Ðức Thánh Cha viếng thăm Dinh Tổng Thống Ðức

và đọc diễn văn tại Quốc Hội

 

Tường thuật chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Ðức Quốc: Ðức Thánh Cha viếng thăm Dinh Tổng Thống và đọc diễn văn tại Quốc Hội.

Ðức quốc (RVA 23/09/2011) - Quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, thứ Sáu 23 tháng 09 năm 2011, là ngày thứ hai của chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI tại Ðức Quốc. Ðức Thánh Cha đến thăm địa điểm thứ hai chuyến viếng thăm là thành phố Erfurt với những cuộc gặp gở có tính cách đại kết với anh chị em Tin Lành. Chúng tôi sẽ tường thuật những biến cố này trong chương trình phát thanh lần tới.

Trong bài tường thuật này, chúng tôi xin kể lại những biến cố của ngày thứ Năm 22 tháng 09 năm 2011: Ðức Thánh Cha lên đường đến thủ đô Berlin của Cộng Hoà Liên Bang Ðức.

Lúc 8.25 phút sáng thứ Năm 22 tháng 9 năm 2011, Chiếc Air Bus A 320 của hảng hàng không Alitalia cất cánh rời phi trường Ciampino, Roma, trực chỉ Phi Trường Tegel của Thủ đô Berlin.

Trên chuyến bay, tháp tùng Ðức Thánh Cha, có khoảng 100 vị, gồm những cộng tác viên thân cận của Ðức Thánh Cha và khoảng 60 ký giả.

Trong số những cộng tác viên thân cận của Ðức Thánh Cha, người ta lưu ý nhân vật đầu tiên là bác sĩ riêng của Ðức Thánh Cha, bác sĩ Patrizio Polisca. Phái đoàn chính thức gồm có Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh, quý Ðức Hồng Y Walter Kasper, Paul Cordes, Walter Brandmuller, và Ðức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô, quý Ðức Tổng Giám Mục Edwin Ender, cựu sứ thần toà thánh tại Berlin, Ðức Ông Winfried Konig, đặc trách phân bộ Ðức Ngữ tại Phủ Quốc Vụ Khanh, Ðức Ông Josef Clemens, cựu thư ký riêng của Ðức Thánh Cha khi còn là Hồng Y Ratzinger.

Máy Bay Ðức Thánh Cha từ Roma đến Berlin đi qua không phận nước Áo và Cộng Hoà Tchèque. Khi vào không phận của Ðức, thì có những máy bay của không đoàn Ðức lên hộ tống.

Trên chuyến bay, Ðức Thánh Cha có cuộc trao đổi với các ký giả tháp tùng về mục đích của chuyến viếng thăm. Ðức Thánh Cha tỏ ra thông cảm với những tâm tình tiêu cực của các tín hữu vì những gương xấu đã và đang xảy ra trong giáo hội. Tuy nhiên Ngài xin các tín hữu này đừng vì thế mà rời bỏ giáo hội. Ðức Thánh Cha nói: "Trước những thông tin về các gương xấu xảy ra, và nhất là trong tư cách người thân của các nạn nhân, ta có thể thông cảm với những phát biểu như: Ðây không phải là giáo hội của tôi nữa!..Tôi không còn có thể sống trong Giáo Hội, khi những người lãnh đạo giáo hội sống ngược lại với những giáo huấn của Chúa mà họ rao giảng!" Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy "đón nhận những gương xấu" và ở lại trong giáo hội, một giáo hội chắc chắn không giống như một tổ chức thể thao hoặc văn hoá.

Ðáp xuống phi trường Tegel của thủ đô Berlin, Ðức Thánh Cha được Tổng thống Ðức Christian Wulff cùng phu nhân tiếp đón, rồi kế đến là bà Thủ Tướng Angela Merkel cùng phu quân. Nhưng cuộc tiếp đón và gặp gỡ chính thức giữa Vị nguyên thủ quốc gia Ðức và Ðức Thánh Cha, thì diễn ra sau đó tại Dinh Tổng Thống. Tại đây, Ðức Thánh Cha đọc bài diễn văn đầu tiên của ngài. Buổi chiều, biến cố đáng chú ý nhất là việc Ðức Thánh Cha đến thăm quốc hội liên bang Ðức và đọc diễn văn quan trọng nhất tại đây....

