Canh tân trong đức tin để phục vụ

hòa giải công lý và hòa bình

 

Canh tân trong đức tin để phục vụ hòa giải công lý và hòa bình.

Roma (Vat. 23/11/2011) - Các Giáo Hội Phi châu được mời gọi canh tân trong đức tin để ngày càng phục vụ sự hòa giải công lý và hòa bình hơn, cũng như hòa giải trong chính mình để trở thành dụng cụ tươi vui lòng xót thương của Thiên Chúa, bằng cách đóng góp các phong phú tinh thần và vật chất cho dấn thân chung.

Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã nói như trên trước 8,000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23 tháng 11 năm 2011 trong đại thính đường Phaolô VI.

Như đã biết, Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI mới công du mục vụ tại Benin bên Phi châu về tối Chúa Nhật 20 tháng 11 năm 2011, vì thế trong bài huấn dụ ngài đã chia sẻ với các tín hữu một số cảm nghĩ và kinh nghiệm trong các ngày viếng thăm Benin.

Ðức Thánh Cha đã nâng lời cảm tạ Thiên Chúa Quan Phòng đã cho ngài trở lại viếng thăm Phi châu lần thứ hai trong tư cách là Người Kế Vị Thánh Phêrô, nhân dịp Giáo Hội Benin mừng kỷ niệm 150 năm lãnh nhận hạt giống Tin Mừng, và để ký và trao cho các Giáo Hội Phi châu Tông huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Phi châu kỳ II. Tông huấn muốn đề ra một số đường nét cho hoạt động mục vụ trong đại lục của niềm hy vọng này. Cũng nhân địp này Ðức Thánh Cha đã viếng mộ của Ðức Hồng Y Bernardin Gantin, được coi như Người Cha của dân nước Benin và toàn Phi châu.

Ðức Thánh Cha cũng không quên cám ơn chính quyền các cấp, Hội Ðồng Giám Mục Benin, cũng như các linh mục, tu sĩ nam nữ, các phó tế, các giáo lý viên, tín hữu và tất cả những ai cộng tác vào việc tổ chức để chuyến viếng thăm diễn tiến tốt đẹp.

Trong vương cung thánh đường Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Ouidah, Ðức Thánh Cha đã đặt dưới chân Mẹ các hoa trái của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Phi châu kỳ II. Noi gương Mẹ Maria, Giáo Hội tại Phi châu đã tiếp nhận Tin Mừng và sinh ra nhiều dân tộc trong đức tin. Giờ đây, Giáo Hội được mời gọi hòa giải trong chính mình và canh tân trong đức tin, để ngày càng trở thành dụng cụ phục vụ hòa giải công lý và hòa bình và thăng tiến công ích.

Ðức Thánh Cha nói tiếp trong bài huần dụ: tinh thần hòa giải đó cũng cần thiết trong lãnh vực dân sự và linh hoạt cuộc sống chính trị kinh tế của đại lục Phi châu. Ðó là điều tôi đã nói lên trong cuộc gặp gỡ hàng lãnh đạo các cơ cấu chính trị, ngoại giao đoàn và đại diện các tôn giáo trong thủ đô Cotonou. Ðức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau:

Trong hoàn cảnh này tôi đã muốn nhấn mạnh trên niềm hy vọng phải linh hoạt con đường của đại lục, bằng cách nêu bật ước mong tự do và công lý đã bừng lên trong con tim của nhiều dân tộc phi châu trong các tháng qua. Rồi tôi cũng nêu bật sự cần thiết xây dựng một xã hội, trong đó các tương quan giữa các chủng tộc và tôn giáo khác nhau có các đặc thái đối thoại và hài hòa. Tôi đã mời gọi tất cả mọi người hãy là các người gieo vãi niềm hy vọng trong mọi thực tại và môi trường sống.

Các kitô hữu là những con người của niềm hy vọng. Vì thế họ không thể không chú ý đến các anh chị em khác. Tôi đã nhắc lại điều này cho đám đông mênh mông tín hữu đến tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật tại sân vận động Thân Hữu trong thủ đô Cotonou. Ðây đã là một lúc cầu nguyện ngoại thường và là ngày lễ có sự tham dự của hàng chục ngàn giáo dân Benin cũng như giáo dân của các nước Phi châậu lân cận, từ người già nhất cho tới người trẻ nhất: một chứng tá tuyệt vời cho thấy đức tin có thể hiệp nhất các thế hệ như thế nào và biết trả lời cho các thách đố của mỗi lứa tuổi ra sao.

