Lễ kính Thánh Matthêô Tông đồ

Ánh nhìn xót thương của Ðức Giêsu

 

Lễ kính Thánh Matthêô Tông đồ: Ánh nhìn xót thương của Ðức Giêsu.

Roma (WHÐ 22-09-2013) - Ngày 21 tháng 9 năm 2013, trong Thánh lễ kính Thánh Matthêô - Tông đồ và Tác giả sách Tin Mừng -, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tập trung điểm nhấn của bài giảng bằng chiêm niệm khoảnh khắc Ðức Giêsu đoái thương nhìn đến Matthêô và mời gọi ông theo Ngài (x. Mt 9, 9-13).

"Ánh nhìn đó chiếm đoạt [Matthêô] và thay đổi cuộc đời của ông. Chúng ta nói ông được biến đổi. Ông đổi đời. 'Ngay khi ông cảm nhận được ánh nhìn của Ðức Giêsu nơi trái tim ông, ông bật dậy và đi theo Người'. Ðây là sự thật: Ánh nhìn của Ðức Giêsu luôn luôn kéo chúng ta đứng dậy. Ðó là ánh nhìn luôn luôn kéo chúng ta lên, không bao giờ để chúng ta bị bỏ mặc, không bao giờ nhấn chìm chúng ta, không bao giờ hạ nhục con người. Ánh nhìn ấy mời gọi chúng ta trỗi dậy - ánh nhìn thúc đẩy chúng ta lớn mạnh, tiến bước, nâng đỡ, vì [Ðấng đoái nhìn đến bạn] yêu thương bạn. Ánh nhìn đó cho bạn cảm giác Chúa yêu thương bạn".

Ðức Thánh Cha diễn tả: "Ðức Giêsu nhìn Matthêô, một người thu thuế, một kẻ lỗi phạm công khai vì cuộc đời ông chỉ hệ tại ở đồng tiền, mắt ông bị tha hóa vì tiền. Nhưng ông cảm nghiệm được ánh nhìn cảm thương của Ðức Giêsu trong sâu thẳm của lòng mình". Ðức Thánh Cha khẳng định rằng, "Ðức Giêsu không phải là chuyên gia thôi miên" nên đó không phải là cái gì phù phép. "Ðức Giêsu đã nhìn Mẹ của Người, nhìn các môn đệ [thương mến] và mời gọi; với cái nhìn ấy, Ðức Giêsu truyền cho chúng ta rằng Mẹ của Người là mẹ của chúng ta, Giáo hội là mẹ chúng ta". Vì thế, "Ðức Giêsu đoái nhìn đến từng người và mọi người cảm nghiệm được ánh nhìn của Ðức Giêsu, như Ngài đang gọi tên từng người... chính ánh mắt này thay đổi cuộc đời của mỗi người".

Ðức Thánh Cha cũng giải thích thêm rằng, ơn tha thứ của Chúa đong đầy trong ánh nhìn xót thương của Ðức Giêsu. Sau khi tông đồ Phêrô chối Chúa, ông đã chạm gặp ánh mắt Ðức Giêsu nhìn ông đầy thương xót, ông than khóc và biến đổi. Ánh mắt đó đã tìm đến Phêrô đang hổ thẹn vì chối Chúa, với lòng nhân từ và thứ tha để mời gọi Phêrô: "Anh có yêu mến Thầy không?" Cũng ánh mắt cứu độ ấy đã trao ban tha thứ cho người trộm lành trên đỉnh đồi thập giá.

Bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta rằng lòng thương xót của Chúa không chỉ dừng lại ở một ánh nhìn trìu mến nơi con người Matthêô mà còn vươn xa đến những cuộc đời đang cần được hoán cải. Sau khi gọi Matthêô theo mình, Ðức Giêsu đến thăm nhà ông và tìm đến những kẻ tội lỗi mà xã hội lên án, chứ không phải những ai vốn đã được trọng vọng. "Những tội nhân, những người thu thuế tội lỗi đều đã cảm nhận được ánh mắt của Ðức Giêsu đoái nhìn đến họ" và Ðức Thánh Cha tin rằng ánh nhìn của Ðức Giêsu như luồng gió thổi bùng lên đống than hồng khiến những người tội lỗi "cảm nhận lòng dạ họ bừng cháy, họ được Ðức Giêsu vực dậy, trao lại cho họ nhân phẩm". Ánh nhìn quảng đại của Ðức Giêsu hồi phục nhân phẩm và làm cho chúng ta xứng đáng với phẩm giá của mình. Nhưng tại sao một bậc thầy lại chung bàn với hạng cặn bã của xã hội? Ðức Thánh Cha giải thích: "Ẩn giấu dưới lớp bụi của cuộc đời là khát vọng kiếm tìm Thiên Chúa, và Chúa muốn khát vọng này được thổi bùng lên. Ánh nhìn của Ðức Giêsu thực hiện điều đó".

Ðức Thánh Cha kết luận: "Trong cuộc đời, tất cả chúng ta đã cảm nghiệm được 'ánh nhìn' này, và không chỉ một lần mà thôi. Chúng ta gặp 'ánh nhìn' đó trong đôi mắt của một linh mục đã dạy giáo lý cho chúng ta, trong đôi mắt của cha giải tội trao ơn tha thứ cho chúng ta, và có lẽ là trong sự giúp đỡ của bạn hữu nữa. Khi tất cả chúng ta đứng trước 'ánh nhìn' ấy, một ánh mắt phi thường, chúng ta có sức mạnh bước tới vì tin tưởng rằng Chúa để mắt nhìn đến chúng ta. Ánh mắt ấy của Ðức Giêsu dõi theo chúng ta luôn mãi. Vì thế, Ðức Thánh Cha xin các Thánh đã được Ðức Giêsu đoái nhìn chuyển cầu cho chúng ta biết đặt cuộc đời của mình trong ánh mắt xót thương của Ðức Giêsu".

(Theo Vatican Radio, 21-09-2013)

 

Thiên Phúc

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page