Một vị giám mục Ai cập

lên án việc quân đội đàn áp

những người biểu tình

 

Một vị giám mục Ai cập lên án việc quân đội đàn áp những người biểu tình.

Cairo, Ai cập [CNA 23/11/2011] - Một vị giám mục Ai cập lên án việc quân đội đàn áp những người biểu tình.

Ðức cha Antonios Mina, giám mục Giza, nói rằng cảnh sát Ai cập không có quyền đe dọa mạng sống của những người biểu tình ôn hòa tại quảng trường Tahrir, ở thủ đô Cairo, trong những ngày vừa qua.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ hôm 22 tháng 11 năm 2011, vị giám mục công giáo Copte này khẳng định rằng "xử dụng bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa là điều không thể chấp nhận được". Chính quyền phải giải thích về hành động của mình.

Ðược biết: cuộc biểu tình ôn hòa đã bắt đầu hôm 18 tháng 11 năm 2011 và đã quy tụ hàng trăm ngàn người trên các ngã đường ở thủ đô. Nhưng đã có ít nhứt 26 người bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi chính quyền xử dụng bạo lực.

Ðức cha Mina tuyên bố: "Chính quyền không có quyền bắn vào dân chúng". Ngài nói rằng quân đội đã không học được bài học là: nếu bạn bắn vào dân chúng, họ sẽ có phản ứng.

Quân đội đã dùng lựu đạn cay, đạn cao su và ngay cả đạn thật bắn vào đám đông.

Những người biểu tình yêu cầu chấm dứt sự cai trị của quân đội là tổ chức đã lên cầm quyền kể từ khi tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ.

Hôm 22 tháng 11 năm 2011, quân đội tuyên bố chấp thuận sự từ chức của thủ tướng Essam Sharaf và nội các của ông. Quân đội cũng cho biết sẽ thành lập một nội các mới để tiến tới một chính phủ dân sự vào tháng bảy năm 2012. Nhưng nhiều người Ai cập không muốn chờ đợi thêm 7 tháng nữa mới có thể bầu tân tổng thống và chấm dứt chế độ quân phiệt.

Theo dự trù, cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2011. Những người biểu tình yêu cầu quân đội rút lui ngay tức khắc. Rất có thể hội đồng quân đội tối cao sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.

Ðức cha Mina cho biết: các tín hữu kito và người hồi giáo đã sát cánh bên nhau trong cuộc biểu tình để nói lên cùng một khát vọng cho một tương lai mới.

Các tín hữu kito Copte tại Ai cập vẫn không thấy có sự cải thiện trong tình trạng "công dân hạng hai" của mình kể từ sau cuộc cách mạng hồi tháng 2 năm 2011. Một cuộc biểu tình tranh đấu cho quyền của các tín hữu kito Copte được tổ tại Cairo dạo tháng 10 năm 2011 đã bị đàn áp một cách dã man khiến cho 25 người bị thiệt mạng và 3 trăm người bị thương. Cảnh sát bị tố cáo đã tấn công vào người biểu tình và cấu kết với những thành phần hồi giáo cực đoan.

Trong khi đó thì chính phủ đã không làm gì để thỏa mãn quyền đựơc xây cất nhà thờ của các tín hữu kito và chấm dứt sự kỳ thị tôn giáo.

Dạo tháng 9 năm 2011, các tổ chức bênh vực nhân quyền của Liên Âu nói rằng kể từ sau cuộc cách mạng hồi tháng 2 năm 2011, đã có khoảng một trăm ngàn tín hữu kito Copte Ai cập bỏ nước ra đi.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page