Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

dâng lễ tại nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho

 

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm dâng lễ tại nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

Mỹ Tho (BTT GP Mỹ tho 31-08-2014) - Vào ngày 31 tháng 08 năm 2014, sau khi thăm viếng Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) Giáo phận Mỹ Tho (GPMT) vào buổi sáng, lúc 16g45 tại Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã ưu ái dâng thánh lễ đầu tiên trong sứ vụ Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Ðồng tế với ngài có Cha Tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, Cha sở Giacôbê Hà Văn Xung, quý cha phó Giáo xứ (Gx) Chánh Tòa, quý cha Tòa Giám Mục và quý cha Trung Tâm Mục Vụ (TTMV). Tham dự thánh lễ còn có quý sơ dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, quý sơ dòng Mến Thánh Giá Tân An cùng giáo dân trong và ngoài Gx.

Ðoàn đồng tế trong phẩm phục màu xanh từ phòng thánh tiến ra cung thánh trong bài hát Nhập lễ "Bước vào nơi Thánh Cung,..". Vào đầu thánh lễ, Cha sở Giacôbê có đôi lời cám ơn Ðức Cha, và Cha giới thiệu ông Chủ tịch Hội Ðồng Mục Vụ sẽ thay mặt Giáo xứ dâng lời chào mừng lên Ðức Cha. Sau tràng pháo tay vang rền, trong tâm tình vui mừng, ông Chủ tịch nói lên niềm tri ân của cộng đoàn Gx về sự ưu ái của Ðức Cha; và ông cũng ước mong cộng đoàn trong thánh lễ này, sẽ toàn tâm toàn ý dâng lên Thiên Chúa, lời nguyện chân thành cho Ðức Cha. Cộng đoàn Gx cũng dâng lên Ðức Cha lẳng hoa tươi thắm để tỏ lòng thảo hiếu. Sau khi làm dấu Thánh giá, trong lời dẫn vào Thánh lễ, Ðức Cha ước mong cộng đoàn hãy cảm tạ những hồng ân mà Chúa đã thương ban; và Ðức Cha cũng ước mong cộng đoàn hãy cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mà Ðức Thánh Cha đã giao phó.

Trong Bài Giảng lễ, dẫn xuất từ Tin Mừng tuần trước (Chúa nhật 21 TN) với lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, Bài đọc 1 và Bài Tin Mừng Chúa nhật 22 TN, ngài gợi ý cho cộng đoàn về "một Sự giằng co trong tâm hồn và trong đời sống đức tin". Ðó là Sự giằng co giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cái tốt và cái xấu phát xuất từ tâm khảm của mỗi người. Ngài khuyên mỗi người hãy khiêm tốn để nhận ra những điều tốt nơi tha nhân, và điều xấu nơi bản thân. Hơn nữa, chúng ta cần phải nâng đỡ nhau bằng lời cầu nguyện. Trích lời của Thánh Phaolô, ngài khuyên cộng đoàn nên chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Ngài nói trong quyển Qui luật của muôn đời đã viết: "qui luật của muôn đời là chúng ta phải vác đỡ gánh nặng cho nhau". Cùng với gương khiêm tốn nhìn nhận cái xấu của chính bản thân Thánh Phêrô, Ðức Cha ước mong cộng đoàn hãy ăn năn sám hối quay về cùng Chúa. Trên mảnh đất của GPMT, với hiện trạng tỉ lệ người Công giáo khá khiêm tốn, ưu tư với tâm nguyện truyền giáo, Ðức Cha ước mong cộng đoàn hãy cầu nguyện cùng Chúa, để Chúa giúp sức cho ngài có thể chu toàn trong sứ vụ mới. Kết thúc Bài giảng lễ, ngài mong ước cùng với lời cầu nguyện là sự hợp tác chặt chẽ giữa chủ chăn và đoàn chiên trong Giáo phận, hầu Giáo phận ngày càng phát triển như lòng Chúa ước mong.

Thánh lễ tiếp tục như thường lệ và kết thúc lúc 17g35. Ðức Cha, quý cha, Ban Mục vụ và khách mời dự bữa cơm thân mật trong Nhà xứ.

 

Hoài Bão

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page