Vài nét về

Giáo hội Công giáo tại Brasil

 

Vài nét về Giáo hội Công giáo tại Brasil.

Brazil [Zenit 7/11/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ðại hội giới trẻ thế giới năm 2013 sẽ được tổ chức tại Brasil.

Nhân dịp này, dựa theo bài phỏng vấn mà ông Jose Correa, giám đốc chi nhánh của Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã dành cho chuơng trình truyền hình "Nơi Thiên Chúa khóc", chúng tôi xin được ghi lại vài nét về Giáo hội Công giáo tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo ông Correa, tại Brasil đức tin công giáo có một sắc thái riêng của nó. Sở dĩ công giáo Brasil có nét đặc thù là vì tính đa dạng của dân chúng. Có ba nhóm chính tạo thành dân số nước này: trước hết là những người di dân Âu châu đến từ Bồ đào nha và Ý, tức từ địa trung hải. Kế đó là người Phi Châu, được đưa đến Brasil như những người nô lệ để làm việc trong các đồn điền cao su và mía đuờng. Nhóm thứ ba gồm các sắc dân bản địa. Trái với Hoa kỳ, tại Brasil, cả ba nhóm này đều hòa lẫn với nhau để làm thành dân số Brasil hiện này. Ngoài ra, cũng phải kể đến những người di dân đến từ các nuớc Á rập và Nhựt bản. Brasil là quốc gia có những cộng đồng Liban và Nhựt bản lớn nhứt bên ngoài hai quốc gia này.

Nhìn chung, người dân Brasil vui vẻ, thích âm nhạc, luôn tìm cách biểu lộ tình cảm của mình. Người ta có thể thấy điều đó trong phụng vụ. Chẳng hạn các thánh lễ luôn sống động, đầy vui tươi và ca hát. Không gì cảm động bằng khi nghe người dân tại những khu ổ chuột cùng khổ vẫn cứ ca hát điệu nhạc "Samba". Ông Correa nói: "thật khó tìm được điều đó tại những nơi khác trên thế giới".

Nói đến ơn gọi dồi dào tại Brasil, ông Correa cho biết: cách đây 30 năm, trên toàn quốc có 900 chủng sinh. Nay con số này đã lên đến 9 ngàn người. Trong một số giáo phận, các chủng viện không còn chỗ.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã từng kêu gọi Giáo hội tại Brasil tìm kiếm những cách thức mới để lưu truyền Tin Mừng. Giải thích về lời kêu gọi này, ông giám đốc chi nhánh của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tại Brasil nói rằng phần lớn dân chúng nước này chưa nhận được một sự "phúc âm hóa đầy đủ". Mặc dù đại đa số dân chúng theo công giáo, nhưng vẫn chưa được "phúc âm hóa" đầy đủ. Phần lớn không đến nhà thờ và cũng chẳng lãnh nhận các bí tích.

Ðáp lại lời kêu gọi của Ðức thánh cha Benedicto XVI, Giáo hội tại Brasil đã phát động các "tuần đại phúc". Hình thức này đã có từ lâu, nhưng chưa được thực hành trên toàn quốc. Trong các tuần đại phúc, các linh mục giảng thuyết đi từ thành phố này sang thành phố khác, hướng dẫn các buổi tĩnh tâm, giảng thuyết, tổ chức rước kiệu, các cuộc hành hương và những cuộc gặp gỡ cho giới trẻ. Nhiều người Brasil rất thích những tuần đại phúc như thế. Ngoài ra, cũng nằm trong sáng kiến này, các Ðức giám mục Brasil cũng tổ chức các khóa giáo lý, các buổi thuyết trình dành cho các đôi vợ chồng và phân phát Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo.

Cách riêng, ông Correa đề cao các phương tiện truyền thông hiện đại. Tại Brasil hiện có 4 đài truỵền hình công giáo phát sóng trên toàn quốc và trên 200 đài phát thanh công giáo. Ngoài ra, người giáo dân ngày càng tiếp cận với các phương tiên truyền thông hiện đại.

Bên cạnh đó, các phong trào giáo dân cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc canh tân Giáo hội.

Ông Correa còn nhắc đến một hiện tượng rất đặc thù Brasil: đó là hiện tượng các linh mục làm ca sĩ. Một số linh mục ca sĩ rất nổi tiếng, nhứt là đối với giới trẻ. Ðáng kể tên nhứt là cha Marcelo Rossi, thuộc Tổng giáo phận Sao Paolo. Cha Rossi là linh mục ca sĩ đầu tiên tại Brasil. Cùng với cha Rossi, nhiều linh mục ca sĩ đã trở thành một hiện tượng xã hội tại Brasil. Album cuối cùng của cha có tựa đề "Agape" [Tình Thương] đã bán được trên 5 triệu bản. Cứ mỗi cuối tuần, con số người tham dự thánh lễ do cha Rossi cử hành lên đến 3, 4 chục ngàn người. Có khoảng 60 ngàn người tham dự các thánh lễ và các bài giảng của phong trào "Cancao Nova" [bài ca mới]. Ðây là một phong trào giới trẻ chủ trương rao giảng Tin mừng bằng nhạc công giáo. Phong trào này cũng có một kênh truyền hình và một mạng lưới truyền thanh rộng lớn.

Dù vậy, Giáo hội Công giáo tại Brasil vẫn phải đương đầu với một thách đố lớn: đó là thách đố của các giáo phái hay Giáo hội mới. Ông Correa nói rằng đây là một vấn đề nan giải đối với Giáo hội Công giáo. Ông cho biết: theo các số liệu thống kê có đến 65 phần trăm dân chúng Brasil theo Công giáo. Nhưng phần lớn lại không thực hành đạo. Tuy không biết chính xác con số những người công giáo thực hành đạo, nhưng có lẽ con số này không quá 10 phần trăm. Con số những người tin lành xuất phát từ các Giáo hội Tin lành truyền thống như Luther, Trưởng lão... không nhiều và cũng không gia tăng.

Nhưng con số các Giáo hội Tin lành ngũ tuần, vốn được thành lập tại Brasil, hiện đang gia tăng nhanh chóng. Họ đang nhắm vào những người công giáo không thực hành đạo. Các Giáo hội này đã từng bị chính phủ tố cáo dính vào những vụ tai tiếng về tài chính.

Ðể đối phó với thách đố trên đây, Giáo hội Công giáo tại Brasil đã đặt nặng vấn đề đào luyện linh mục, nữ tu và giáo dân. Nhưng ông nói rằng cách đáp ứng tốt nhứt vẫn là các phong trào mới. Các phong trào này có một ảnh hưởng tích cực và ngay càng lớn mạnh trong Giáo hội.

Trước bao thách đố và khó khăn, nhứt là tình trạng nghèo đói, ông Correa vẫn tỏ ra lạc quan và tin tưởng về tương lai Giáo hội tại Brasil.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page