Ðức thánh cha suy tư về sự chết

và niềm hy vọng của các tín hữu kito

 

Ðức thánh cha suy tư về sự chết và niềm hy vọng của các tín hữu kito.

Vatican [Zenit 2/11/2011] - Nhân ngày lễ các đẳng, Ðức thánh cha Benedicto XVI suy tư về sự chết và niềm hy vọng của các tín hữu kito.

Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 2 tháng 11 năm 2011, Ðức thánh cha nói rằng "là con người, tự nhiên chúng ta sợ chết". Tuy nhiên, đức tin dạy chúng ta rằng nỗi sợ chết được soi sáng bởi một niềm hy vọng lớn lao, đó là hy vọng vào vĩnh cửu. Chính niềm hy vọng này mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa là Tình yêu. Ngài hứa ban sự sống vĩnh cửu xuyên qua cái chết và sự phục sinh của Con Một Ngài".

Do đó, theo Ðức thánh cha, "trong Chúa Kito, sự chết không còn là một vực thẳm trống rỗng nữa, mà là một con đường dẫn đến sự sống bất diệt".

Tháng 11 là tháng dành để cầu cho người quá cố. Ðức thánh cha khuyên các tín hữu nên viếng thăm nghĩa trang đề cầu nguỵện cho những người thân đã ra đi trước chúng ta. Ðây là một cách để nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm "hiệp thông các thánh". Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng có sự liên kết chặt chẽ giữa chúng ta là những người đang lữ hành trên duơng thế và vô số anh chị em chúng ta là những nguời đã đi vào vĩnh cửu.

Theo Ðức thánh cha, có ba lý do khiến chúng ta sợ chết: một là chúng ta sợ vì không biết điều gì sẽ xảy đến, hai là chúng ta sợ tất cả những gì là tốt đẹp và cao cả trong cuộc sống sẽ bị hủy diệt, ba là chúng ta sợ bị phán xét, nhứt là vì những hành vi mà "chúng ta thường tìm cách gạt ra khỏi ý thức của chúng ta".

Ðức thánh cha nói rằng xã hội hiện đại thường tìm cách tiếp cận với sự chết bằng "khoa học thực nghiệm": câu hỏi lớn về sự chết không còn giải đáp bằng đức tin mà bằng sự hiểu biết thực nghiệm có thể kiểm chứng được.

Theo Ðức thánh cha, tiếp cận như thế với sự chết, con người tưởng mình đã có thể tiếp xúc với thế giới bên kia sự chết, kỳ thực đó chỉ là một "phiên bản của thế giới hiện tại" mà thôi.

Vì chỉ nhìn thế giới hoàn toàn theo chiều dọc, con người cũng đánh mất ý nghĩa sâu xa của cuộc sống.

Ðức thánh cha khẳng định rằng cuộc sống của một con người chỉ có thể hiểu được khi có tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới có thể thắng vượt sự cô đơn và ngay cả sự chết. Do đó, chỉ có những ai nhận ra niềm hy vọng trong sự chết mới có thể sống một cuộc sống được xây dựng trên hy vọng.

Ðức thánh cha nhắc lại rất nhiều dịp trong đó Chúa Giesu nói đến sự sống bên kia cái chết, kể cả cái chết trên thập giá khi Ngài nói với người bị đóng đinh bên hữu Ngài: "Ta nói thật với anh, hôm nay anh sẽ ở cùng Ta trên thiên đàng".

Ðức thánh cha kết thúc bài huấn dụ: "Chúa Kito là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Ngài sẽ không bao giờ chết".

Cuối ngày lễ các đẳng, vào lúc 6 giờ chiều, Ðức thánh cha đã viếng tầng hầm của vương cung thánh đường thánh Phero. Tại đây ngài đã đến cầu nguyện bên mộ của các vị tiền nhiệm của ngài.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page