Một nữ tu bị ám sát

vì bênh vực người thổ dân

 

Ấn độ: một nữ tu bị ám sát vì bênh vực người thổ dân.

Ấn độ [Zenit 16/11/2011] - Một nữ tu công giáo tranh đấu cho quyền của người thổ dân tại bang Jharkhand, Ấn độ, đã bị ám sát.

Theo bản tin "Các Giáo hội Á châu" của Hội thừa sai Paris, hôm thứ Tư 16 tháng 11 năm 2011, tại Pachwara, huyện Pakur, bang Jharkhand, miền đông bắc Ấn độ, nữ tu Valsa John, 53 tuổi, nổi tiếng vì cuộc chiến bênh vực các quyền của người thổ dân, đã bị một nhóm người không rõ danh tánh sát hại.

Xuất thân từ bang Kerala, nữ tu Valsa John thuộc Dòng các nữ tu Bác Ái Chúa Giesu và Ðức Mẹ, đã hăng say dấn thân vào việc bênh vực người thổ dân. Năm 2007, hoạt động của nữ tu đã được giới truyền thông chú ý tới, khi nữ tu bị bắt giữ vì đã tố cáo một công ty khai thác mỏ than tịch thu đất đai của người thổ dân Adivasi.

Cảnh sát đã thông báo cho gia đình của nữ tu rằng nữ tu đã bị ám sát tại nhà. Nhiều nguồn tin cho rằng nữ tu Valsa John đã bị các phiến quân "Maoist" trong bang sát hại. Nhưng gia đình của nữ tu thì tin chắc rằng nữ tu là nạn nhân của công ty khai thác mỏ than trong bang.

Ðức cha Julius Marandi, giám mục Dumka, nói rằng hoàn cảnh cuộc ám sát nữ tu Valsa John hiện chưa được làm sáng tỏ. Riêng cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn độ, đã yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page