Thánh Giuse: mẫu gương của sự tự do

và mở ra cho Thiên Chúa

 

Thánh Giuse: mẫu gương của sự tự do và mở ra cho Thiên Chúa.

Vatican (WHÐ 23-12-2013) - Trưa Chúa nhật thứ tư mùa Vọng, 22 tháng 12 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài như thường lệ để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài giải thích bài Phúc Âm Chúa nhật và suy niệm về các sự kiện trước khi Chúa Giêsu sinh ra, theo quan điểm của Thánh Giuse.

Mẹ Maria và Thánh Giuse sống tại Nazareth nhưng không ở chung với nhau, vì các ngài chưa tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên Ðức Maria, sau khi được sứ thần truyền tin, đã chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần, và khi Thánh Giuse biết được điều này, ngài hết sức bối rối.

Phúc Âm không nói Thánh Giuse nghĩ gì, nhưng cho chúng ta biết điều cơ bản này: Thánh Giuse tìm thi hành ý muốn của Thiên Chúa và sẵn sàng quên mình triệt để. Thay vì bảo vệ bản thân và khẳng định quyền của mình, Giuse đã chọn một giải pháp hy sinh cao cả. Phúc Âm nói rằng Giuse "là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo". Câu ngắn này gói gọn một bi kịch có thật bên trong, nếu chúng ta xét đến tình yêu của Thánh Giuse dành cho Ðức Mẹ. Nhưng, cũng như trong trường hợp của Abraham, Thiên Chúa đã can thiệp: "Này Giuse là con cháu David, đừng ngại đón Maria về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần".

Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Bản văn cho chúng ta thấy sự cao cả của tâm hồn Thánh Giuse. Ngài đã sống một cuộc sống tốt đẹp và có những kế hoạch riêng, nhưng Thiên Chúa lại có kế hoạch khác cho ngài, một sứ vụ lớn hơn. Giuse là con người luôn lắng nghe tiếng Chúa ... chú tâm đến những mách bảo của con tim và của trời cao. Ngài không chú trọng đến việc theo đuổi kế hoạch sống của mình, hay để cho nỗi oán giận đầu độc tâm hồn của mình, nhưng sẵn sàng phục vụ điều mới mẻ đưa mình vào chỗ phiền toái. Ngài không thù ghét, không để cho nỗi oán giận đầu độc tâm hồn mình".

"Nhưng sự thù ghét, ác cảm và nỗi oán giận vẫn thường làm cho tâm hồn chúng ta nhiễm độc! Ðừng bao giờ để cho điều ấy xảy ra! Thánh Giuse là một mẫu gương về điều này. Và như thế, ngài đã trở nên tự do hơn và cao cả hơn. Ðể cho bản thân mình thuận theo kế hoạch của Thiên Chúa, Thánh Giuse tìm được trọn vẹn chính mình, và vượt ra ngoài bản thân mình. Sự tự do này của Thánh Giuse: từ bỏ tất cả những gì mình có và từ bỏ cả hiện hữu của chính mình, hoàn toàn cởi mở nội tâm của mình cho ý muốn của Thiên Chúa, điều ấy là một thách đố cho chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy con đường".

"Vì thế chúng ta mừng lễ Giáng sinh bằng cách chiêm ngắm Ðức Mẹ và Thánh Giuse: Ðức Maria là người phụ nữ đầy ơn phúc, người đã can đảm phó thác hoàn toàn cho Lời Chúa; Thánh Giuse là con người công chính và trung tín, tin tưởng vào Chúa hơn là lắng nghe tiếng nói của nghi ngờ và niềm kiêu hãnh của con người. Cùng với các ngài, chúng ta cùng nhau tiến về Belem".

Một nhóm người biểu tình phản đối nhà cầm quyền Italia về tình hình kinh tế khó khăn hiện nay cũng có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Ðức Thánh Cha nhìn thấy một tấm biểu ngữ lớn của họ và ngài nói: "Tôi thấy có một biểu ngữ với dòng chữ: Người nghèo không thể chờ đợi. Hay quá! Ðiều này làm cho tôi nghĩ đến Chúa Giêsu được sinh ra trong một hang bò, chứ không phải trong một căn nhà. Rồi Ngài phải trốn sang Ai Cập để bảo toàn mạng sống. Cuối cùng, Ngài trở về nhà mình ở Nazareth".

"Hôm nay, khi đọc dòng chữ này, tôi cũng nghĩ đến nhiều gia đình không có nhà, vì chưa bao giờ có một căn nhà, hoặc đã mất nhà vì nhiều lý do. Gia đình và ngôi nhà gắn liền với nhau. Thật khó để xây dựng một gia đình mà không có một ngôi nhà. Trong mùa Giáng sinh này tôi mời gọi mọi người -các cá nhân cũng như tổ chức xã hội, chính quyền- hãy làm mọi điều có thể để mỗi gia đình có một ngôi nhà".

Với những người Italia đang tụ họp ở đây hôm nay để bày tỏ sự dấn thân xã hội, mong sao anh chị em hãy có những đóng góp mang tính xây dựng, hãy từ khước những cám dỗ đối đầu và sử dụng bạo lực, và mong sao anh chị em luôn chọn con đường đối thoại đang khi bảo vệ quyền lợi của mình.

Kết thúc, Ðức Thánh Cha chúc mọi người "một lễ Giáng sinh tràn đầy hy vọng, công lý, và tình huynh đệ".

(Theo VIS)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page