Ðức Thánh Cha gởi lời chúc mừng

Ðức Hồng y Ján Chryzostom Korec

 

Ðức Thánh Cha gởi lời chúc mừng Ðức Hồng y Ján Chryzostom Korec.

Vatican (Vat. 24/08/2011) - Trong bức thư viết bằng tiếng Latinh được công bố hôm thứ Tư 24 tháng 08 năm 2011, gởi đến Ðức Hồng Y Ján Korec, năm nay 87 tuổi, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thụ phong giám mục, Ðức Thánh Cha Benedicto XVI đã nhắc đến Ðức Hồng y Korec như là "vị chủ chăn trung thành, khôn ngoan và kiên trì chu toàn việc bổn phận".

Như là một sự kiện đặc biệt, Ðức Hồng Y Korec được thụ phong giám mục năm 1951, lúc mới 27 tuổi, sau khi vừa mới được thụ phong linh mục được một năm.

Ðức Hồng Y Korec sinh ngày 22 tháng giêng năm 1924, tại Bosany, thuộc giáo phận Nitra, Tiệp Khắc. 25 năm sau, tức vào năm 1949, đảng cộng sản lên nắm độc quyền cai trị Tiệp Khắc. Ðức Hồng Y Korec đã được thụ phong linh mục cách lén lút năm 1950; lúc đó ngài là một tu sĩ dòng tên. Một năm sau, tức năm 1951, lúc mới 27 tuổi, ngài đã được thụ phong giám mục, một giám mục trẻ nhất thế giới từ đó đến nay.

Ngài đã thi hành thừa tác linh mục và giám mục "chui" trong 9 năm trời, như một người lao động tay chân trong một công xưởng nhỏ, rồi như một người canh gác ban đêm. Năm 1960, ngài bị bắt và bị án tù 12 năm. Nhà Tù lúc đó là một tu viện đã bị nhà nước chiếm giữ, và lúc đó đã có 6 giám mục và 200 linh mục bị giam trong đó. Trong những năm tù đày, ngài vẫn trung thành cử hành thánh lễ hằng ngày. Và những lúc bị giam riêng, thì ngài dùng trí tưởng tượng để như mình đang linh thao.

Biến cố "Mùa Xuân Praha năm 1968" đã giải thoát ngài khỏi cảnh tù tội, nhưng trong tình trạng bị bệnh nặng. Khi ấy, để kiếm sống, ngài đi làm người hốt rác tại Bratislava. Năm 1969, ngài được phục hồi danh dự, được cấp thông hành sang Roma gặp Ðức Phaolô VI. Nhưng năm 1974, Ðức Cha Ján Korec bị bắt vào tù trở lại, thể theo bản án 12 năm trước đây, mà ngài chỉ mới ở tù được 8 năm, nghĩa là ngài còn phải ở tù thêm 4 năm nữa! Tuy nhiên, nhà nước buộc phải trả tự do liền cho ngài, vì tình trạng sức khoẻ của ngài bị suy sụp nặng. Ra khỏi tù lần này, ngài tiếp tục lao động cho đến 60 tuổi. Năm 1990, Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngày làm Giám Mục Giáo Phận Nitra, Slovakia, tức Cộng Hoà Slovak, tách rời từ Tiệp Khắc! Năm 1991, ngài được phong tước Hồng Y, và năm 1998, Ðức Gioan Phaolo II mời ngài về giảng phòng năm cho giáo triều Roma.

Trong cuộc phỏng vấn do Nguyệt San "Văn Minh Công Giáo" thực hiện năm 1987 (số phát hành ngày 21 tháng 02 năm 1987), Ðức hồng y Korec đã phát biểu rằng: "Tôi không cho mình có công nghiệp chi cả. Năm tháng trôi qua, tôi càng cảm nghiệm, càng nhận thấy rằng điều gì quan trọng đều thuộc về ân sủng Chúa, mà cuối cùng là thuộc về Thiên Chúa."

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page