Ðức Hồng Y Peter Turkson

kêu gọi cộng tác xây dựng hòa bình

 

Ðức Hồng Y Peter Turkson kêu gọi cộng tác xây dựng hòa bình.

Nagasaki (SD 8 & 9-08-2013) - Ðức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình kêu gọi cộng tác xây dựng hòa bình qua lời cầu nguyện và noi gương yêu thương tha thứ của Chúa Kitô.

Ðức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân bom nguyên tử, cử hành tại Nagasaki sáng ngày mùng 9 tháng 8 năm 2013. Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y có các Giám Mục Nhật bản. Giảng trong thánh lễ Ðức Hồng Y đã nêu bật hòa bình là ơn Thiên Chúa ban, nhưng nó cũng là hoa trái sự cộng tác của nhân loại với Thiên Chúa. Loài người phải kiên trì làm việc để vun trồng hòa bình với tình yêu thương và sự tha thứ. Chúa Giêsu đã dậy cho các môn đệ biết rằng hòa bình và hạnh phúc đích thực được tình yêu của Thiên Chúa rộng ban cho con người, nhưng chúng vượt xa hơn lãnh vực thời gian. Con người cần tìm kiếm hòa bình bằng lời cầu nguyện và kiên trì noi gương sống của Chúa Kitô.

Chiều mùng 8 tháng 8 năm 2013 Ðức Hồng Y đã tham dự buổi lễ liên tôn tại đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử trong công viên Nagasaki. Trong lời nguyện dâng lên Thiên Chúa từ nhân, Ðức Hồng Y Turkson đã nhắc tới biết bao nhiêu triệu người phải khổ đau bởi chiến tranh, xung khắc tàn bạo vô lý, bởi nạn nghèo đói, bởi thiên tai, bởi cung cách sống tàn ác với nhau, cũng như bởi thái độ thờ ơ lan tràn trên thế giới. Ðức Hồng Y ước mong một ngày kia thế giới có thể sống trong hòa bình, không còn bạo lực, không còn khổ đau và nước mắt nữa. Ngài xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa bình, giúp con người hiểu rằng hòa bình đầu tiên cần đạt tới là hòa bình của một con tim tự do khỏi tội lỗi.

Ðức Hồng Y Turkson đã viếng thăm Nhật Bản theo lời mời của Hội Ðồng Giám Mục nước này, nhân chiến dịch "Mười ngày cho hòa bình" do các Giám Mục Nhật phát động, để tưởng niệm các nạn nhân của hai trái bom nguyên tử nổ ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945 tại Hiroshiama và ngày mùng 9 tháng 8 năm 1945 tại Nagasaki, khiến cho 300,000 người chết tức khắc, và hàng trăm ngàn người khác chết vì chất phóng xạ những tháng năm sau đó. (SD 8.9-8-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page