Khai Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

Tại Giáo Phận Ðà Nẵng

 

Khai Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại Giáo Phận Ðà Nẵng.


Ðức Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận, đã chủ sự nghi thức và Thánh lễ khai mạc và mở của Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Nhà Thờ Chính Tòa Ðà Nẵng.


Ðà Nẵng (GP Ðà Nẵng 13-12-2015) - Chiều ngày 13 tháng 12 năm 2015, Chúa Nhật III Mùa Vọng, tại nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Ðà Nẵng, Ðức Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận đã chủ sự nghi thức và Thánh lễ khai mạc và mở của Năm Thánh Lòng Thương Xót (8.12.2015 - 20.11.2016)

Từ 13 giờ 30, các Cha đã sẵn sàng ban phép Xá giải cho Hối nhân. Tất cả mỗi người đều được Thiên Chúa xót thương tha thứ những yếu đuối lỗi lầm, để cảm nghiệm tình yêu thương không giới hạn của Thiên Chúa. "Lòng thương xót luôn luôn vượt lên trên mọi mức độ của tội lỗi, và không có ai có thể đặt ra những giới hạn cho Tình Yêu Tha Thứ của Thiên Chúa" (x. Tông sắc "Dung Nhan Lòng Thương Xót", số 3 ). Ðồng thời, mỗi người cũng có lòng nhân hậu xót thương anh chị em về mọi vấn đề của đời sống, sẵn sàng làm hòa, tha thứ, chia sẻ vật chất cũng như tinh thần trong khả năng mình có thể làm được. "Anh em hãy có lòng nhân từ. Như Cha anh em là Ðấng nhân từ" (Lc 6,36).

14 giờ 45, Ðức Giám Mục chủ sự nghi thức tại tiền sảnh Tòa Giám mục. Sau lời nguyện khai mạc của Ðức Giám Mục, Cha Phao-lô Maria Trần Quốc Việt - Tổng Ðại diện đọc phần mở đầu Tông sắc "Dung Mạo Lòng Thương Xót" của Ðức Thánh Cha.

Tiếp đó, đoàn rước trọng thể, đi đầu là Thánh Giá đèn hầu, sách Lời Chúa, cờ Năm Thánh, Tu sĩ nam nữ, mỗi Giáo xứ có 2 Vị đại diện mặc Quốc phục, tiến đến tiền đường nhà thờ, chia làm hai hàng đứng hai bên để Linh mục đoàn và Ðức Giám Mục tiến lên tiền đường nhà thờ.

Tại sân tiền đường nhà thờ, sau lời dẫn giải của Cha Gabriel Nguyễn Ngọc Tuấn (Chánh văn phòng Tòa Giám Mục) về ý nghĩa Cửa Năm Thánh và việc đi qua Cửa Năm Thánh là Chúa Ki-tô, đi vào suối nguồn yêu thương, lòng xót thương không giới hạn của Thiên Chúa.

Ðức Giám Mục Giáo phận đọc lời nguyện là Thánh Vịnh 118, băng rôn "Giáo phận Ðà Nẵng - Thánh Lễ Mừng Năm Thánh Lòng Thương Xót " được kéo xuống, Ðức Giám Mục tiến đến mở cửa trong tiếng chuông, tiếng vổ tay vui mừng của cộng đoàn. Tại thời điểm này, tất cả nhà thờ trong Giáo phận cùng đổ chuông mừng vui. Trong suốt Năm Thánh này, tiếng chuông các nhà thờ sẽ ngân vang vào lúc 15 giờ để nhắc mọi người Tín hữu giờ Kinh Thương Xót.

Tiếp đó, đoàn Ðồng tế tiến lên Cung Thánh qua Cửa Thánh, Cộng đoàn lần lượt rước kiệu đi theo qua Cửa Thánh và nhận huy hiệu Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh. Sau đó tiến ra sân Ðài Mẹ theo hai bên hông nhà thờ, cộng đoàn Giáo dân ra ổn định chổ trước khi rước đoàn đồng tế đến lễ đài. Do lượng Tín hữu tham dự đông vượt ngoài dự kiến, vì thế đã đến giờ Thánh lễ, vẫn còn rất nhiều người chưa đi qua Cửa Thánh, và họ sẽ đi khi kết thúc Thánh lễ khai mạc.

Sau nghi thức xông hương, đặt sách Tin Mừng, Ðức Giám Mục làm phép Nước Thánh, nhắc lại Bí tích Rửa tội, cộng đoàn lặp lại Lời Hứa Rửa tội, Ngài rảy Nước Thánh tẩy rửa thanh luyện những tâm hồn thống hối để nhận lãnh ơn tha thứ lòng thương xót của Chúa.

Trong bài giảng, Ðức Giám Mục đã dùng lời của Thánh Phao-lô gởi cho Giáo đoàn Philipphe: "...Anh em hãy vui lên, Ðức ôn hòa của anh em làm sáng tỏ trước mặt mọi người.... Tôi xin nhắc lại, anh em hãy vui lên trong Chúa...." Ngài mời gọi mỗi người giao hòa với Thiên Chúa, đồng thời giao hòa với nhau, với tâm tình tri ân và cầu nguyện. Cộng đoàn cũng được Ngài cho biết: có hơn 4,000 Giáo phận trên toàn cầu, hôm nay khai mạc Năm Thánh, sau khi hiệp thông với Ðức Thánh Cha khai mạc Năm Thánh trên toàn cầu vào ngày 8 tháng 12 năm 2015 - Lễ Ðức mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại Ðền Thánh Gioan Laterano - Vatican.