Trong buổi cử hành này tôi đã trao cho các vị Chủ tịch các Hội Ðồng Giám Mục Phi châu Tông huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Phi châu kỳ II "Africae munus", mà tôi đã ký ngày hôm trước tại Ouidah. Nó được dành để cho các Giám Mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các giáo lý viên và giáo dân toàn đại lục Phi châu. Khi trao cho các vị hoa trái của Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Phi châu, tôi đã xin các vị chú ý suy gẫm và sống tràn đầy các hoa trái đó, để trả lời một cách hữu hiệu cho sứ mệnh dấn thân rao truyền Tin Mừng của Giáo Hội đang lữ hành tại Phi châu trong ngàn năm thứ ba. Trong tài liệu quan trong này mỗi tín hữu đều tìm thấy các đường nét nền tảng hướng dẫn và khích lệ con đường của Giáo Hội tại Phi châu, được mời gọi là muối đất và ánh sáng thế gian (Mt 5,13-14). Ðức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ:

Tôi đã kêu gọi tất cả mọi người trở thành các người xây dựng hiệp thông, hòa bình và tình liên đới không biết mỏi mệt, để cộng tác vào việc thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại.

Ðức Thánh Cha cho biết ngài cũng đã đụng chạm được các dấu chỉ niềm hăng say của tín hữu Phi châu trong cuộc gặp gỡ với các trẻ em và với thế giới của những người đau khổ. Trong nhà thờ thánh nữ Rita Ðức Thánh Cha đã nếm hưởng được sự tươi vui và lòng hăng say của các thế hệ mới là tương lai của Phi châu. Ngài đã chỉ cho các em gương sống của thánh Kizito, một bạn trẻ người Uganda bị giết vì muốn sống theo Tin Mừng, và ngài khích lệ các em làm chứng cho Chúa Giêsu trước các trẻ em cùng lứa tuổi. Buổi viếng thăm Tổ ấm "Hòa bình và niềm vui", do các nữ tu Thừa Sai Bác Ái trông coi, đã cho ngài dịp gặp các trẻ em bị bỏ rơi, đau yếu, và cảm nghiệm được tình yêu và tình liên đới có thể trao ban sức mạnh và tình yêu của Chúa Kitô Phục Sinh cho sự yếu đuối như thế nào.

Ðức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và giáo dân như dấu chỉ niềm hy vọng của Giáo Hội Benin. Ngài đã khuyến khích tất cả sống đời kitô đích thực, trung thành với Huấn quyền, hiệp thông với nhau và với các chủ chăn, và ngài đặc biệt khích lệ các linh mục nên thánh, vì linh mục là người của Chúa, chứ không phải là nhân viên xã hội.

Buổi gặp gỡ các Giám Mục Benin giúp suy tư về nguồn gốc công cuộc loan báo Tin Mừng, do công sức của các thừa sai quảng đại tận hiến cuộc đời để rao truyền tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Ðức Thánh Cha đã mời gọi các Giám Mục đề ra các sáng kiến mục vụ thích hợp để khích lệ các gia đình, các giáo xứ, cộng đoàn và phong trào liên lỉ khám phá Thánh Kinh, là suối nguồn của việc canh tân tinh thần và là dịp đào sâu đức tin. Chính việc tái khám phá ấy giúp tín hữu tìm ra sức mạnh làm chứng cho đức tin nơi Chúa Kitô và Tin Mừng của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Trong giai đoạn định đoạt này của đại lục Phi châu, qua dấn thân phục vụ Tin Mừng và can đảm làm chứng cho tình liên đới cụ thể, Giáo Hội có thể là tác nhân của một mùa hy vọng mới. Vì toàn Phi châu là một kho tàng sự sống và sức sinh động cho tương lai, mà chúng ta có thể tin cậy và Giáo Hội có thể cây dựa.

Ðức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn du như sau: Chuyến viếng thăm này của tôi đã là một lời mời gọi Phi châu hướng mọi cố gắng vào việc loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa. Ðây là việc canh tân dấn thân cho công tác truyền giáo mà mọi tín hữu được kêu mời góp phần bằng cách thăng tiến hòa giải, công lý và hòa bình.

Ðức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi cất Kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page