Ðức Hồng Y Fernando Filoni

chủ sự Thánh lễ Tạ ơn

tại Quảng Trường Tòa Giám Mục Xuân Lộc

 

Ðức Hồng Y Fernando Filoni chủ sự Thánh lễ Tạ ơn tại Quảng Trường Tòa Giám Mục Xuân Lộc.

Xuân Lộc, Việt Nam (BTT GP Xuân Lộc 26-01-2015) - Cao điểm cuộc thăm viếng Giáo phận Xuân Lộc của Ðức Hồng Y Fernando Filoni và phái đoàn là Thánh tễ Tạ Ơn.

Vào lúc 17h00 ngày 24 thánh 01 năm 2014, Thánh lễ tạ ơn mừng kim khánh Giáo phận Xuân Lộc do Ðức Hồng Y Fernando Filoni chủ sự đã diễn ra tại Quảng trường Tòa Giám Mục Xuân Lộc.


Ðức Hồng Y Fernando Filoni chủ sự Thánh lễ Tạ ơn tại Quảng Trường Tòa Giám Mục Xuân Lộc.


Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y Filoni có Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc - Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Chu Trinh - Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống - Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Ðức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường, Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ, Nguyên Giám mục Phú Cường và Ðức Cha Phụ tá Giuse Ðinh Ðức Ðạo. Ngoài ra còn có Ðức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, Ðức Ông Vinhsơn Ðặng Văn Tú, Tổng Ðại diện Giáo phận Xuân Lộc, hơn 400 Linh mục trong và ngoài giáo phận.

Ðoàn rước long trọng bắt đầu từ tiền sảnh Tòa Giám Mục tiến ra quảng trường, đi đầu là Thánh Gia nến cao do các chủng sinh Ðại Chủng Viện phụ trách, tiếp đến là đội lễ tân giáo hạt Gia Kiệm và tiếp theo là Quí Cha Quản hạt, Quí Ðức Ông, Quí Ðức Cha và Ðức Hồng y.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Ðức Cha Chính Ðaminh đã có bài diễn văn chào mừng Ðức Hồng Y Fernando Filoni và phái đoàn. Ngài nói:

Trọng kính Ðức Hồng Y (ÐHY) Fernando Filoni, Tổng Trưởng Thánh Bộ Loan Báo tin mừng cho các dân tộc

Trọng kính Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Ðại diện Tòa Thánh tại Việt nam

Kính thưa Ðức Tổ Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Quý Ðức Cha và Quý Ðức Ông.

Cùng với Ðức Tổng Giám mục Phaolô, chúng con các giam mục, viện phụ, linh mục, phó tế, chủng sinh và anh chị em giáo dân giáo dân giáo tỉnh Sàigòn kính dâng lên Ðức Hồng y, Quý Ðức Tổng và Quí Ðức Cha lời chào mừng trân trọng nhất cảu chúng con.

Trọng kính Ðức Hồng Y Tổng Trưởng, từ khi được Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam trao vinh dự thay mặt cho khối giáo dân của Giáo Hội Việt Nam, nhất là giáo tỉnh Sàigòn để đón tiếp Ðức Hồng Y đến viếng thăm, tất cả giáo phận chúng con từ Giám mục đến linh mục, tu sĩ và giáo dân đều hân hoan mong đợi ngày vui ấy. Chúng con xin tạ ơn Chúa đã gửi Ðức Hồng Y đến với Giáo phận chúng con.

Dân số Việt nam hiện nay hơn 90 triệu người nhưng chỉ có khoảng 7 triệu người Công giáo, thuộc 26 giáo phận. Do nhiều yếu tố kinh tế, địa lý, chính trị-xã hội, số giáo dân tại mỗi giáo phận khá chênh lệch nhau, có Giáo phận chưa đến 10 ngàn giáo dân như Lạng Sơn nhưng cũng có Giáo phận gần 1 triệu giáo dân như Xuân Lộc chúng con.

Giáo dân Việt Nam rất tốt lành, hết lòng yêu mến Ðức Thánh Cha và rất yêu mến, kính trọng, vâng lời, và nhiệt thành cộng tác với các vị chủ chăn trong Giáo hội, sốt sắng tham dự các cử hành Phục vụ nhất là Thánh lễ; thích các lễ hội, rước kiệu, dâng hoa... chia sẻ bác ái và tích cực tham gia việc truyền giáo cũng là nét nổi bật của đa số giáo dân.

Từ nhiều năm qua, Giáo Hội Việt Nam, trong đó có Giáo phận Xuân Lộc chúng con, đã luôn đón nhận được sự quan tâm hướng dẫn của Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân tộc. Nhân dịp này, chúng con xin cám ơn Ðức Hồng Y và các nhân viên của Thánh Bộ.

