Các Kitô hữu hoan nghênh

phán quyết tòa án về vụ bạo lực năm 2008

 

Các Kitô hữu hoan nghênh phán quyết tòa án về vụ bạo lực năm 2008.

Kandhamal, Ấn độ (Zenit 2-9-2011) - Tưởng cũng nên nhắc lại, vào cuối tháng 8 năm 2008, đã có ít nhất 25,000 người chạy trốn trong vụ bạo lực tại Kandhamal, Ấn độ, vốn đã bùng lên bởi cái chết của chính trị gia Swami Laxmanananda Saraswati. Vụ bạo lực nói trên đã khiến cho gần 300 ngôi làng bị tấn công và làm cho hơn 70 người thiệt mạng. Trong tuần vừa qua, tòa án tối cao Ấn Ðộ đã ủy quyền cho Ủy ban Nhân quyền quốc gia thiết lập báo cáo về tình trạng của vụ việc để bồi thường cho nạn nhân của cuộc bạo lực chống Kitô hữu năm 2008.

Các Kitô hữu bang Orissa, Ấn Ðộ, đã hoan nghênh phán quyết này của tòa án tối cao. Ông Bipra Charan Nayak, người triệu tập Hội Những người sống sót của vụ bạo lực Kandhamal, đã nói với hãng tin Ucanews rằng: "Chúng tôi hoan nghênh phán quyết của tòa án, vì nó có thể giúp khôi phục lại mọi thứ như trước khi bạo lực xảy ra". Phán quyết của tòa án là lời hồi đáp cho một vụ kiện do Ðức Tổng Giám mục nghỉ hưu Raphael Cheenath, tổng giáo phận Cuttack-Bhubaneswar, đứng tên. Ðược biết, Ủy ban Nhân quyền quốc gia sẽ thiết lập phúc trình trong vòng sáu tuần lễ.

Linh mục Manoj Kumar Nayak, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội của Tổng giáo phận Cuttack-Bhubaneswar, cũng nói với hãng tin Ucanews rằng Giáo hội đã kiến nghị Chính phủ nhiều lần về số tài sản bị phá hủy trong vụ bạo lực, nhưng vẫn chưa nhận được sự bồi thường nào cả.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page