Các ứng cử viên Cộng hòa kêu gọi

quốc gia hãy trở về với Chúa

 

Hoa kỳ: Các ứng cử viên Cộng hòa kêu gọi quốc gia hãy trở về với Chúa.

Washington [CNA 22/11/2011] - Các ứng cử viên tổng thống thuộc Ðảng Cộng Hòa tại Hoa kỳ nói rằng quốc gia cần phải trở về với Chúa.

Tại một diễn đàn mới đây, các ứng cử viên tổng thống thuộc Ðảng Cộng Hòa nói rằng để thành công, Hoa kỳ phải lấy lại niềm tin vào Thiên Chúa và chọn một nhà lãnh đạo làm hiện thân của giá trị này.

Cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania, ông Rick Santorum nói rằng niềm tin vào Thiên Chúa, vốn là một nguyên tắc xây dựng quốc gia Hoa kỳ, hiện đang có nguy cơ bị quên lãng. Ông khẳng định: "Các quyền của chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa".

Ðược biết: 6 ứng cử viên tổng thống thuộc Ðảng Cộng Hòa đã gặp nhau tại Nhà Thờ Tin lành đầu tiên ở Des Moines, bang Iowa để tham dự Diễn Ðàn Gia Ðình nhân Ngày lễ tạ ơn hôm 19 tháng 11 năm 2011.

Khác với các cuộc tranh luận trước đó, Diễn Ðàn đã không tập trú vào những vấn đề chính sách như y tế, an sinh xã hội hay kinh tế. Trái lại, các ứng cử viên chỉ được mời nói về tầm quan trọng của tôn giáo và những giá trị trong cuộc sống của họ và trong xã hội Hoa kỳ. Mỗi vị đều suy tư về câu "Xin Chúa giúp tôi" được các tổng thống Hoa kỳ đọc khi tuyên thệ nhậm chức.

Ứng cử viên Ron Paul nói rằng câu này cho thấy tổng thống Hoa kỳ cam kết "thực thi Hiến Pháp và pháp quyền". Ðây không chỉ là một lời hứa đối với quốc gia mà còn trước mặt Thiên Chúa.

Về phần mình, ứng cử viên da đen Herman Cain thì cho rằng câu nói này "có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa Tối Cao", do đó "xin Chúa giúp đỡ" là điều rất quan trọng đối với vị tổng thống.

Thống đốc bang Texas, ông Rick Perry, cũng cho rằng câu nói này không chỉ là một phần của lời tuyên thệ, mà là một thề hứa trước mặt Chúa. Theo ông, làm tổng thống Hoa kỳ là một công việc nặng nề nhứt trên thế giới cho nên cần phải có "ơn khôn ngoan" của Thiên Chúa.

Riêng ứng cử viên Newt Gingrich thì cho rằng chỉ nghĩ đến một tổng thống "vô thần" cũng đủ làm cho ông khiếp sợ rồi, bởi vì một con người như thế sẽ chẳng hiểu được con người yếu đuối và giới hạn như thế nào.

Cuối cùng, nữ ứng cử viên Michele Bachmann nói rằng không có sự trợ giúp của Chúa, Hoa kỳ sẽ không có hy vọng trở lại bình thường.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page