Kinh xin Ðức Hồng Y chuyển đến Ðức Thánh Cha Phanxicô lời chào thăm và lời chúc sức khỏe, lòng tôn kính, vâng phục, yêu mến và biết ơn của các tín hữu trong giáo phận Xuân Lộc chúng con cũng như của người Công giáo Việt Nam. Chúng con luôn nhớ cầu nguyệncho Ðức Thánh Cha."

Sau đó Ðức Cha Chính Ðaminh cũng dâng lời cám ơn Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc và Qúy Ðức Cha, Ðức Ông đã đến hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo phận.

Ðức Cha Chính Ðaminh đã dâng tặng Ðức Hồng Y, Ðức Tổng Giám Mục Lepoldo Girelli, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô và các Ðức Giám Mục cùng đồng tế những lẵng hoa. Ðặc biệt, Ðức Cha Ðaminh còn tặng cho Ðức Hồng Y Bộ Trưởng món quà kỷ niệm tượng Ðức Mẹ Vô Nhiễm, là bổn mạng của Thánh Bộ Truyền Giáo và cũng là tượng Ðức Mẹ tại Trung Tâm hành hương Núi Cúi mà Giáo phận Xuân Lộc đang xây dựng.

Ðức Hồng Y Tổng Trưởng cám ơn Ðức Cha về những cánh hoa và bức tượng thật đẹp. Ngài cũng tặng lại Giáo phận Xuân Lộc một chén thánh để mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận.

Sau đó, Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Ca đoàn Ðại chủng Viện hát lễ với cung điệu âm vang làm cho bầu khí Thánh lễ thật sốt sắng.

Bài Giảng của Ðức Hồng Y Fernando Filoni trong Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Giáo Phận Xuân Lộc:

Bài giảng được trích đăng qua việc dịch thuật trực tiếp của Ðức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, ngay trong Thánh lễ tạ Ơn mừng Kim Khánh Giáo phận Xuân Lộc của Ðức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Bộ truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc.

Anh chị em thân mến, trong những ngày vừa qua, tôi đã đến trung tâm Ðức Mẹ La Vang, tôi đã cầu xin Ðức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho công việc rao giảng tin mừng trên thế giới, và tôi cũng dâng cho Ðức Mẹ công cuộc truyền giáo tại Việt Nam. Hôm qua tôi rất vinh hạnh và vui mừng dâng thánh lễ mừng 400 Lời Chúa được rao giảng trên đất nước Việt Nam. Tại Việt Nam, Mẹ Maria đã có một nơi ở rất là đẹp và ý nghĩa khi Ðức Mẹ chọn cho mình có một nơi cư ngụ trên đất nước này. Ðức Mẹ không được Chúa Giêsu mang đi khi Chúa lên trời nhưng lại được Chúa để lại trên thế gian này cho chúng ta. Chúa Giêsu đã để Ðức Mẹ lại cho Thánh Gioan Tông đồ. Phúc Âm đã nói : Thánh Gioan đưa Ðức Mẹ về nhà mình và Thánh Gioan đưa Ðức Mẹ vào cộng đoàn các thánh tông đồ. Và các Thánh tông đồ đặt Ðức Mẹ tại trung tâm cộng đoàn của mình. Ðức Mẹ cầu nguyện cùng với các thánh tông đồ kêu xin Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Như vậy sau 50 ngày, Ðức Mẹ cùng các tông đồ nhận lãnh Chúa Thánh Thần và từ đó Ðức Mẹ trở thành mẹ Giáo hội. Ðức Mẹ đã không kết thúc công việc của mình nhưng tiếp tục sống và hoạt động trong Giáo hội con cái mình. Chúng ta biết Ðức Mẹ hiện diện tại La Vang để an ủi nâng đở con cái mình và cũng là mẹ của công cuộc truyền giảng tin mừng. Bởi vì Ðức Mẹ cũng được Chúa rao giảng Tin mừng và Mẹ trở thành người rao Tin mừng cho người khác nữa.


Ðức Hồng Y Fernando Filoni chủ sự Thánh lễ Tạ ơn tại Quảng Trường Tòa Giám Mục Xuân Lộc.


