Các Kitô hữu ở Pakistan

và nhiều nhóm tôn giáo khác

mong muốn Ðức Thánh cha phong thánh

cho cựu bộ trưởng Shahbaz Bhatti

 

Các Kitô hữu ở Pakistan và nhiều nhóm tôn giáo khác mong muốn Ðức Thánh cha phong thánh cho cựu bộ trưởng Shahbaz Bhatti.

Islamabad, Pakistan (AsiaNews & Vietcatholic News 06/03/2012) - Nhân dịp lễ giỗ một năm ngày qua đời của ông Shahbaz Bhatti, cựu bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số Pakistan, bị sát hại ngày mùng 02 tháng 03 năm 2011, các Kitô hữu Pakistan cùng nhiều người Hồi giáo, Ấn giáo và nhóm thiểu số tôn giáo khác, ngỏ ý xin Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI tôn phong ông Shahbaz Bhatti là thánh tử đạo của Giáo hội.

Các thánh lễ giỗ và đêm canh thức cầu nguyện cho cựu bộ trưởng Shahbaz Bhatti được tổ chức tại Faisalabad, rồi tại Khushpur, tỉnh Punjab, quê hương của ông, tại Lahore, Multan, Karachi và nhiều nơi khác ở Pakistan.

Tại thủ đô Islamabad, nơi bộ trưởng Bhatti bị những người cực đoan bắt chết, một buổi lễ đã được tổ chức với cuộc rước đuốc và di ảnh đi ngang qua nhà ông, nơi mà năm ngoái đã diễn ra cuộc phục kích gây ra cái chết cho ông.

Trong buổi lễ, một nhóm các nhà hoạt động xã hội đã trao cho ông Paul Bhatti, em trai của ông Shahbaz và hiện là cố vấn của Bộ hòa hợp quốc gia của Thủ tướng Gilani, một lá cờ của Liên minh các nhóm tôn giáo Thiểu số tại Pakistan (APMA), một tổ chức được thành lập bởi chính vị bộ trưởng đã bị giết, để khuyến khích Paul Bhatti tiếp tục cuộc chiến vì bình đẳng và quyền lợi cho tất cả các công dân.

Cố bộ trưởng Shahbaz Bhatti đã bị giết chết vào sáng ngày 02 tháng 03 năm 2011, khi ông đang trên đường đi làm; cơ thể của ông trúng khoảng 30 viên đạn.

Trong nhiều tháng, chính quyền đã cố gắng che đậy vụ việc, đổ lỗi vụ ám sát là do tranh chấp gia đình, và sau đó là do vấn đề tài chính.

Cho đến nay, chưa rõ ai thực hiện vụ sát hại này, nhưng ngay sau vụ việc xảy ra, một nhóm cực đoan Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm vụ này; tuy nhiên cảnh sát nói rằng bọn giết người vẫn còn trong bóng tối.

Tuy nhiên, nhiều người ở Pakistan muốn lưu giữ kỷ niệm về ông Shahbaz Bhatti, bằng cách cổ vũ chứng tá chính trị - văn hóa của ông như là một nhân vật thế tục và đa văn hóa của Pakistan, giống như vị cha già dân tộc Ali Jinnah đã hết lòng phục vụ trước đây.

Ðức cha Joseph Coutts, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Karachi, một bạn thân của ông Shahbaz Bhatti, đã cử hành thánh lễ giỗ một năm tưởng nhớ ông Shahbaz Bhatti. Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Tổng Giám mục Joseph Coutts chia sẻ rằng: "Ông Shahbaz Bhatti sống trong ký ức của chúng ta vì sứ mạng và sự hy sinh của ông nhân danh Kitô giáo. Ông là đại sứ của hòa bình, tình yêu và tình huynh đệ, và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh của chúng ta theo bước chân của ông".

Linh mục Anjum Nazir ca ngợi đức tin vững vàng của ông Shahbaz Bhatti, khi nói rằng: "Ông Shahbaz Bhatti luôn mang chuỗi Mân côi trong người, điều này chứng tỏ sự gắn bó của ông với đức tin của mình".

Giải thích mong ước của cộng đồng Kitô hữu Pakistan trong việc xin phong thánh cho ông Shahbaz Bhatti, cha Pervez Emmanuel xác nhận và nói rằng: "Xin Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI hãy tuyên phong ông Shahbaz Bhatti là vị thánh tử đạo của Giáo hội".

Tưởng cũng nên nhắc lại, đó là Bộ trưởng Phụ trách vấn đề các nhóm Thiểu số tại Pakistan đã bị giết chết vì cuộc đấu tranh của ông chống lại luật chống phạm thượng của đất nước, và vì việc ông bênh vực cho bà Asia Bibi, người mẹ 45 tuổi có năm con, bị kết án tử hình về các cáo buộc là cải đạo sang Hồi giáo.

Cha Pervaiz, linh mục quản xứ ở vùng Khushpur đa số Công giáo, nói về cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới, nơi mà lần đầu tiên và nhờ các nỗ lực của cố bộ trưởng Shahbaz Bhatti, bốn ghế Thượng viện được dành cho đại diện các nhóm thiểu số tôn giáo, rằng: "Ðây là kết quả do nỗ lực làm việc và tranh đấu của ông Shahbaz Bhatti".

Còn cha Anwar Patras phát biểu: "Ông Shahbaz Bhatti đã sống cuộc đời như một tín hữu trung thành của Chúa Giêsu Kitô. Ông biết ông có thể sẽ bị ám sát, nhưng ông kiên định trong việc bênh vực cho các cộng đồng không có tiếng nói và bị gạt ra bên lề xã hội tại Pakistan".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page