Ðồ đạc trong nhà của các Kitô hữu

bị đem ra chợ bán ở Mosul

 

Ðồ đạc trong nhà của các Kitô hữu bị đem ra chợ bán ở Mosul.

Mosul (WHÐ 09-11-2014) - Các chợ của thành phố Mosul hiện nay tràn ngập đồ đạc và vật dụng cướp được trong những ngôi nhà của các Kitô hữu bỏ lại. Tài sản bị cướp được đưa ra bán với giá hời. Chính các cư dân của Mosul cho biết điều này.

Các chiến binh thánh chiến đã cướp đi mọi thứ trong các căn nhà của các Kitô hữu là những người đã phải chạy trốn lúc các binh lính tràn vào thành phố. Các chiến binh nói rằng những thứ này là "tài sản" của Nhà nước Hồi giáo.

Hiện nay các đồ đạc và vật dụng trong nhà đều được bày bán tại các chợ ở trung tâm, hai bên bờ sông Tigris là con sông chia đôi thành phố. Các cư dân ở Mosul cho biết họ tránh xa các quầy hàng bán các vật dụng sở hữu của các đồng hương Kitô hữu của họ.

Theo một nguồn địa phương, "ngay cả trong việc bán máy truyền hình và các thiết bị khác, những người ủng hộ cuồng tín nhất cái gọi là Caliphate cũng thể hiện một cách nào đó việc từ khước nền văn minh và hiện đại. Họ nói rằng họ muốn trở lại thời quá khứ. Trong thế giới mà họ muốn xây dựng, không có chỗ cho các dụng cụ dùng để nghe nhạc, không có chỗ cho văn hóa và thông tin".

(Fides)

 

Vũ Bình

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page