Ngày hôm nay Ðức Mẹ hiện diện ở đây giữa chúng ta. Chúng mừng đại lễ 50 năm kỷ niệm thành lập Giáo phận Xuân Lộc. Chúng ta cùng dâng lễ này để nhớ lại 50 năm thành lập Giáo phận và có Ðức Mẹ luôn ở giữa chúng ta. Giáo phận này được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1965, do sự quyết định quan trọng của Ðức Thánh Cha Phaolô VI, Ngài vừa được phong á thánh. Ðồng thời Ðức Thánh Cha cũng thành lập giáo phận Phú Cường, chị em với Giáo phận Xuân Lộc, và vì vậy tôi xin chúc mừng cả hai giáo phận. Như vậy chúng ta vỗ tay chúc mừng giáo phận Phú Cường.

Giáo phận Phú Cường ngày hôm nay cũng hiệp thông với chúng ta trong lời cầu nguyện. Tôi biết giáo phận Xuân Lộc chuẩn bị rất chu đáo Ðại lễ hôm nay. Anh chị em đã chuẩn bị một chương trình dài mừng đại lễ trong 5 năm. Như anh chị em biết chương trình này đã lấy gia đình làm trung tâm điểm với những khía cạnh và lãnh vực khác nhau của gia đình. Gia đình là một Giáo xứ thu nhỏ, một Giáo hội tại gia thực thi bác ái và rao giảng Tin mừng, và trong năm nay chúng ta đặc biệt chú trọng đến Thánh Thể.

Trong dịp này tôi xin tỏ lòng khen ngợi các công việc làm của các Giám mục và giáo phận Xuân Lộc. Ðặc biệt khen ngợi hai Ðức Giám mục của anh em, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân là anh chị em. Xin cám ơn anh chị em và hãy can đảm lên, hãy đi và hãy tiếp tục đi chương trình và con đường mà anh em đã thảo ra như Ðức Thánh Cha đã nói: hãy đi và hãy tiến lên.

Hôm nay tôi đem đến cho anh chị em lời chào thăm và phép lành của Ðức thánh Cha. Giáo phận Xuân Lộc được sinh ra chính trong thời gian Công đồng Vatican II sắp kết thúc. Năm nay Giáo phận Xuân Lộc mừng 50 năm thành lập và Giáo hội cũng mừng 50 năm kết thúc Công đồng Vatican II. Chính khi kết thúc Công đồng Vatican II, các Giáo phụ đã biểu quyết một tài liệu quan trọng. Các nghị phụ trong công đồng quyết định rằng là giáo hội địa phương phải trả lại cho giáo Hội địa phương đặc thù của nó. Giáo hội địa phương là giáo phận phải quan tâm đến mọi công cuộc truyền giáo trên thế giới giống như ưu tư của Ðức Thánh Cha. Như vậy Gp. Xuân Lộc là kết quả đầu tiên của Công đồng Vatican II. Giáo phận cũng phải tiếp tục rao giảng Tin mừng trong mọi địa hạt và mọi lãnh vực trong giáo phận này.

Ðoàn dân này không phải là cái gì riêng rẽ nhưng là dân của Chúa. Có một câu nói hết sức đẹp: "Gia đình của Chúa". Giáo hội là gia đình của Chúa. Ðó cũng là đề tài mà anh em luôn nhắc lại, học hỏi và hoàn bị hóa, tân hóa đức tin của chúng ta. Ðể tất cả gia đình của chúng ta thành gia đình của Chúa. Chúng ta thấy với việc làm việc như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều ơn gọi mà chúng ta đang thấy đây.

Vì các linh mục được mời gọi để loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa và việc rao giảng Tin mừng. Ðức Thánh Cha Phanxicô nói đi nói lại phúc âm của lòng thương xót, cần phải có tình yêu cho tất cả những người nghèo khổ, đau bệnh, cho những người không có công ăn việc làm, cho tất cả những người bị khủng hoảng về đạo đức thiêng liêng, để cầu cho tất cả những người đang trống rỗng khiến họ tìm đến với rượu chè. Hãy có tình yêu và lòng thương xót để phục vụ Giáo hội trong sứ mệnh rao giảng Tin mừng.

Chúng ta hãy nghe lời Chúa trong các bài đọc hôm nay. Bài đọc 1 ngôn sứ Isaia nói: Chúa đã thánh hiến tôi và sai tôi đi rao giảng cho người nghèo khó, băng bó tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho kẻ lưu đày, công bố hồng ân thiên Chúa. Anh em hãy nói cho tôi biết có sứ vụ nào đẹp và quan trọng hơn sứ vụ này không? Ðó là sứ vụ mà chúng ta lãnh nhận hôm nay, chính sứ vụ này như thánh Phaolô nói trong bài 2, không có lòng thương xót thực sự nếu không có việc rao giảng.

