Ðề nghị của

Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình

một giờ Chầu Thánh Thể trong

Ngày Thế Giới Cầu Nguyện

cho việc chăm sóc Thiên nhiên

 

Ðề nghị của Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình: một giờ Chầu Thánh Thể trong Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho việc chăm sóc Thiên nhiên.

Roma (WHÐ 30-08-2015) - Hưởng ứng lời Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho trái đất trong ngày thứ Ba 01 tháng Chín năm 2015, "Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên" - được ngài đưa ra trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 26 tháng 08 năm 2015, Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình đã đề nghị các giáo hội địa phương tổ chức một giờ Chầu Thánh Thể để cầu nguyện theo ý Ðức Thánh Cha. Cụ thể, Hội đồng gợi ý nội dung chương trình giờ cầu nguyện này (bản tiếng Anh) - được đăng tải trên trang web của Hội đồng (http://www.iustitiaetpax.va) như sau:

Trước hết, sẽ có một video clip dài 6 phút giới thiệu Thông điệp Laudato Si' của Ðức Thánh Cha (https://youtu.be/1tYdOIqvpqg).

Sau bài thánh ca mở đầu và lời chào cộng đoàn là một Kinh Tổng nguyện thuộc truyền thống Chính thống giáo, rồi đến các đoạn Kinh Thánh chọn lọc.

Ðoạn đầu tiên và quan trọng nhất trích từ sách Sáng thế (1,26-2, 3; 2,15), tường thuật công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa và ý Chúa muốn "đặt con người trong vườn Êđen để con người trồng trọt và chăm sóc". Thánh vịnh 148, kêu gọi toàn thể thụ tạo ca ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện trên mặt đất: "Ca tụng Chúa đi! Hãy ca tụng Chúa tự các tầng trời, hãy ca tụng Người trên chốn cao xanh". Thánh ca của ba thanh niên trong lò lửa ca ngợi, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa (Ðaniel 3,57-88) (https://youtu.be/YIKB427KEoE). Cuối cùng là đoạn trích sách Tin Mừng theo thánh Matthêu (6,25-33): Chúa Giêsu nói rằng mạng sống của chúng ta trọng hơn của ăn, và thân thể chúng ta trọng hơn áo mặc: "Hãy xem chim trời: chúng không gieo không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng có giá trị hơn chúng sao?".

Tiếp theo, sẽ đọc ba trích đoạn của Thông điệp Laudato Si'. Trong đoạn thứ nhất (các số 8-9), Ðức Thánh Cha nhắc lại rằng Ðức Thượng phụ Bartholomaios "đã đặc biệt nói về việc mỗi người chúng ta cần phải sám hối vì đã huỷ hoại hành tinh này, ... theo mức độ những thiệt hại nhỏ bé mà chúng ta đã gây ra cho môi trường". Ở đoạn thứ hai (số 236), Ðức Thánh Cha nhấn mạnh: "Trong Thánh Thể mọi thụ tạo tìm thấy ý nghĩa cao cả nhất của mình". Và trong đoạn thứ ba (các số 241-242), Ðức Thánh Cha nói đến Ðức Mẹ và Thánh Giuse, cách riêng là Ðức Mẹ, như sau: "Cũng như trái tim của Mẹ đã tan nát trước cái chết của Ðức Giêsu, nay Mẹ cũng buồn khổ trước nỗi đau của những người nghèo đang bị đóng đinh và trước các thụ tạo của thế giới này bị huỷ hoại vì quyền lực của con người".

Sau bài giảng của vị chủ sự là các lời nguyện chung gồm các ý cầu nguyện: xin cho lương thực nuôi dưỡng các Kitô hữu về phần xác thì cũng làm cho linh hồn họ được lớn lên, xin cho họ biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, được chia sẻ sự sống của Chúa Kitô và sinh nhiều hoa trái, biết lo lắng cho thiện ích của Giáo Hội, và cho những ai túng thiếu cũng được chia sẻ những gì tốt đẹp của công trình sáng tạo và hưởng cuộc sống bình an.

Chương trình kết thúc với kinh Lạy Cha, ban phép lành, và một bài thánh ca (gợi ý: https://youtu.be/0d3gO6qDLNA).

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page