Thánh lễ bế mạc Năm Ðức Tin

tại giáo phận Banmêthuột

 

Thánh lễ bế mạc Năm Ðức Tin tại giáo phận Banmêthuột.

Ban Mê Thuột (GP. BMT 24-11-2013) - Lúc 8g00 sáng ngày 22 tháng 11 năm 2013, một buổi sáng cuối thu se lạnh, tại Núi Ðức Mẹ nhà thờ Chính tòa, Ðức Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã chủ sự nghi thức bế mạc Năm Ðức Tin, và dâng thánh lễ đồng tế cùng với Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Saigòn và linh mục đoàn, mừng kính Các thánh tử Ðạo Việt Nam, Bổn mạng Giáo phận, dưới bầu trời mây giăng mắc.

Khởi đầu cuộc cung nghinh hài cốt các Thánh Tử Ðạo, trời đổ mưa, nhưng đoàn rước vẫn trang nghiêm tiến về lễ đài trong tiếng nhạc trầm hùng, khiến người ta nghĩ đến hình ảnh các vị tử đạo Việt Nam hiên ngang tiến lên pháp trường chấp nhận những cực hình dưới những làn mưa roi, những nhát đao lạnh lùng... Bầu khí trở nên linh thiêng trong ba hồi chiêng trống, mọi người khấu đầu cung bái linh hài các Thánh Tử Ðạo.

Mở đầu thánh lễ, Ðức Giám Mục Vinh Sơn gợi lại về những hoạt động tích cực và thiết thực của mọi thành phần trong giáo phận đã thực hiện trong năm Ðức Tin, có dịp đào sâu, học hỏi giáo lý và bày tỏ đức tin trong các cuộc tĩnh huấn, các cuộc hành hương và các buổi học giáo lý. Ngài mong ước mọi người tiếp tục đời sống Kitô hữu một cách có ý nghĩa hơn nữa trong công cuộc Tân Phúc-Âm hóa. Kỷ niệm 25 năm ngày Hội Thánh tuyên phong 117 chứng nhân đức tin (19. 6.1988 - 19. 6. 2013), là những hoa trái đầu mùa của công cuộc Phúc-Âm-hóa. Người Kitô hữu phải trân trọng những di sản đức tin mà các Ngài đã để lại cho chúng ta bằng máu và nước mắt. Mỗi người quyết tâm thăng tiến cuộc sống đức tin của mình và làm cho đức tin của tổ tiên tiếp tục lan truyền sang thế hệ tương lai. ÐGM tuyên bố bế mạc Năm Ðức Tin của Giáo phận Ban Mê Thuột.

Trong phần diễn giải Tin Mừng (Mt 10, 17-22) và liên hệ đến số phận nghiệt ngã của các tín hữu, Ðức Cha Vinh Sơn đã đặt ra hai câu hỏi:

1. Có phải người Kitô hữu bị bách hại vì đi theo đế quốc, ngoại bang phản bội dân tộc?

2. Có phải vì Công Giáo chỉ tuân phục Vatican?

- Không phải như vậy. Tại Hàn quốc và Nhật Bản không hề có vết chân người ngoại quốc đến xâm lăng, thế tại sao người Kitô giáo cũng bị ngược đãi? Chỉ vì họ tin vào một Thiên Chúa duy nhất dựng nên trời đất muôn vật. Chính Vị Thiên Chúa đó đã nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại. Họ cũng không tin theo hay thực hành những phong tục mê tín dị đoan... (x. 1V8, 60-61).

- Trả lời cho câu hỏi thứ 2, Ðức Giám Mục khẳng định rằng: Người Công Giáo tuân phục Vatican hay Ðức Giáo Hoàng, vì Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, tông truyền. Và họ chỉ buộc vâng theo về Ðức tin và luân lý mà thôi. Chính Ðức Thánh Cha là người duy trì và là giềng mối của sự hiệp nhất.

Người Công Giáo đồng hành với mọi người và đồng bào của mình để trở thành những công dân tốt, những người làm kinh tế giỏi, những người trí thức khoa học, những công nhân viên chức trách nhiệm, những nông dân cần cù sản xuất... góp phần làm cho đất nước phồn vinh, Giáo Hội được tươi đẹp...

Ðược mời phát biểu "đôi tâm tình" với cộng đoàn phụng vụ trước phép lành trọng thể cuối lễ, Ðức Giám Mục Phó Tổng thơ ký và là thành viên Ban Thường trực Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã nhân danh Hội đồng Giám Mục Việt Nam cảm ơn Giáo Phận Banmêthuột, vì đã cống hiến rất nhiều ơn gọi cho các Giáo phận, các dòng tu nam nữ trong cũng như ngoài nước. Ngài khâm phục tinh thần truyền giáo của các linh mục, tu sĩ và giáo dân Banmêthuột. Nhờ đó, Giáo phận Banmêthuột hôm nay là một cộng đoàn tín hữu rất sinh động, đầy triển vọng tương lai. Từ hiện tượng trời đổ mưa lúc bắt đầu cuộc cung nghinh và nắng lên khi đi vào các nghi thức và thánh lễ bế mạc Năm Ðức Tin, Ðức Cha Phêrô khẳng định cuộc hành trình đức tin bao giờ cũng gặp những thử thách gian nan, nhưng rồi vinh quang rực rỡ sẽ đến. Cơn mưa cũng còn là dấu chỉ ơn trời đổ xuống tràn đầy trên Giáo phận Banmêthuột.

Tâm tình của Ðức Cha Phêrô tuy ngắn gọn nhưng súc tích, đã bị ngắt quãng bởi nhiều tràng pháo tay dòn dã.

 

BAN VH-TT / GP. BMT

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page