Ðức Thánh Cha Phanxicô

đi hành hương kính Ðức Mẹ Ðen

tại Trung Tâm Hành Hương Toàn Quốc Aparecida

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô đi hành hương kính Ðức Mẹ Ðen tại Trung Tâm Hành Hương Toàn Quốc Aparecida, cách Rio de Janeiro khoảng 300 cây số.

Rio de Janeiro, Brazil (Apic 24-07-2013) - Sau một ngày nghỉ lấy sức sau chuyến bay dài 12 tiếng đồng hồ từ Roma đến Rio hôm thứ hai 22 tháng 07 năm 2013, thì sáng thứ tư, 24 tháng 07 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đi hành hương Trung Tâm Thánh Mẫu Aparecida, để phó dâng Triều Giáo Hoàng của ngài cho Ðức Mẹ vừa đồng thời cầu nguyện cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Mọi người biết rõ lòng sùng mộ của Ðức Thánh Cha Phanxicô đối với Ðức Mẹ.

Vì thời tiết xấu, nên Ðức Thánh Cha phải huỷ chương trình dùng xe hơi và trực thăng, mà dùng máy bay an toàn hơn để đến Aparecida. Mặc dù trời mưa to khi Ðức Thánh Cha đến, nhưng hàng ngàn tín hữu vẫn hăng say đứng dưới mưa đón chào Ðức Thánh Cha trước Ðền Thánh. Liền đó Ðức Thánh Cha tiến vào quỳ cầu nguyện trước Tượng Ðức Mẹ Ðen, cao 40 phân, được tôn giữ tại nơi dành riêng có tên gọi là "Phòng 12 Thánh Tông Ðồ".

Theo truyền thuyết, Tượng Ðức Mẹ Ðen này đã được ba ngư dân -- Domingo Garcia, Filipe Pedroso và Joao Alves, -- kéo lưới bất ngờ vớt lên từ dưới sông Paraiba, vào năm 1717. Khi được vớt lên, Tượng Ðức Mẹ Ðen bị mất đầu. Nhưng liền sau đó, các ngư dân vớt được Ðầu tượng, với nét mặt rất tươi. Bức tượng chỉ có chiều cao 40 phân, được tôn kính mỗi ngày một nhiều, với tước hiệu "Ðức Bà Aparecida". Năm 1930, Ðức Bà Aparecida được tôn phong làm quan thầy của Quốc Gia Brazil.

Giảng trong thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ sáng trong Vương Cung Thánh Ðường thật rộng rãi của Trung Tâm Hành Hương, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu hãy giữ vững niềm hy vọng, hãy chấp nhận những bất ngờ của Thiên Chúa và sống trong niềm vui. Ðức Thánh Cha cầu chúc những người kitô hữu không bao giờ "bị chìm" trong những khó khăn, những thất vọng. Ðức Thánh Cha nói: "Ngày nay, nhiều người, và các bạn trẻ chúng ta đây, xem ra bị mê hoặc bởi nhiều thần tượng thay thế chổ Thiên Chúa và mang đến những hy vọng khác: những thần tượng đó là tiền của, sự thành công, quyền lực và thú vui". "Cảm giác cô đơn và trống rổng xăm chiếm tâm hồn nhiều người và thôi thúc họ đi tìm những bù trừ, những thần tượng chống qua."

Nhắc lại những giáo huấn của vị tiền nhiệm ngài Ðức Bênêđitô XVI, Ðức Thánh Cha mạnh mẽ mời gọi các tín hữu hãy mang đến ánh sáng hy vọng, hãy có cái nhìn tích cực về thực tại. Ðức Thánh Cha nói: "Anh chị em hãy luôn giữ trong tim niềm xác tín này: Thiên Chúa đồng hành bên cạnh chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ðừng bao giờ bỏ mất niềm hy vọng. Ðừng dập tắt nó trong tâm hồn anh chị em. "Con rồng", sự dữ, có mặt trong lịch sử con người. Nhưng "con rồng" đó không phải là kẻ mạnh nhất! Thiên Chúa mới là kẻ mạnh nhất! Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta!"

Sau thánh lễ, Ðức Thánh Cha dùng cơm trưa với các giám mục và chủng sinh. Trở lại Rio de Janeiro, Ðức Thánh Cha còn cuộc hẹn cuối cùng trong ngày là đến thăm Bệnh Viện Thánh Phanxicô Assisi và khánh thành Viện Cai Nghiên với sức chứa tối đa 70 giường.

Thứ Năm 25 tháng 07 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô mới chính thức gặp chào các tham dự viên ngày Quốc Tế Giới Trẻ, tại Vùng Bờ Biển Copacabana của Rio de Janeiro. Chúng tôi sẽ kể tiếp vào buổi phát thanh lần tới.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page