Giới thiệu biểu tượng và kinh nguyện

của Ngày Giới trẻ Thế giới 2016

 

Giới thiệu biểu tượng và kinh nguyện của Ngày Giới trẻ Thế giới 2016.

Krakow (WHÐ 04-07-2014) - Trong một cuộc họp báo được tổ chức sáng thứ Năm 03 tháng 07 năm 2014 tại Krakow, Ðức hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Krakow, đã giới thiệu biểu tượng và kinh nguyện chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 31 tại Krakow.


Logo Biểu tượng của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Krakow 2016. Hoạ sĩ thiết kế biểu tượng là Monika Rybczynska, 28 tuổi, sống tại Ostrzeszow, một thị trấn nhỏ ở miền Trung Tây Ba Lan. Chị đã vẽ biểu tượng này sau ngày lễ tuyên thánh cho Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II.


Biểu tượng minh họa câu Tin Mừng theo thánh Matthêu: "Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương" (Mt 5,7) - được chọn là chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới - và kết hợp ba yếu tố: địa điểm, chủ đề và những nhân vật chính của Ngày Giới trẻ Thế giới.

Nét viền khung của biểu tượng phác hoạ đất nước Ba Lan, trên đó có Thánh Giá tượng trưng Chúa Kitô, linh hồn của Ngày Giới trẻ Thế giới. Vòng tròn màu vàng đánh dấu vị trí thành phố Krakow trên bản đồ Ba Lan cũng tượng trưng cho giới trẻ. Ngọn lửa của lòng Chúa thương xót Chúa bừng lên từ Thánh Giá, với hai màu xanh đỏ giúp liên tưởng đến bức hình "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa". Các màu dùng trong biểu tượng - xanh, đỏ, vàng - là những màu chính thức của Krakow và huy hiệu của thành phố này.

Hoạ sĩ thiết kế biểu tượng là Monika Rybczynska, 28 tuổi, sống tại Ostrzeszow, một thị trấn nhỏ ở miền Trung Tây Ba Lan. Chị đã vẽ biểu tượng này sau ngày lễ tuyên thánh cho Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Buổi họp báo cũng giới thiệu kinh nguyện chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới 2016, với ý chính: phó thác nhân loại và người trẻ cho lòng Chúa thương xót, xin Chúa ban cho mọi người một quả tim biết thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Maria và Thánh Gioan Phaolô II, các vị bổn mạng của Ngày Giới trẻ Thế giới:

 

"Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ,

trong Con Cha, Ðức Giêsu Kitô, Cha đã tỏ lộ tình yêu của Cha

và đổ tràn tình yêu ấy trên chúng con trong Chúa Thánh Thần là Ðấng An ủi,

Hôm nay chúng con phó thác cho Cha vận mệnh của thế giới và của mọi người nam và nữ.

Ðặc biệt, chúng con phó thác cho Cha

những người trẻ thuộc mọi ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia:

xin Cha hướng dẫn và bảo vệ họ khi họ bước đi trên những con đường phức tạp của thế giới hôm nay

và ban ân sủng cho họ để họ gặt hái những hoa quả phong phú

từ kinh nghiệm về Ngày Giới trẻ Thế giới ở Krakow.

Lạy Cha trên trời,

xin cho chúng con biết làm chứng cho lòng thương xót của Cha.

Xin dạy chúng con biết truyền đạt đức tin cho những ai đang nghi nan,

đức cậy cho những ai đang chán nản,

đức ái cho những ai đang cảm thấy thờ ơ,

lòng tha thứ cho những ai lầm lạc,

và niềm vui cho những ai buồn bã.

Xin cho tia lửa của tình yêu xót thương

mà Cha đã thắp lên trong lòng chúng con

trở thành một ngọn lửa có thể biến đổi những con tim

và canh tân bộ mặt trái đất.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của lòng thương xót, xin cầu cho chúng con.

Lạy Thánh Gioan Phaolô II, xin cầu cho chúng con.

(VIS)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page