Trích Thư mục vụ

của Ðức giám mục giáo phận Nha Trang

về Năm Ðức Tin

 

Trích Thư mục vụ của Ðức giám mục giáo phận Nha Trang về Năm Ðức Tin.

Nha Trang, Việt Nam (WHÐ 01/10/2012) - Nhân dịp tháng Mân Côi và Năm Ðức Tin, hôm mùng 01 tháng 10 năm 2012, Ðức giám mục Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, đã gởi đến toàn giáo phận thư mục vụ, khuyến khích mọi thành phần Dân Chúa hãy sống trọn vẹn ý nghĩa của biến cố. Ðức cha viết như sau:

Hội đồng Giám mục Việt Nam (HÐGMVN) hân hoan đón mừng Tông thư của Ðức giáo hoàng; và trong trách nhiệm mục tử, các Ðức giám mục cùng nhau cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ và đào sâu đời sống đức tin để có thể đồng hành và hướng dẫn Dân Chúa cách hữu hiệu hơn trong Năm Ðức Tin này. Hội nghị thường niên của HÐGMVN kỳ 2 năm 2012 được tổ chức tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10. Vì thế, HÐGMVN sẽ cử hành lễ khai mạc trọng thể Năm Ðức Tin vào ngày 12 tháng 10 năm 2012 tại Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa trong tinh thần hiệp thông sâu xa với Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI và với Giáo Hội Công Giáo toàn cầu.

Riêng tại Giáo phận Nha Trang, thánh lễ khai mạc Năm Ðức Tin sẽ được cử hành trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2012, và tại các giáo xứ vào Chúa nhật ngày 21 tháng 10 năm 2012. Ngày bế mạc Năm Ðức Tin tại giáo phận sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 2013, trong tuần Tĩnh tâm Linh mục giáo phận. Trong dịp này, khi nhìn lại nguồn gốc, những bước hình thành và phát triển của đạo thánh Chúa tại địa phương, chúng ta sẽ vô cùng xúc động và hãnh diện khi được biết từ dòng máu tử đạo, giáo phận Nha Trang đã ra đời. Chúng ta như muốn mặc lấy tâm tình của Ðức hồng y Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, khi còn là Giám mục giáo phận, trong Thư luân lưu ký ngày 1 tháng 9 năm 1971, kỷ niệm 300 năm phần đất Nha Trang được diễm phúc đón tiếp Ðức cha Pierre Lambert de la Motte, vị Chủ chăn tiên khởi của mình, ngài đã viết: "Khi nhắc lại 300 năm lịch sử Ðịa phận nhà, tôi chắc rằng lòng anh chị em cảm động, biết ơn, hãnh diện và tin tưởng. Cảm động vì trên muôn nẻo đường ta đi, đã được in các dấu chân các vị thừa sai, các linh mục bản xứ, đem Tin Mừng đến cho chúng ta, giữa bao nhiêu hiểm nguy. Cảm động vì thấy những cửa biển Nha Trang, Phan Rang,... là những nơi đón tiếp các vị truyền giáo cặp bến, đầy lo sợ giữa đêm khuya hoang vắng. Cảm động khi thấy những núi xanh, rừng rậm, nơi mà giáo dân ẩn lánh trong cơn bắt bớ".

Ðẹp thay, những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Thật vậy, đối với giáo phận Nha Trang, đó là những bước chân của các nhà thừa sai thuộc nhiều dòng tu và nhiều quốc tịch khác nhau; của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân, từ nhiều thế kỷ qua, kẻ trước, người sau, đã dấn bước đem ánh sáng đức tin đến cho các bậc tổ tiên của chúng ta.#.Các ngài gieo vãi trong nước mắt, với niềm hy vọng là Chúa sẽ cho gặt hái trong vui mừng. Số Kitô hữu gia tăng, sự phong phú của các ơn gọi linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân, các giáo xứ, các hội dòng và đông đảo các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, Ðại chủng viện Sao Biển, chủng viện Lâm Bích# là hoa quả hiển nhiên trổ sinh từ những hạt giống Phúc Âm đã được các thế hệ tông đồ gieo vãi. Chúng ta dâng lời cảm tạ và nguyện làm lan tỏa hồng ân đức tin cao quý tại giáo phận chúng ta.

Trong Năm Ðức Tin, chớ gì Kinh Tin Kính được vang lên một cách trang trọng và đầy xác tín trong các nhà thờ, nhà nguyện, cũng như trong các gia đình và trong tâm hồn mỗi người tín hữu, để làm sống lại niềm tin được lưu truyền từ thời các Thánh Tông đồ: "Tôi biết, tôi đã tin vào ai" (2Tm 1,12). Thêm vào đó, các Ban mục vụ của giáo phận sẽ đề ra những chương trình sinh hoạt đạo đức cụ thể nhằm làm sinh động đời sống đức tin; đồng thời, các thành phần Dân Chúa hãy có những quyết tâm cho riêng mình trong Năm Ðức Tin này:

1- Ðối với hàng giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh: ngoài những nỗ lực đọc lại và đào sâu các văn kiện của Công đồng Vatican II, cách riêng những văn kiện liên quan đến Mầu nhiệm Giáo Hội và bậc sống của mình, chớ gì mỗi linh mục đều quan tâm học hỏi Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo;

2- Ðối với các gia đình tín hữu: chuyên cần tham dự thánh lễ, vì thánh lễ là cử hành mầu nhiệm đức tin, và trong thánh lễ, Chúa Kitô canh tân đức tin của chúng ta; sốt sắng lần hạt Mân côi trong gia đình và đặc biệt quan tâm làm triển nở đời sống đức tin của mình bằng những lời nói và hành động cụ thể đượm tình bác ái trong gia đình cũng như đối với bà con láng giềng;

3- Ðối với giới trẻ và các em thiếu nhi: nỗ lực và siêng năng học giáo lý theo độ tuổi của mình, yêu mến các bài ca ý lực sống, để trong Năm Ðức Tin, Lời Chúa trong các bài ca ý lực này được vang lên trong tâm hồn của người trẻ, cũng như trong mỗi gia đình và giáo xứ. Hoạt động này sẽ được tổng kết trong các cuộc thi về Bài ca ý lực sống ở cấp giáo hạt và giáo phận vào cuối Năm Ðức Tin.

Sau cùng, nhờ lời chuyển cầu của các thế hệ chứng nhân đức tin thuộc mọi thời đại, cách riêng của Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội, Bổn mạng giáo phận, của Thánh Cả Giuse, của các Thánh Tử đạo Việt Nam, nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc phúc và tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên mọi người thân yêu trong gia đình giáo phận.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page