Buổi tiếp kiến chung

thứ Tư hằng tuần lần thứ một trăm

của Ðức giáo hoàng Phanxicô

 

Buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần lần thứ một trăm của Ðức giáo hoàng Phanxicô.

Roma (WHÐ 28-08-2015) - Buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 26 tháng Tám năm 2015 là buổi thứ một trăm của Ðức giáo hoàng Phanxicô. Theo thống kê của Phủ Giáo hoàng, từ khi được bầu làm giáo hoàng vào tháng Ba năm 2013, Ðức giáo hoàng Phanxicô đã "gặp gỡ" ba triệu người hành hương tại Roma trong khuôn khổ các buổi tiếp kiến chung, các buổi đọc kinh Truyền tin và các buổi tiếp kiến đặc biệt.

Truyền thống tiếp kiến chung này đã khởi đầu từ thời Ðức giáo hoàng Piô XI vào năm 1925. Mỗi vị giáo hoàng đều thực thi truyền thống này theo phong cách riêng của mình. Chẳng hạn trong 4 năm đầu làm giáo hoàng, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã trình bày các bài giáo huấn về thần học thân xác, giới thiệu một giáo lý thực thụ về tính dục và về tính bổ sung cho nhau giữa người nam và người nữ. Ðức Bênêđictô XVI lại thường giới thiệu một giáo huấn với trình độ đại học về các vị thánh lớn và các dung mạo thần học, đặc biệt là các Giáo phụ.

Sau khi giới thiệu trong nhiều chu kỳ về nền tảng của đời sống Kitô hữu (bảy bí tích, bảy ơn Chúa Thánh Thần, hay một loạt bài giáo lý về Giáo hội), trong những tháng gần đây, Ðức giáo hoàng Phanxicô đã tập trung nói về các niềm vui và đau khổ của cuộc sống gia đình, đề cập đến các chủ đề rất cụ thể như tang tóc, bệnh tật, vai trò của ông bà, của cha mẹ, hay những thời kỳ riêng của cuộc sống gia đình, như: ngày lễ, công việc và việc cầu nguyện - vào dịp cuối hè năm 2015.

Các bài huấn dụ này của Ðức giáo hoàng Phanxicô là như một cách cắm sâu vào giáo huấn của Giáo hội, trong năm nay - là năm "giữa hai Thượng Hội đồng Giám mục" -, một nền mục vụ gia đình biết lắng nghe tiếng nói của các thực tại mà các gia đình trên khắp thế giới đang trải nghiệm.

Như vậy, các bài huấn dụ của ngài giúp mọi người tiếp tục suy tư, hướng tới Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình sẽ nhóm họp tại Vatican từ ngày 05 đến ngày 26 tháng Mười năm 2015.

12 buổi tiếp kiến chung trong Năm Thánh Lòng Thương xót

Trong khuôn khổ của Năm Thánh Lòng Thương xót, vào năm 2016, sẽ có thêm 12 buổi tiếp kiến chung vào thứ Bảy, cụ thể là các ngày: 30 tháng Giêng; 20 tháng Hai; 12 tháng Ba; 09 tháng Tư; 30 tháng Tư; 14 tháng Năm; 18 tháng Sáu; 30 tháng Sáu (riêng ngày này là thứ Năm, trước kỳ nghỉ hè), 10 tháng Chín; 01 tháng Mười; 22 tháng Mười và 12 tháng Mười Một.

Hồi đầu tháng Tám năm 2015, Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, thư ký riêng của Ðức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI và là Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, đã nói: "Buổi tiếp kiến chung đối với Ðức giáo hoàng Phanxicô là một cuộc gặp gỡ rất được mong đợi và người ta thấy ngài rất thoải mái. Tín hữu được nhìn thấy và được nghe Ðức giáo hoàng nói. Có sự tiếp xúc trực tiếp - có lẽ đối với nhiều người là lần duy nhất trong đời - và sự tiếp xúc này đã để lại dấu ấn trên suốt cuộc đời của họ. Có lời nói, nhưng cũng có cả bầu khí, và cả ánh mắt nhìn. Cuộc gặp gỡ cũng là gặp gỡ của các giác quan vốn rất quan trọng đối với Ðức giáo hoàng Phanxicô. Nhưng không chỉ đối với ngài mà thôi, mà còn đối với cả các tín hữu và các khách hành hương nữa".

Một triều đại giáo hoàng nhập thể

Hằng tuần, những hình ảnh cảm động xuất hiện trên các màn hình, cho thấy những cử chỉ siết chặt giữa Ðức giáo hoàng và một số người hành hương, thường là trẻ em và người khuyết tật hay bệnh nhân, như Vinicio Riva, một người Italia có khuôn mặt bị biến dạng vì hội chứng Recklinghausen, vào mùa thu năm 2013. Ông kể lại với tuần báo Panorama của Italia như sau: "Thoạt đầu Ðức Thánh Cha cầm lấy tay tôi, tay kia ngài xoa đầu và các vết thương của tôi. Rồi ngài kéo sát tôi lại, ôm chặt lấy tôi và hôn lên mặt tôi, đầu tôi chạm vào ngực ngài, và hai tay ngài choàng lấy tôi. Ðức Thánh Cha ghì chặt lấy tôi và làm như thể vuốt ve tôi, không muốn rời tôi nữa. Tôi muốn nói với ngài điều gì đó, nhưng không thành lời vì quá xúc động. Viêc ấy kéo dài khoảng hơn một phút, nhưng tôi cảm thấy như vô tận".

Tuy khác nhau, nhưng các giáo hoàng đương thời đã bổ túc cho nhau, khi đánh động trên các giác quan, làm vọng lại gương mặt Ðức Kitô, Thiên Chúa nhập thể làm người, sống, nhạy cảm, đau khổ... Cuối thể kỷ XX, người hành hương tới Roma để "thấy" Ðức Gioan Phaolô II. Rồi sang đầu thế kỷ XXI, một số người đã tới để "nghe" Ðức Bênêđictô XVI. Ðến thời đại hiện nay của chúng ta - được đánh dấu bởi cuộc cách mạng số khiến cho liên lạc thông tin toàn cầu trở nên dễ dàng hơn, nhưng cũng tạo ra những nỗi thất vọng lớn trong các mối tương quan -, chính những người hành hương này, cũng như những người mới, nhạy cảm với chiều kích thể xác và nhập thể ấy của triều giáo hoàng hiện nay, đã tới Roma để được "chạm vào" Ðức giáo hoàng Phanxicô.

(Vatican Radio)

 

Mai Tâm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page