hòa bình mà chúng ta đã chọn. Xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến cuộc sống và làm cho cuộc sống của mình và người thân càng ngày càng có ý nghĩa hơn. Qua anh chị em, tôi cũng xin gởi lời chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả mọi người thân của anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta".

Hôm nay, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bình an đích thực qua Ðức Kitô. Ngài ban cho chúng ta Ánh Sáng Cứu Ðộ là Ðức Giêsu. Xin cầu cho hòa bình Thế giới, an vui trong lòng mọi người. Xin cho Ánh Sáng đêm nay, Ánh Sáng Cứu Ðộ chiếu rọi khắp nơi nơi.

 

Vũ Ðình Bình

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page