Như chúng ta biết thánh Phaolô gặp Chúa Kitô trên đường Ðamas, lúc đó Ngài là một người bất hạnh và Ngài cảm nhận được tình thương của Chúa. Ngài viết cho các giáo đoàn của mình là : khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng. Có thể anh em hỏi tôi giảng Tin mừng ở đâu và khi nào, thánh Phaolô trả lời là luôn luôn và mọi nơi và phải luôn lặp lại chứ không phải theo kiểu ngày hôm nay tôi vui thì tôi làm, còn ngày mai tôi không vui thì không làm. Nhưng đó là sự bắt buộc bên trong, nếu tôi không rao giảng Tin mừng thì Chúa sẽ cất lấy ơn huệ Chúa ban để cho người khác.

Xin kết thúc bài chia sẽ hôm nay bằng suy tư từ Phúc âm của Chúa mà chúng ta đã nghe. Ngày hôm nay chúng ta gặp Chúa Kitô khi Ngài ở trong hội đường, Chúa đã giải thích sứ mệnh của Ngài và nói như thế này : Thánh Thần Chúa ở trên tôi, Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng và công bố hồng ân thiên Chúa. Sứ điệp mà Chúa nói cho mình thì cũng là sứ điệp hôm nay chúng ta lãnh nhận khi cử hành Ðại lễ này.

Thưa anh chị em Giáo phận Xuân Lộc, tôi xin lấy lấy Lời của Chúa làm lời của tôi. Cầu chúc anh chị em mừng 50 năm Thành lập giáo phận tốt đẹp. Tôi xin mượn hình ảnh như sau : chúng ta làm một cái bánh để mừng 50 năm và chúng ta đốt trên đó 50 cây nến và thổi mạnh để tắt nó. Tại sao phải thổi tắt 50 cây nến? Chúng ta làm như vậy có thể chúng ta sẽ phải đốt lên 50 cây nến khác. Nghĩa là khi kết thúc 50 năm thì chúng ta phải bắt đầu một hành trình mới mừng 100 năm. Chúng ta sẽ tiếp tục huộc hành trình mà Chúa nói cho chúng ta là những tôi tố trung thành. Cầu xin Chúa cho anh chị em dồi dào ơn thánh để tiếp tục hành trình tông đồ của anh chị em và như vậy còn bao nhiêu anh chị em chưa biết Chúa thì nay cũng biết Chúa.

Cầu chúc Giáo phận Xuân bước đi trên hành trình mới cách mạnh mẽ. Amen.

 

Sau Thánh lễ, Ðức Ông Vinhsơn Tổng Ðại diện đã dâng lời cám ơn Ðức Hồng Y Fernando Filoni, đã đến thăm giáo phận Xuân Lộc cùng với những chia sẻ qua các cuộc gặp gỡ, chia sẻ trong bài giảng thánh lễ, được diễn ra trong những ngày đầu Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận Xuân Lộc, thúc đẩy đoàn dân cảm tạ Thiên Chúa và dấn thân cho sứ mệnh truyền giáo. Ước mong rằng Mẹ Giáo hội không chỉ hiện diện trong lời cầu nguyện, trong giáo huấn mà còn hiện trong ngày bế mạc Năm Thánh Giáo phận Xuân Lộc.

Ðức Ông cũng dâng lời cảm tạ Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc và các Ðức Giám mục, Quí Ðức Ông Barnabê, Quí Cha đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho Giáo phận Xuân Lộc.

Cám ơn Quí Tu sĩ chủng sinh, Quí chức Ban Hành Giáo, Ban Ðiều hành các giáo họ, Ban phục vụ các giới, Ban trị sự các đoàn thể và tất cả mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Xuân Lộc đã đến hiệp dâng Thánh lễ, đã cộng tác giúp đỡ cho việc tổ chức thánh lễ hôm nay được tốt đẹp.

Cám ơn Chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương đã hỗ trợ cho công tác tổ chức hôm nay được tốt đẹp.

Sau Thánh lễ Quí Ðức Tổng và Quí Ðức Cha đã đến dùng cơm đạm bạc tại Ðại Chủng Viện và sau đó tiếp tục lên đường về Thành phố Sàigòn.

Kết thúc chuyến viếng thăm Giáo phận Xuân Lộc của Ðức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc.

Giáo phận Xuân Lộc xin hết lòng tạ ơn Chúa và tri ân các Ðấng bậc đã đến mang ơn Chúa cho giáo phận. Xin cầu chúc Ðức Hồng Y, Quí Ðức Tổng, Quí Ðức Cha và mọi người được bình an và vui tươi hạnh phúc trong sứ mệnh của mình.

 

BTT Giáo phận Xuân Lộc

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page