Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ

tại Công viên 200 năm ở León

 

Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ tại Công viên 200 năm ở León.

Mêhicô (Radio Vatican 26/03/2012) - Như đã đưa tin, biến cố cao điểm của chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI tại Mêhicô là thánh lễ Ðức Thánh cha cử hành tại Công viên 200 năm ở León vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 25 tháng 03 năm 2012.

Từ lúc 8.35 phút sáng, Ðức Thánh cha lấy trực thăng đi León, cách Học viện Miraflores, nơi Ðức Thánh cha dừng nghỉ, khoảng 20 cây số, để cử hành thánh lễ cho tín hữu. Máy bay đã bay ngang qua đền thánh Chúa Kitô Vua. Ở đây có tượng Chúa Kitô Vua giang tay khổng lồ cao 22 mét nặng 80 tấn dựng trên núi cao 2,700 mét. Tượng Chúa Kitô Vua tại León, Mêhicô, nổi tiếng thứ hai sau tượng Chúa Kitô Vua ở Rio de Janeiro bên Brasil. Hai bên tượng có hai thiên thần nhỏ cầm mão gai và triều thiên. Bức tượng đầu tiên Chúa Kitô Vua tại Léon được đúc năm 1923 đã bị dội hom phá hủy băm 1926 do lệnh của tổng thống Plutarco Elias Calles. Bức tượng hiện nay được làm năm 1940 do chính quyền đồng tài trợ để bầy tỏ thiện ý đối với Giáo hội.

Từ bãi đậu trực thăng, Ðức Thánh cha đã đi xe bọc kính tới Công viên Hai trăm năm, kỷ niệm 200 năm Mêhicô độc lập. Công viên rộng hơn 14 mẫu tây bao gồm nhiều khu vực triển lãm, giáo dục và giải trí, nhằm củng cố căn tính quốc gia Mêhicô. Công viên có thể chứa được 350 ngàn người. Ðã có hàng chục ngàn bạn trẻ tới trước ngủ đêm tại công viên để chờ tham dự thánh lễ của Ðức Thánh cha.

Thánh lễ đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng, trước sự hiện diện của hơn 400 ngàn người. Cùng đồng tế thánh lễ với Ðức Thánh cha có 250 Hồng y, Giám mục Mehicô, và các vị Chủ tịch của 22 Hội Ðồng Giám Mục Mỹ châu Latinh và vùng Caraibi, và khoảng 3,000 linh mục. Một ban nhạc gồm 60 nhạc công và ca đoàn 200 ca viên linh hoạt thánh ca trong thánh lễ.

Bên trái bàn thờ có đặt ảnh Ðức Bà Guadalupe. Trong công viên có dựng nhiều màn hình khổng lồ để các tín hữu đứng từ xa cũng có thể theo dõi thánh lễ. Chào mừng Ðức Thánh cha, Ðức cha José Martin Rabajo, Tổng Giám mục León đã nói lên nỗi vui sướng của mọi người được tham dự thánh lễ do Ðức Thánh cha chủ sự cũng như những ưu tư và lo âu của họ trong cuộc sống thường ngày.

Giảng trong thánh lễ, trích lời Thánh vịnh 50 "Lậy Chúa, xin tạo ra nơi con một con tim trong trắng" Ðức Thánh cha nói lời cầu này giúp chúng ta chuẩn bị cử hành mầu nhiệm cao cả cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa trong tuần thánh sắp tới một cách sâu xa. Nó cũng giúp nhìn sâu vào trong con tim, đặc biệt trong những lúc khổ đau và hy vọng, như nhân dân Mêhicô và các dân tộc khác của Mỹ châu Latinh đang phải sống hiện nay.

Ðề cập tới tượng đài Chúa Kitô Vua trên đỉnh núi Cubilete với hai thiên thần cầm mạo gai và triều thiên, dấu chỉ vương quyền của Cháu Kitô, Ðức Thánh cha nói vương quyền của Chúa không dựa trên quyền bính của các đạo binh thống trị người khác bằng sức mạnh và bạo lực, nhưng dựa trên một quyền lực lớn hơn chinh phục các con tim: đó là tình yêu của Thiên Chúa, mà Người đã đem đến cho thế giới với sư hy sinh và chân lý mà Người đã làm chứng. Chính vì thế, thật là phải lẽ, khi đền thánh này là nơi hành hương, cầu nguyện, hoán cải, hòa giải, kiếm tìm chân lý và đón nhận ơn thánh. Xin Chúa Kitô Vua ngự trị trong con tim của chúng ta, và khiến cho nó trở thành trong trắng, ngoan ngoãn, tràn đầy hy vọng và can đảm trong khiêm tốn.

Cả hôm nay nữa, từ công viên kỷ niệm 200 năm lập nước Mehicô hiệp nhất các khác biệt, chúng ta hãy xin Chúa Kitô một con tim trong sach, nơi mà vị Hoàng Tử của hòa bình có thể ngự trị, nhờ quyền năng của Thiên Chúa, là quyền năng của sự thiện và tình yêu thương... Nhưng để Chúa có thể ở trong chúng ta, chúng ta phải để cho Lời Người mời gọi mỗi ngày, và noi gương Mẹ Maria suy niệm lời Chúa.

