Một tín hữu kito Pakistan bị sát hại

 

Một tín hữu kito Pakistan bị sát hại.

Pakistan [Zenit 24/11/2011] - Lại có thêm một tín hữu kito Pakistan bị sát hại.

Theo đài phát thanh Vatican, hôm thứ Tư 23 tháng 11 năm 2011, một người công giáo nhiệt thành, cha của 4 người con, đã bị một nhóm người có liên hệ với "những kẻ cướp đất đai" sát hại.

Nạn nhân tên là Akram Masih, sống tại Renala Khurd, trong huyện Okara, sở hữu chủ của những mãnh đất mầu mỡ trong tỉnh Punjab.

Theo hãng thông tấn Asianews, ông Masih là một tín hữu công giáo rất hăng say bênh vực quyền của các nhóm thiểu số. Ông đã phát động một chiến dịch chống lại các địa chủ giàu có là những người tùy tiện tịch thu đất đai của những nông dân công giáo.

Ông Masih đã cứu vãn được hai trường công giáo bị các địa chủ toan cưỡng đoạt với sự đồng lõa của chính quyền địa phương. Chính vì vậy mà ông đã nhiều lần bị đe dọa giết chết.

Cha Joseph John, cha sở tại Ranala Khurd, xác nhận rằng từ nhiều tháng nay, các địa chủ hồi giáo đã tìm cách toa rập với chính quyền địa phương để cướp đất của các tín hữu kito. Cha John ca ngợi lòng can đảm của ông Masih vì đã luôn đứng lên chống lại ý đồ của các địa chủ này.

Cách đây ba tuần, ông Masih đã tậu được một miếng đất. Nhưng các địa chủ địa phuơng đã tức khắc dùng đủ mọi cách , kể cả đe dọa, để truất hữu ông. Ông Masih đã tố cáo lên cảnh sát, nhưng cảnh sát không hề cho mở bất cứ cuộc điều tra nào.

Cũng theo hãng tin Asianews, cha Shahbaz Aziz, thuộc huyện Okara, khẳng định rằng thi thể của ông Masih mang nhiều dấu tích của tra tấn. Vị linh mục này nhắc lại rằng cha George Abraham, một người rất tích cực trong cuộc tranh đấu cho quyền của các nhóm thiểu số, cũng đã bị sát hại trong những trường hợp tương tự hồi năm 2003.

Theo cha Aziz, các tín hữu kito luôn bị "nhục mạ" và các trường hợp bị bách hại diễn ra thuờng xuyên. Ngài than phiền : không biết bao giờ chính quyền tỉnh Punjab can thiệp để chấm dứt tình trạng này.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page