Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng

mừng kính 150 năm

cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu tử đạo

 

Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng mừng kính 150 năm cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu tử đạo.

Mỹ Tho, Việt Nam (WHÐ. 26-11-2012) - Ngày 24 tháng 11 năm 2012, tại Trung Tâm hành hương Ba Giồng, Giáo phận Mỹ Tho đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng kính 150 năm cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu tử đạo - Bổn mạng Giáo phận. Cũng trong dịp này, Giáo hạt Cái Bè khai mạc Năm Ðức Tin; cách đặc biệt mừng kỷ niệm 310 năm thành lập Giáo xứ Ba Giồng.

Thánh lễ đồng tế lúc 10g20, do Ðức cha Phaolô Bùi Văn Ðọc - Giám mục Giáo phận chủ sự. Ðồng tế với ngài là 52 linh mục trong Giáo phận, với sự hiện diện của đông đảo quý tu sĩ và giáo dân trong và ngoài Giáo phận.

Lời chào đầu thánh lễ của Ðức giám mục Giáo Phận nói lên lòng hân hoan và sự quan tâm đặc biệt của ngài đối với mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận.

Trong bài giảng lễ, cha Phaolô Nguyễn Thành Sang đã nói lên vẻ đẹp của cộng đoàn phụng vụ là vẻ đẹp của đức tin. Không có một cử hành đức tin mà không có truyền thống của đức tin, chúng ta lãnh nhận đức tin qua trung gian Giáo hội. Buổi cử hành phụng vụ hôm nay giúp mỗi người ngưỡng vọng sự hy sinh cao cả của các thánh tử đạo đã anh dũng vì đức tin, vì tình yêu Thiên Chúa và tình yêu dành cho con người. Các thánh tử đạo là một di sản quý báu dành cho những người Công giáo đặc biệt Giáo xứ Ba Giồng - Giáo phận Mỹ Tho.

Cha còn nói lên sự thừa hưởng của mỗi người về lòng tin: di sản bản năng và di sản tinh thần. Qua đó mỗi người phải củng cố, nuôi dưỡng và phát triển những di sản mà mình đã lãnh nhận. Cha Phaolô dẫn chứng ý nghĩa quan trọng mà Ðức Bênêđictô 16 đã nhấn mạnh trong Năm Ðức Tin: mọi thành phần phải củng cố và đào sâu niềm tin của mình và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Việc cử hành phụng vụ hôm nay phải hướng lòng chúng ta về với giá trị của đức tin ở trong tâm hồn mỗi người.

Việc tử đạo trong Kitô giáo không phải là đi tìm cái chết, không đi tìm sự tử đạo nhưng yêu mến sự sống, yêu mến mọi sự vì Thiên Chúa là chủ tể của sự sống. Cha còn dẫn chứng trong bài đọc 1 về người mẹ của 7 người con chịu tử đạo để nói lên sự cao cả vì tình yêu đối với Thiên Chúa. Tử đạo là hình thức cao trọng nhất của việc làm chứng trong Kitô giáo, không gây thù hằn ngay cả với những người đao phủ giết hại mình. Các ngài tử đạo vì tình yêu. Ðó là nét đẹp trong Kitô giáo. Vẻ đẹp và niềm vui của đời sống đức tin Công giáo không gì khác hơn là yêu Chúa hết lòng trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính bản thân mình.

 

(Têrêsa Huỳnh Tâm)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page