Tại Aparecida các Giám mục toàn Mỹ châu Latinh và quần đảo Caraibi đã sáng suốt nhìn xa trông rộng đề ra chương trình canh tân và tái truyển giảng Tin mừng cho các vùng đất này. Sứ mệnh truyền giáo đại lục ấy đang được thực hiện trong từng giáo phận một, và có mục đích giúp mọi kitô hữu chống trả lại cám dỗ của một lòng tin hời hợt, theo thói quen, bề ngoài, hay phá tán và không trung thực. Cần phải tái chiếm lại niềm vui là tín hữu kitô, được nâng đỡ bởi niềm hạnh phúc nội tậm hiểu biết Chúa Kitô và thuộc về Giáo hội, theo gương của các Thánh... Trong nghĩa đó, Năm Ðức Tin là một lời mời gọi hoán cải và canh tân đích thật, trở về với Ðấng Cứu Thế duy nhất của thế giới.

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm nhưng cũng rất tươi vui, là đặc biệt của các dân tộc Mỹ Latinh. Cuối thánh lễ, trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền tin, Ðức Thánh cha nói: khi đọc kinh truyền tin chúng ta hướng mắt về đồi Tepeyac nơi Mẹ Thiên Chúa được tôn kính với lòng sốt mến từ bao nhiêu thế kỷ với tước hiệu "Ðức Thánh luôn đồng trinh Maria Guadalupe", như dấu chỉ hòa giải và lòng lành vô biên của Thiên Chúa đối với thế giới... Xin anh chị em đừng quên rằng lòng tôn sùng Trinh Nữ Maria đích thực luộn luôn đưa chúng ta tới gần Chúa Giêsu. Nó không hệ tại một khuynh hướng tình cảm cằn cỗi mau qua, hay một niềm tin mơ hồ nào đó, mà phát xuất từ lòng tin sâu xa đích thật, nhờ đó chúng ta nhận biết sự cao vượt của Mẹ Thiên Chúa... Chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria để tìm sự ủi an, sức mạnh và niềm hy vọng... Với các tâm tình này, tôi muốn đặt để dưới ánh nhìn hiền dịu của Ðức Bà Guadalupe đất nước này, toàn châu Mỹ Latinh và vùng quần đảo Caraibi.

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho tín hữu, Ðức Thánh cha đã đến qùy cầu nguyện trước ảnh Ðức Bà Guadalupe, rồi lên xe chào tín hữu lần chót trước khi lấy trực thăng trở về lại Học viện Miraflores, cách đó 20 cây số để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi đến nhà thờ chính tòa chủ sự buổi hát kinh chiều với 130 Giám mục Mehicô và các Giám mục khác, đại diện cho 22 Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh và vùng Caraibi, lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, bên trong nhà thờ chính tòa León, nhà thờ mẹ của hơn 2 triệu 500 ngàn tín hữu Công giáo thuộc tổng giáo phận León, với 118 giáo xứ do 350 Linh mục triều và dòng coi sóc.

Léon cũng là thành phố lớn thứ 4 của Mêhicô với 1 triệu 400 ngàn dân, nổi bật về các hoạt động công nghệ.

Nhà thờ chính tòa León dâng kính Ðức Mẹ Ánh sáng, do các cha dòng Tên khởi công xây cất cách đây 266 năm (1746), nhưng công trình bị gián đoạn vì các cha dòng bị trục xuất khỏi các thuộc địa của Tây Ban Nha. Mãi đến thế kỷ 19, công việc xây cất mới được tiếp tục và thánh hiến hồi năm 1866.

Ðức Tổng Giám mục Carlos Aguiar Retes, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô cũng là Chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Mỹ châu la tinh, đã đại diện mọi người chào mừng Ðức Thánh cha.

Trong bài giảng sau bài đọc trích từ sách Tông đồ công vụ Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Tình trạng hiện nay của các giáo phận anh em chắc chắn có nhiều thách đố và khó khăn có những nguồn gốc rất khác nhau. Nhưng khi biết rằng Chúa đã sống lại, chúng ta có thể tiến bước trong niềm tín thác, với xác tín rằng sự chết không có tiếng nói cuối cùng trong lịch sử và Thiên Chúa có thể mở ra những không gian mới cho niềm hy vọng không làm thất vọng (Xc Rm 5,5).