Sau những giây phút chào nhau ngắn ngủi tại Phi Trường, Ðức Thánh Cha và đoàn tuỳ tùng tiến về Dinh Tổng Thống, nơi diễn ra cuộc tiếp đón chính thức. Trong lời chào Ðức Thánh Cha, Tổng Thống Wulff, một tín hữu công giáo, ly dị và đã kết hôn với một người nữ khác, đã nhắc đến việc thống nhất nước Ðức vào năm 1989, một "phép lạ của cách mạng ôn hoà" nhờ sự can đảm của Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolo II. Tổng Thống Ðức đã nhắc một cách tế nhị đến việc rước lễ của những người ly dị rồi kết hôn lại. Ðáp lại lời chào của Tổng Thống Ðức, Ðức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn đầu tiên xác nhận mục đích chuyến viếng thăm là gặp gỡ con người và nói về Thiên Chúa, chứ không phải đến để theo đuổi những mục tiêu lợi lộc chính trị và kinh tế. Ngài nói: "Chúng ta đang chứng kiến một thái độ lãnh đạm càng ngày càng tăng đối với tôn giáo... Chúng ta cần có một nền tảng vững chắc cho việc chung sống; nếu làm khác đi, thì mỗi người chỉ sống theo cá nhân chủ nghĩa... Tôn giáo là một trong những nền tảng nầy giúp con người thành công sống chung với nhau." "Việc có những giá trị không thể nào bị lèo lái bởi bất cứ điều gì và bởi bất cứ ai, là một bảo đảm đích thật cho tự do của con người." Và sự tự do này chỉ được phát triển trong tinh thần trách nhiệm, vì một điều thiện hảo cao hơn."

Sau giây phút tiếp rước chính thức và gặp riêng với tổng thống tại Dinh Tổng Thống, Ðức Thánh Cha đến trụ sở Hội Ðồng Giám Mục để gặp riêng bà thủ tướng Angela Merkel. Biến cố nổi bật của buổi chiều ngày viếng thăm đầu tiên là biến cố Ðức Thánh Cha đến thăm và đọc diễn văn tại quốc hội liên bang Ðức. Khi tiến vào đại thính đường Toà Nhà Quốc Hội Ðức, Ðức Thánh Cha đã được nhóm đa số thuộc đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo vổ tay đón tiếp thật nhiệt tình, mặc dù nhóm thiểu số các dân biểu thiên tả và cựu cộng sản có người vắng mặt, còn những vị có mặt thì im lặng khoanh tay để phản đối chuyến viếng thăm. Trong bài diễn văn dài, Ðức Thánh Cha nhắc lại những nền tảng của một quốc gia tự do pháp định. Ngài nhận xét rằng ngày nay càng lúc càng khó phân biệt điều gì thật sự là đúng, và như thế khó mà phục vụ cho sự công bằng trong hành pháp. Hơn bao giờ hết, con người ngày nay có những quyền lực vô song mà trước đây không thể tưởng nghĩ tới, con người có sức mạnh huỷ diệt trái đất này. Chính vì thế mà khẩn thiết phải làm sao để những nhà chính trị biết phục vụ cho pháp quyền và chiến đấu không để cho sự bất công thống trị. Chính trị phải dấn thân phục vụ cho công bằng và như thế phải tạo ra những điều kiện khung cho nền hoà bình. (Chúng tôi sẽ còn dịp trở lại với bài diễn văn quan trọng này trong chương trình phát thanh lần sau).

Sau biến cố viếng thăm và đọc diễn văn tại Quốc Hội, Ðức Thánh Cha còn gặp những đại diện của cộng đồng do thái, rồi đến Vận động trường dâng thánh lễ cho dân chúng. (chúng tôi sẽ tường thuật tiếp trong chương trình phát thanh lần sau).

 

ÐTD.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page