Chương Trình những hoạt động đầu tiên

của Ðức tân Giáo hoàng Phanxicô

 

Chương Trình những hoạt động đầu tiên của Ðức tân Giáo hoàng Phanxicô.

Roma (Tổng hợp; WHÐ, Apic, 14-03-2013) - Một người tự nấu ăn, sử dụng phương tiện di chuyển công cộng thay vì xe riêng và là một mục tử giản dị. Ðó là chân dung Ðức tân Giáo hoàng Phanxicô do linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, phác họa, ngay sau khi -- "Padre Jorge" -- [cha Jorge] - như tên gọi thường được các tín hữu ở Buenos Aires biết đến - được bầu làm Giáo hoàng.

Trong một cuộc họp báo không chuẩn bị trước, cha Lombardi nói rằng vị giáo hoàng đầu tiên thuộc dòng Tên này trước hết là một người tôi tớ Hội Thánh. Ngoài ra các tu sĩ Dòng Tên "có một tầm nhìn quốc tế, để phục vụ tại bất cứ nơi đâu cần đến họ". Cha cũng thừa nhận mình cảm thấy ngỡ ngàng khi tân Giáo hoàng là tu sĩ dòng Tên, vì các tu sĩ dòng Tên luôn coi mình là tôi tớ, chứ không phải là người giữ quyền bính trong Giáo hội.

Một trong những việc đầu tiên Ðức tân Giáo hoàng Phanxicô làm là gọi điện thoại cho Ðức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

Cha Lombardi cho biết Thánh Lễ khai mạc sứ vụ Phêrô sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng Ba năm 2013, lễ kính Thánh Giuse, lúc 09g30 giờ Roma. Thánh Lễ bế mạc Mật tuyển viện vào lúc 17g00 thứ Năm 14 tháng 03 năm 2013 tại Nhà nguyện Sistine. Lúc 11g00 thứ Sáu 15 tháng 03 năm 2013, sẽ có buổi tiếp kiến dành cho Hồng y đoàn tại Hội trường Clementine. Thứ Bảy 16 tháng 3 năm 2013, Ðức tân Giáo hoàng Phanxicô I tiếp kiến giới truyền thông đã phục vụ đưa tin về Mật tuyển viện bầu Giáo hoàng. Và vào trưa Chúa nhật 17 tháng 03 năm 2013, Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin lần đầu tiên.

Ngày thứ Năm 14 tháng 03 năm 2013, Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ đi viếng một Ðền thánh Ðức Mẹ, nhưng chi tiết về chuyến thăm viếng này, chỉ được công bố sau khi ngài trở về.

Việc chọn danh gọi "Phanxicô" của Ðức Tân Giáo Hoàng, là một "biểu tượng rất ấn tượng", làm chúng ta nhớ lại thánh Phanxicô Assisi, người sống vào thế kỷ 13, và đã muốn "xây dựng lại Giáo Hội với những viên đã sống động là những người nghèo".

Ðây là một sự kiện rất quan trọng, một niềm vui lớn lao. Nhìn vào tiểu sử của ngài, và những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, chúng ta đều bị đánh động mạnh mẽ bởi sự hết sức khiêm tốn, đơn sơ và nghèo khó của vị Tân Giáo Hoàng:

"Ngài sống trong một căn nhà nhỏ,... Dù là Hồng Y, ngài thường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, và tự mình nấu ăn cho mình."

Việc chọn danh gọi "Phanxicô", thật sự là một biểu tượng quan trọng. Thánh Phanxicô, sống vào thế kỷ 13, đã nghe được tiếng mời gọi của Thiên Chúa để xây dựng lại Hội Thánh, và không phải xây dựng lại sao cũng được, nhưng là xây dựng lại Hội Thánh với những người nghèo, bằng những viên đá sống động là những người nghèo. Không phải xây dựng lại các tổ chức,... mà là xây dựng con người, xây dựng con người là xây dựng Hội Thánh.

 

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page