"Người Kế Nhiệm thánh Phêrô chia sẻ những tâm tình ấy và cám ơn anh em vì mối quan tâm mục vụ kiên nhẫn và khiêm tốn. Anh em không lẻ loi trong những khó khăn, và cũng chẳng đơn độc trong những thành công khi rao giảng Tin Mừng. Tất cả chúng ta liên kết với nhau trong đau khổ và an ủi (Xc 2 Cr 1,5). Anh em hãy biết rằng anh em có một chỗ đặc biệt trong kinh nguyện của Người đã nhận từ Chúa Kitô trách vụ củng cố các anh em mình trong đức tin (Xc Lc 22,31), Người khích lệ họ trong sứ mạng để Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngày càng được nhận biết, yêu mến và bước theo tại những phần đất này, và không để cho mình bị kinh hãi vì những chướng ngại. Ðức Thánh Cha nhận định rằng "Ðức tin Công giáo đã ghi đậm ảnh hưởng trên đời sống, phong tục và lịch sử của đại lục này, trong đó nhiều quốc gia đang kỷ niệm 200 năm độc lập. Ðây là một thời điểm lịch sử, qua đó danh Chúa Kitô tiếp tục rạng ngời, danh Chúa được đưa đến đây nhờ công trình của các thừa sai nổi bật và quảng đại, những người đã can đảm rao giảng Chúa một cách khôn ngoan. Các vị đã hiến dâng tất cả vì Chúa Kitô, chứng tỏ rằng con người tìm được nơi Chúa sinh lực và sức mạnh cần thiết để sống sung mãn và xây dựng một xã hội xứng với con người, như Ðấng Tạo Hóa mong muốn. Lý tưởng không đặt điều gì trước Chúa và làm cho Lời Chúa thấu nhập mọi người, sử dụng những đặc tính riêng và những truyền thống tốt đẹp nhất, vẫn còn là một hướng đi quí giá cho các vị Chủ Chăn ngày nay".

Sau kinh chiều, Thống đốc bang Guanajuato, ông Juan Manuel Oliva Ramirez, đã trao cho Ðức Thánh cha một máy nhỏ để bật điện từ xa hệ thống đèn điện mới của Ðền thánh Chúa Kitô Vua. Qua các màn hình, các Giám mục và mọi người ở trong nhà thờ theo dõi hệ thống điện bật sáng.

Tiếp đến là bữa ăn tối tại khuôn viên Nhà thờ chính tòa, để mừng các Giám mục Mêhicô và quý vị quan khách. Cả tổng thống Felipe Calderón và nhiều quan chức chính quyền cũng hiện diện tại bữa ăn thân hữu này. Ðức Hồng y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đại diện Ðức Thánh cha chào thăm mọi người trong dịp này. Ðức Hồng y nhắc đến kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mêhicô và Tòa Thánh: sự hiện diện của chính quyền tại đây chứng tỏ Giáo hội và Nhà nước có một trách nhiệm chung, mỗi bên theo sứ mạng của mình, là bảo tồn và bênh đỡ những quyền căn bản của con người. Trong số các quyền đó, nổi bật là quyền tự do của con người tìm kiếm chân lý và tuyên xưng các xác tín tôn giáo của mình, một cách riêng tư cũng như nơi công cộng, quyền này phải được luật pháp nhìn nhận và bảo đảm. Ðiều đáng mong ước là quyền này ngày càng được củng cố tại Mêhicô, với ý thức rằng quyền này đi xa hơn tự do phụng tự mà thôi. Nó thấm nhiễm mọi chiều kích của con người, kêu gọi minh chứng đức tin của mình, loan báo và chia sẻ với người khác như một hồng ân quí giá đã nhận lãnh từ Thiên Chúa và không áp đặt cho ai".

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng nói đến sự đóng góp của Giáo hội cho xã hội: Giáo hội không ngừng nhắn nhủ mỗi người để hoạt động chính trị là một trách vụ đáng ca ngợi và vô vị lợi, nhắm mưu ích cho các công dân, và để hoạt động ấy khỏi trở thành một cuộc tranh giành quyền bính hoặc áp đặt những chế độ ý thức hệ cứng nhắc, nhiều khi biến các thành phần dân chúng thành cực đoan".

Về phần Ðức Thánh cha, khi từ Nhà thờ chính tòa León về đến Học viện Miraflores, có ban nhạc mũ vành Mariachi truyền thống của Mêhicô và hàng trăm tín hữu đã chờ sẵn tại đây, ca hát và chào đón ngài biểu lộ lòng quí mến. Ðức Thánh cha được tặng chiếc nón vành rộng màu trắng và ngài nói: "Các bạn rất thân mến, cám ơn các bạn về lòng nhiệt thành phấn khởi này. Tôi rất vui mừng được ở với các bạn.Tôi đã thực hiện bao nhiêu cuộc viếng thăm, nhưng chưa bao giờ được tiếp đón nồng nhiệt thế này.Tôi luôn giữ mãi những cảm tưởng này.Và tôi có thể nói rằng từ nhiều năm nay, mỗi ngày tôi cầu nguyện cho Mêhicô và trong tương lai tôi càng cầu nguyện hơn nữa. Bây giờ tôi hiểu được tại sao Ðức Gioan Phaolô 2 đã nói: Tôi cảm thấy mình là một Giáo Hoàng Mehicô". Dân chúng đã vỗ tay nồng nhiệt!

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page