Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến

Hội đồng Toà Thánh về Gia đình

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Hội đồng Toà Thánh về Gia đình.

Roma (WHÐ 26-10-2013) - Sáng thứ Sáu 25 tháng 10 năm 2013, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị khoáng đại lần thứ 21 của Hội đồng Toà Thánh về Gia đình diễn ra tại Roma từ 23 đến 25 tháng 10 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã trích dẫn tông huấn Familiaris Consortio của Chân phước Gioan Phaolô II và mở lời: "Gia đình là một cộng đoàn sự sống có tính nhất quán riêng. Gia đình không phải là tổng hợp những người làm nên gia đình, mà là một "cộng đồng các ngôi vị".

Ðức Thánh Cha nói tiếp: Gia đình là "nơi chúng ta học biết yêu thương, vốn là trung tâm điểm đời sống con người ... Nơi gia đình mỗi người chúng ta xây dựng cá tính của riêng mình... Ðó là nơi chúng ta học được nghệ thuật đối thoại và truyền thông liên vị". Vì lý do ấy "ngày nay hơn bao giờ hết, gia đình-cộng đồng... đòi buộc phải được công nhận là như thế, khi mà người ta đặt nặng việc bảo vệ các quyền cá nhân".

"Gia đình dựa trên hôn nhân. Qua hành vi tình yêu tự do và trung tín, đôi vợ chồng Kitô hữu làm chứng rằng hôn nhân, như một bí tích, là nền tảng để họ xây dựng gia đình mình, củng cố mối liên kết vợ chồng và tự hiến cho nhau... Tình yêu thân mật của hôn nhân cũng chứng tỏ rõ ràng con người được mời gọi yêu thương theo cách độc nhất và bền vững, và cho thấy những thử thách, hy sinh và khủng hoảng trong đời sống vợ chồng cũng như trong gia đình, thể hiện những giai đoạn tăng triển về chân, thiện, mỹ.... Ðó là một kinh nghiệm của niềm tin vào Thiên Chúa và tin tưởng lẫn nhau, của tự do sâu thẳm, và của sự thánh thiện, vì thánh thiện bao hàm sự tin tưởng tự hiến và hy sinh mỗi ngày trong suốt cuộc đời!"

Nhấn mạnh đặc biệt đến hai giai đoạn của cuộc sống gia đình là thời thơ ấu và tuổi già, Ðức Thánh Cha nói: "Trẻ em và người già là hai cực của đời sống, họ dễ bị tổn thương nhất và thường bị lãng quên nhất. Một xã hội bỏ rơi trẻ em hoặc gạt bỏ người già thì không chỉ là đã thực hiện một hành vi bất công mà còn xác nhận xã hội ấy đã thất bại. Chăm sóc trẻ em và người già là sự lựa chọn văn minh".

Trong dịp này, Ðức Thánh Cha chuẩn nhận biểu tượng mới của gia đình do Hội đồng Toà Thánh về Gia đình thiết kế; biểu tượng này mô tả cảnh Ðức Maria và thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong Ðền thờ theo Lề luật, và hai ông bà Simêon và Anna, được Thánh Thần thúc đẩy, đã đón nhận Chúa Giêsu như Ðấng Cứu Thế. Biểu tượng mang dòng chữ: "Lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia".

Ðức Thánh Cha kết luận: "Tin Mừng của gia đình là một phần rất quan trọng của việc truyền giáo, Tin Mừng ấy các Kitô hữu có thể thông truyền cho mọi người qua chứng tá đời sống của họ; và họ đã làm như vậy - đây là điều hiển nhiên trong các xã hội tục hóa.... Vì thế chúng ta mạnh dạn giới thiệu với mọi người, cùng với lòng tôn trọng, vẻ đẹp của hôn nhân và gia đình được Phúc Âm soi chiếu! Và vì lý do này, chúng ta quan tâm gần gũi yêu thương các gia đình đang gặp khó khăn, những người bị buộc phải rời bỏ quê hương, những người bị phân tán, những người không có nhà cửa hay việc làm, hoặc những người đang đau khổ vì nhiều lý do, các cặp vợ chồng đang gặp khủng hoảng hoặc những người đã ly thân. Chúng ta mong muốn gần gũi tất cả những người ấy".

(VIS)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page