Hôm nay trong ngày Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, tuần của niềm vui hy vọng chờ ngày Chúa đến, mỗi người đều cảm nghiệm tình yêu và sự giải thoát của Thiên Chúa trong cuộc đời... mỗi người Ki-tô hữu là Hội Thánh phải phản chiếu gương mặt nhân từ đầy lòng thương xót của Thiên Chúa đối với anh chị em xung quanh.

Ðức Giám Mục cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các Linh mục, để các Linh mục trong khi thi hành bổn phận, làm cho mỗi người trong cộng đoàn nên Thánh, cũng được Chúa xót thương, đồng thời giúp các Linh mục biến đổi, cảm thông và hiền hòa... làm cho nên Thánh...

Cuối Thánh lễ, Ðức Giám Mục thông báo chương trình Lễ và hành hương trong Năm Thánh tại Giáo phận Ðà Nẵng:

+ Ngày 1/01/2016: Khai mạc Năm Thánh tại Trà Kiệu, nhằm tôn vinh Mẹ "Nữ Vương Lòng Thương Xót", cầu cho hòa bình

+ Các Giáo xứ luân phiên hành hương về nhà thờ Chính Tòa

+ Hành hương về Trà Kiệu dịp 31/05/2016 và đền Thánh An-rê Phước Kiều 26/07/2016

+ Các Giáo xứ trong Giáo hạt, hành hương về nhà thờ Giáo hạt dịp mừng bổn mạng nhà thờ Hạt

+ Các Thứ Sáu đầu tháng, dành 24 giờ cho Chúa bằng việc Chầu Thánh Thể, Thánh lễ và các việc đạo đức, bác ái...

+ Sau tiếng chuông lúc 15 giờ chiều trong tất cả các ngày trong Năm Thánh, mỗi người cảm tạ Thiên Chúa bằng đọc: "Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa" hoặc: "Vì cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su Ki-tô, xin Chúa xót thương chúng con và toàn thể thế giới"

+ Trong tất cả các nhà thờ trong Giáo phận, tùy sự sắp xếp và từng hoàn cảnh cụ thể, nên để mở cửa từ sau giờ kinh ban sáng, đến hết giờ kinh ban chiều, để những ai muốn đến viếng Thánh Thể Chúa, có thể thuận tiện dễ dàng.

+ Các Linh mục thường xuyên ngồi Tòa Giải tội

+ Ðức Giám Mục đã xin với Tòa Thánh cho Cha Giu-se Nguyễn Quốc Quang, được Ðức Thánh Cha ban quyền năng đặc biệt, tha những tội mà Tòa Thánh mới được quyền tha trong Năm Thánh này. Ngài sẽ ngồi Tòa ở Phòng Hòa giải tại Tòa Giám Mục

+ Các Giáo xứ cần niêm yết giờ Thánh lễ và lịch nhận Bí tích hòa giải công khai.

+ các giáo xứ thống kê các tình trạng gia đình đang sống trong trở ngại Bí tích Hôn phối và Giáo luật...

+ Giáo Hội năng động suy gẫm Lời Chúa và cảm nhận lòng thương xót Chúa như ông Gia-kêu, Thánh Phê-rô, Thánh Mattheu, Thánh Madalena, người phụ nữ phạm tội ngoại tình... mỗi người sống loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống theo tinh thần của Giáo Hội.

Trước lúc kết lời, Ðức Giám Mục mừng lễ bổn mạng quý Sơ, quý chị em và đặc biệt Bà Cố của Ngài trong ngày lễ kính Thánh Lucia và tràng pháo tay cả cộng đoàn hiện diện mừng Bà Cố 95 tuổi.

Tiếp đó, Cha Marcello Ðoàn Minh - Giám đốc Caritas Giáo phận, trích đọc Tông Huấn Lòng Thương Xót của Ðức Thánh Cha Phan-xi-cô, việc Ðức Thánh Cha xoáy vào Kinh: "Thương Người có 14 mối". Ngài đã thông tin về những phần quà tặng cho người nghèo trong dịp khai mạc Năm Thánh và cám ơn một số Ân nhân đã giúp người nghèo trong dự án VT 500 (giúp cho 500 người bại liệt và bại não) và những chương trình bác ái khác. Ðây là việc làm cụ thể để gia đình giáo phận sống lòng thương xót. Cha cũng cám ơn Ðức Giám Mục đã quan tâm phát triển mạng lưới Caritas đến tất cả các Giáo xứ và xin Quý Cha và Hội Ðồng Mục Vụ tại Giáo xứ theo dõi và phát huy sáng kiến Caritas tại giáo xứ, để trong Năm Thánh trở nên cộng đoàn có lòng thương xót như " Cha trên trời là Ðấng giàu lòng thương xót."

Ðược biết, tiền oi trong dịp Lễ Khai mạc này dùng cho quỹ bác ái xã hội và Caritas Giáo phận.

Cuối cùng, Ðại diện các Giáo xứ và Giáo họ biệt lập (50 Giáo xứ và 4 Giáo họ biệt lập) theo đơn vị Giáo hạt lên nhận Cờ Năm Thánh và những phần quà cho người nghèo trong đơn vị của mình.

Ðức Giám Mục ban Phép Lành trọng thể với ơn Toàn xá, kết thúc Thánh lễ Khai Mạc mở Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Giáo phận, và cộng đoàn hướng về Ðức Mẹ là Nữ Vương của Lòng Thương Xót.

Xin Chúa hằng thương xót chúng con vì mỗi chúng con đều là tội nhân, cho chúng con cũng luôn xót thương và trao hạnh phúc cho anh em trong suốt cuộc đời của mình.

 

Toma Trương Văn Ân

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page