Cầu nguyện là hơi thở của đức tin

cầu nguyện cho chúng ta sức mạnh

 

"Cầu nguyện là hơi thở của đức tin, cầu nguyện cho chúng ta sức mạnh".

Vatican (WHÐ 06-10-2013) - "Tôi muốn cùng với anh chị em nhớ đến những người đã thiệt mạng hôm thứ Năm vừa qua tại Lampedusa. Chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện cho những người phụ nữ, đàn ông và trẻ em này. Hãy khóc thương họ và thinh lặng cầu nguyện". Ðó là lời Ðức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật mùng 6 tháng 10 năm 2013, nhắc lại vụ đắm tàu thảm khốc diễn ra vào sáng thứ Năm ngày mùng 3 tháng 10 năm 2013 gần đảo Lampedusa nằm giữa Sicilia và Tunisia. Sự kiện này gây xúc động sâu xa trên khắp Italia. Ngay khi còn ở Assisi trong chuyến viếng thăm mục vụ hôm thứ Sáu, Ðức Thánh Cha đã bày tỏ tâm tình đau buồn của ngài về thảm kịch này.

Những lời đầu tiên của Ðức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền tin hôm nay là nói về Assisi: "Tôi muốn tạ ơn Chúa vì ngày hôm kia tôi đã được sống tại Assisi. Ðây là lần đầu tiên tôi đến Assisi, và cuộc hành hương này đúng vào ngày lễ Thánh Phanxicô; đó thật là một ơn lớn lao!"

Sau đó Ðức Thánh Cha trở lại với bài Tin Mừng trong ngày: các tông đồ xin Chúa Giêsu "Thưa Thầy, xin thêm niềm tin cho chúng con". Ðức Thánh Cha mời các tín hữu lặp lại những lời này vì "đức tin của chúng con nhỏ bé, yếu đuối, mong manh, nhưng chúng con dâng lên Chúa như vậy để Chúa làm cho đức tin ấy lớn lên". Ðức tin ấy, "tuy nhỏ bé, nhưng thật tâm, chân thành" có thể làm "những điều mà con người không thể làm và không thể tưởng tượng". Bằng chứng là, theo Ðức Thánh Cha, chỉ cần nhìn "những người cha, người mẹ phải đối mặt với những hoàn cảnh rất khó khăn, hay những bệnh nhân, cả những người bệnh trầm trọng: họ vẫn truyền đạt sự thanh thản cho những ai đến gặp họ".

Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến những nhà truyền giáo sẽ mừng lễ trong tháng Mười này. Họ "mang Tin Mừng và vượt qua những trở ngại đủ loại". "Ðiều đó liên quan đến tất cả chúng ta: mỗi người chúng ta, trong cuộc sống hằng ngày, có thể làm chứng cho Chúa Kitô nhờ quyền năng Thiên Chúa, sức mạnh của đức tin. Sức mạnh này chúng ta có được là nhờ cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của đức tin. Cầu nguyện là cuộc đối thoại của linh hồn với Thiên Chúa". Tháng Mười cũng là tháng Mân Côi, "trường dạy cầu nguyện và đức tin".

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Ðức Thánh Cha nói về vụ án phong chân phước cho Rolando Rivi, một chủng sinh thuộc giáo phận Reggio Emilia-Guastalla, Bắc Italia. Rolando bị giết khi mới 14 tuổi, vào năm 1945, đây là thời kỳ nhà cầm quyền bạo hành khốc liệt đối với các giáo sĩ. Ngài bị sát hại vì tội mặc áo dòng và đã nhân danh Thiên Chúa lên án nạn bạo lực trong thời hậu chiến.

(Vatican Radio, 06-10-2013)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page