Ðức Thánh Cha cử hành

lễ đêm Giáng Sinh

 

Ðức Thánh Cha cử hành lễ đêm Giáng Sinh.

Vatican (SD 24-12-2011) - Lúc 10 giờ tối 24 tháng 12 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã chủ sự thánh lễ đồng tế vọng giáng sinh tại Ðền thờ Thánh Phêrô, cùng với 30 Hồng Y trước sự hiện diện của đông đảo các Giám Mục và lối 9 ngàn tín hữu ngồi chật thánh đường.

Ðây là lần thứ ba Thánh lễ nửa đêm giáng sinh được cử hành sớm hơn 2 tiếng đồng hồ tại Ðền thờ Thánh Phêrô. Trước đó 1 tiếng, có phần canh thức với các bài đọc sách thánh rút từ giờ độc vụ và bài ca giáo lịch (Kalenda) loan báo lễ Giáng Sinh.

Buổi lễ này cũng được hàng trăm đài truyền hình và phát thanh tại hơn 60 nước trên thế giới truyền đi. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina, còn có ca đoàn "Mẹ Giáo Hội" (Mater Ecclesiae) gồm 80 ca viên đảm trách.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến sự kiện trong cả 3 thánh lễ của ngày Giáng Sinh, phụng vụ đều trích dẫn đoạn sách Ngôn Sứ Isaia mô tả cụ thể sự biểu dương của Chúa trong ngày lễ này: "Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta. Một hài nhi đã được ban cho chúng ta. Trên vai Người có uy quyền và tên của Người là Vị Cố Vấn kỳ diệu, Thiên Chúa quyền năng, Cha vĩnh cửu, vị Vua Hòa bình.." (Is 9,5s).

Ðức Thánh Cha nói: "Thiên Chúa đã xuất hiện - như một trẻ thơ. Chính qua đó, Ngài chống lại mọi bạo lực và mang đến một sứ điệp hòa bình. Trong lúc này đây, thế giới liên tục bị đe dọa vì bạo lực tại nhiều nơi và bằng nhiều cách; trong lúc này vẫn luôn có những ngọn roi của kẻ canh tù và những chiếc áo choàng đẫm máu: chúng ta hãy kêu lên cùng Chúa: Lạy Chúa, là Thiên Chúa quyền năng, Chúa đã xuất hiện như một trẻ thơ, Chúa đã tỏ mình cho chúng con như một Ðấng yêu thương chúng con và nhờ đó, tình yêu sẽ chiến thắng. Chúa đã làm cho chúng con hiểu rằng, cùng với Chúa, chúng con phải là những người kiến tạo hòa bình. Chúng con yêu mến việc Chúa là hài nhi, sự bất bạo động của Chúa, nhưng chúng con đau khổ vì bạo lực kéo dài trên thế giới và vì thế chúng con cũng cầu khẩn: Lạy Chúa, xin Chúa biểu dương quyền năng Chúa. Trong thời đại chúng con, trong thế giới này, xin làm cho những cây roi của kẻ hà hiếp, những chiếc áo choàng đẫm máu và những giầy lính nện xuống rần rần bị thiêu hủy, để hòa bình của Chúa chiến thắng trong trần thế này".

Cũng trong bài giảng, Ðức Thánh Cha nhận xét rằng "Giáng Sinh ngày nay đã trở thành một đại lễ của các cửa tiệm, trong đó những ánh đèn lóng lánh che khuất mầu nhiệm khiêm hạ của Thiên Chúa, sự khiêm hạ này mời gọi chúng ta sống khiêm tốn và đơn sơ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, qua cái nhìn của Ngài, giúp chúng ta tiến qua những mặt tiền óng ánh của thời đại ngày nay đến độ tìm thấy đằng sau chúng Hài nhi trong máng cỏ Bêlem, để khám phá niềm vui và ánh sáng đích thực".

Trong phần các ý nguyện phổ quát, cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho Giáo Hội: xin cho các nghi lễ và kinh nguyện dịp lễ Giáng Sinh này trở thành nguồn ơn tha thứ và thánh hóa cho các tín hữu; cầu cho Ðức Thánh Cha, các Giám Mục và Linh Mục được an vui và sức mạnh của Thánh Linh để trung thành chu toàn sứ mạng; cầu cho các dân tộc được liên kết với nhau trong sự quí chuộng, tình liên đới, công lý và hòa bình; cầu cho những người nghèo được tràn đầy tin tưởng và hy vọng, và tâm hồn mọi người cởi mở đối với tình cảm thông và từ nhân.

Trong phần Hiệp lễ, 120 linh mục đã trao Mình Thánh Chúa cho các tín hữu.

Cuối thánh lễ, có nghi thức 10 em bé nam nữ từ 6 đến 10 tuổi thuộc 6 nước Italia, Guatemala, Gabon, Burkina Faso, Hàn quốc và Pháp đến dâng hoa cho Chúa Hài Ðồng, và Ðức Thánh Cha cũng dừng lại kính viếng, và xông hương trước tượng Chúa. (SD 24-12-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page