Ðức Giáo hoàng Phanxicô cử hành thánh lễ

Chúa nhật đầu tiên và khẳng định:

"Lòng thương xót phải trở thành

sứ điệp hằng ngày của Giáo hội"

 

Ðức Giáo hoàng Phanxicô cử hành thánh lễ Chúa nhật đầu tiên và khẳng định: "Lòng thương xót phải trở thành sứ điệp hằng ngày của Giáo hội".

Roma (WHÐ. 18-03-2013) - Hôm 17 tháng 03 năm 2013, Ðức tân Giáo hoàng Phanxicô đã cử hành thánh lễ Chúa nhật đầu tiên - Chúa nhật thứ V Mùa Chay - tại nhà thờ giáo xứ thánh Anna, Vatican. Dân chúng tụ họp đông đảo, chật cứng con đường trước mặt nhà thờ, cùng Ðức hồng y Giám quản và cha sở chào đón Ðức Thánh Cha.

Trong bài giảng Thánh lễ, Ðức Thánh Cha gợi ý suy niệm bài Tin Mừng trần thuật câu chuyện người phụ nữ ngoại tình. Ðức Thánh Cha gợi lại sự kiện trước đó: Chúa Giêsu lên núi một mình cầu nguyện. Bấy giờ những người Pharisêu quyết ném đá người phụ nữ này. Họ ghê tởm chị. Chúa Giêsu tránh sang một bên, rồi nói với người phụ nữ.

Ðức Thánh Cha giảng giải: "Việc Chúa Giêsu tách ra, ở một mình, thật giàu ý nghĩa. Ngài ở một mình để cầu nguyện với Chúa Cha. Lời cầu nguyện tuyệt đẹp bởi chứa đựng sứ điệp Tin Mừng toát lên trong câu chuyện về lòng thương xót đối với người phụ nữ ngoại tình. Lòng thương xót phải trở thành sứ điệp hằng ngày của Giáo hội. Trong dân đã có sự phân hóa. Một bên là những người đến nghe Chúa Giêsu giảng dạy, khao khát nghe Lời Chúa nói, mở lòng đón nhận Lời Chúa, và Chúa Giêsu đã ngồi giữa họ. Một bên, là những người điếc, chỉ muốn kết tội chết người phụ nữ này. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng chính là dân bị phân hóa này. Có những người muốn nghe Chúa Giêsu, lại có những kẻ chỉ muốn dùng gậy, kết án người khác. Chúa Giêsu không đến vì những người công chính, là những người tự làm cho mình nên công chính, mà vì những người tội lỗi. Sứ điệp của Chúa là sứ điệp về lòng thương xót".

"Nghĩ đến những xầm xì bàn tán về ơn gọi của Matthêu, viên thu thuế, người công khai đi lại với những người tội lỗi, chúng ta hãy nhớ mình là kẻ tội lỗi. Nếu đến trước bàn thờ, chúng ta lại làm như người Pharisêu kia, tạ ơn Chúa vì mình không phải như người thu thuế, thì chúng ta chẳng hề biết đến trái tim thương xót của Chúa. Và như thế, chúng ta chẳng bao giờ đạt đến niềm vui được nhận biết lòng thương xót của Người. Ðó là cả một vực thẳm khôn dò. Nhưng chúng ta phải nhận biết cho được!"

Ðức Thánh Cha giải thích thêm rằng nhiều người đến nói với các cha: "Ồ thưa cha, nếu cha biết rõ về cuộc sống của con chắc cha sẽ không nói thế" - "Tại sao? Con đã làm những gì?" - "Con đã phạm rất nhiều lỗi" - "Tốt thôi! Hãy đến với Chúa Giêsu. Người sẽ chăm chú lắng nghe con nói. Con hãy kể hết cho Người. Người biết quên đi và xóa bỏ hết. Người sẽ ôm con và nói không kết tội con đâu. Người sẽ bảo con: hãy đi và đừng phạm tội nữa". Một lời khuyên thật giản dị! "Nếu một tháng sau, con lại đi theo đường cũ, cũng hãy trở lại với Người và bắt đầu lại. Chúa tha thứ cho con không hề nản lòng. Chúa không hề nản lòng ban ơn thương xót của Người cho chúng ta!"

Sau bài giảng, Ðức Thánh Cha nói ngài nhận ra trong cộng đoàn tham dự Thánh lễ không chỉ có giáo dân: "Tôi thấy trong số các linh mục Argentina có vị phụ tá của tôi ở Buenos Aires. Bởi vậy, hôm nay các cha thành giáo dân của tôi. Tôi muốn giới thiệu một linh mục từ xa đến. Từ lâu, cha đã điều hành một trường học dành cho trẻ em đường phố và nghiện ma túy. Cha làm nhiều việc cho các trẻ được nhận biết Chúa. Cha dạy chúng học nghề để lao động kiếm sống, để tin và yêu mến Chúa. Xin hãy cầu nguyện cho cha. Cha đang sống ở Uruguay, ở đó cha mở trường mang tên Gioan Phaolô II. Tôi không hiểu sao cha đến được đây. Phải điều tra thôi! Cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho cha".

Sau Thánh lễ, Ðức Thánh Cha chào thăm từng giáo dân của giáo xứ Thánh Anna, rồi tiến đến lối vào Thành phố, đáp lại dân chúng đông vô kể, chật căng khu phố quanh Vatican, đang nồng nhiệt chào ngài.

 

(Thành Thi)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page