Tòa thánh đau buồn vì

những cuộc đụng độ tại Ai cập

 

Tòa thánh đau buồn vì những cuộc đụng độ tại Ai cập.

Roma [Zenit 11/10/2011] - Tòa thánh đau buồn vì những cuộc đụng độ tại Cairo, Ai cập.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Leonardo Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương, nói rằng ngài không hiểu được tại sao đã xảy ra những bạo động đẫm máu nhắm vào cộng đồng kito Copte tại Cairo khiến cho hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Ðức hồng y Sandri gọi đây là một cuộc bạo động phi lý nhắm vào các tín hữu kito và bảo đảm với các nạn nhân , thân nhân của họ và các tín hữu chính thống về lời cầu nguyện và nâng đỡ của Giáo hội Công giáo.

Ðức hồng y bộ truởng các Giáo hội đông phương giải thích rằng trước khi xảy ra bạo động, các tín hữu kito đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa để phản đối việc một nhà thờ trong tỉnh Assouan, miền nam Ai cập, bị thiêu hủy.

Ðức hồng y cũng cầu mong rằng mùa xuân Á rập mang lại những hoa trái của bất bạo động, cảm thông và đối thoại chứ không phải chia rẽ, chết chóc và bách hại.

Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới, nhứt là các nước Tây phương, hãy làm mọi nỗ lực hầu xây dựng một đất nước trong đó các quyền con người, nhứt là tự do tôn giáo được tôn trọng.

Ðức hồng y cũng nhắc lại rằng chính quyền Ai cập có trách nhiệm phải bảo đảm an ninh cho dân chúng cũng như tài sản và các tổ chức.

Mặt khác, Giáo hội Chính thống Copte Ai cập đã công bố ba ngày ăn chay và để tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc đụng độ. Hôm thứ Hai 10 tháng 10 năm 2011, đã có trên 20 ngàn người tham dự lễ an táng của 17 nạn nhân trong số 24 nguời thiệt mạng.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai 10 tháng 10 năm 2011, một ngày sau khi xảy ra cuộc bạo động, Giáo hội Chính thống Copte lên án cuộc bạo động, đồng thời cũng cho biết có nhiều người lạ mặt đã len lỏi vào đám đông biểu tình và gây ra tội ác hầu có cớ để quy trách cho các tín hữu kito.

Giáo hội Chính thống Copte cũng yêu cầu chính quyền "giải quyết các nguyên nhân sâu xa của mọi vấn đề" giữa các tín hữu kito, người hồi giáo và cảnh sát. Các nhà lãnh đạo chính thống Copte ghi nhận rằng cộng đồng kito thiểu số tại Ai cập "không ngừng bị tấn công, nhưng thủ phạm không bao giờ bị trừng phạt".

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 10 tháng 10 năm 2011, cha Rafic Greiche, phát ngôn viên của người công giáo đông phương tại Ai cập, nói rằng cuộc sống của cộng đồng kito thiểu số ngày càng tồi tệ. Theo cha, chính quyền không kiểm soát các phần tử chống kito giáo. Tình trạng hiện nay còn xấu hơn dưới thời tổng thống Hosni Mubarak. Tổng thống Mubarak không chỉ hạn chế các sinh hoạt của kito giáo, ông cũng tìm cách kiểm soát các nhóm hồi giáo cực đoan.

Cha Greich tố cáo quân đội đang lạm dụng quyền hạn của mình để giải tán cuộc biểu tình ôn hòa của các tín hữu kito. Còn các lực lượng an ninh thì lại xử dụng các băng đảng đường phố để tấn công những người biểu tình ôn hòa.

Cha cảnh cáo rằng các tổ chức hồi giáo cực đoan bị cấm hoạt động dưới thời tổng thống Mubarak nay đang có một tiếng nói mạnh, được chính quyền hổ trợ với mục đích tối hậu là áp đặt luật hồi giáo trên toàn quốc và buộc các tín hữu kito phải ra đi.

Cộng đồng thế giới đã yêu cầu quân đội làm sáng tỏ các sự kiện. Nhưng các tín hữu kito Copte tố cáo Hoa kỳ và Âu châu đã không làm gì và yêu cầu các chính phủ Tây phương phải tạo áp lực lên Hội đồng quân đội để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số tại Ai cập.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page