Cuộc gặp gỡ đầu tiên của

Ðức thánh cha với các bạn trẻ

 

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ðức thánh cha với các bạn trẻ.

Madrid [CNS 18/8/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Chiều thứ Năm 18 tháng 8 năm 2011, các bạn trẻ đã chính thức nghênh đón Ðức thánh cha Benedicto XVI và ngài đã kêu gọi họ suy nghĩ về đức tin của mình.

Ðức thánh cha đã đi xuyên qua Cổng "Puerta de Alcada", một cổng chào vĩ đại tượng trưng cho cửa dẫn vào thành phố Madrid. Cùng đi với ngài có các bạn trẻ đại diện cho Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu, Á châu và Ðại dương châu.

Khi đến gần quảng trường Plaza de Cibeles, các bạn trẻ đại diện cho các vùng khác nhau trên thế giới đã chính thức chào đón Ðức thánh cha và dâng tặng ngài những món quà tượng trưng cho văn hóa của từng vùng. Một thiếu nữ Balan đã dâng lên ngài muối và bánh mì. Một thiếu nữ Nhựt bản trao tặng cho ngài một tràng hoa. Một thanh niên Nam Hàn dâng lên một chén cơm. Ngài đón nhận một chiếc nón rộng vành từ tay một thanh niên Honduras và một thanh niên Úc đại lợi dâng lên ngài những trái cà phê đựng trong lá chuối.

Sau đó, đại diện cho Giáo hội Công giáo và xã hội tại Tây ban nha, Ðức hồng y Antonio Rouco Varela, Tổng giám mục Madrid đã chào mừng Ðức thánh cha. Tuy nhiên, nghi lễ đón tiếp tại quảng trường Plaza de Cibeles chiều thứ Năm 18 tháng 8 năm 2011 hoàn toàn dành cho Ðức thánh cha và giới trẻ.

Cô Sarah Wang, một thiếu nữ đến từ Ðức, đã không thể diễn tả hết sự phấn khởi của mình. Cô nói với phóng viên của hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS: "Bạn luôn nhìn thấy ngài trên Truyền hình hay hình ảnh. Nhưng không gì phấn khởi bằng khi được cùng với ngài có mặt tại cùng một quốc gia này. Trong hai ngày vừa qua, chúng tôi đã chờ đợi ngài... Ðây là mục đích để bạn có mặt ở đây: đó là được nhìn thấy Ðức giáo hoàng và nghe ngài nói".

Florence Pua, một thiếu nữ thuộc cộng đồng công giáo người Hoa tại Manila, Phi luật tân, nói: "Tôi muốn thấy ngài để củng cố đức tin của tôi và đuợc siêu thoát khỏi những điều thế tục".

Từ trên khán đài, Ðức thánh cha đã chào các bạn trẻ bằng nhiều thứ tiếng như Tây ban nha, Pháp ngữ, Anh ngữ, tiếng Ðức, tiếng Ý, tiếng Bồ đào nha và Balan. Nhưng bài nói chuyện chính của Ngài được ngỏ với giới trẻ bằng Anh ngữ.

Trong bài nói chuyện, Ðức thánh cha đã bày tỏ hy vọng rằng "trong những ngày cầu nguyện này, tình bạn và các cuộc cử hành sẽ giúp các bạn trẻ xích lại gần nhau và gần với Chúa Giesu". Ngài nói: "Các con hãy tin tưởng ở Lời Chúa Kitô và lấy đó làm nền tảng cho cuộc sống các con".

Sau bài Tin mừng được hát bằng tiếng Anh, Ðức thánh cha đã giải thích ý nghĩa của chủ đề Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid: "Cắm rễ và trưởng thành trong Chúa Giesu Kitô, vững mạnh trong đức tin".

Ðức thánh cha nói rằng có những lời nói chỉ làm vui tai hay mang lại một thông tin, nhưng Lời của Chúa Giesu "cần phải đi sâu vào tâm hồn, cắm rễ sâu và làm trổ sinh mọi cuộc sống".

Ngài kêu gọi giới trẻ hãy lẳng nghe Lời Chúa và để cho Lời Chúa trở thành "luật sống", có sức làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô: sống tinh thần nghèo khó, khao khát công lý, nhân từ, trong sạch và yêu chuộng hòa bình.

Ðức thánh cha giải thích rằng Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới là một cơ hội để biết Chúa Kito nhiều hơn và bảo đảm rằng, một khi đã cắm rễ trong Ngài, niềm phấn khởi và hạnh phúc, khát vọng vươn lên ngay cả tới Chúa, luôn đạt tới một tương lai chắc chắn, bởi vì sự sống sung mãn đã được đặt để trong chúng ta.

Ðức thánh cha kêu gọi các bạn trẻ hãy kiên vững trong đức tin, nhưng đồng thời cũng hãy biết rằng "đứng truớc những yếu đuối đôi khi thắng vượt chúng ta, chúng ta vẫn có thể tin tưởng nơi lòng nhân từ của Chúa là Ðấng luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta và tha thứ cho chúng ta trong bí tích sám hối".

Theo Ðức thánh cha, có những người muốn tự định đoạt về điều đúng sai, thiện ác, công bình hay bất công hoặc ai phải sống và ai phải bị hy sinh vì lợi ích của của mình. Những nguời như thế tự cho rằng mình phải sống tự do khỏi mọi ràng buộc. Nhưng ngài khẳng định: những người như thế chẳng khác nào những con thuyền không có chỗ neo và cũng chẳng thấy được một chân trời rõ ràng. Họ đã lạc mất!

Vị giáo hoàng 84 tuổi này kêu gọi giới trẻ hảy "cẩn trọng và khôn ngoan, xây dựng cuộc đời trên nền tảng vững chắc là Chúa Kitô" để không gì có thể làm cho họ phải sợ hãi và bình an sẽ ngự trị trong tâm hồn họ.

Ðức thánh cha bảo đảm với giới trẻ: "Các con sẽ được chúc phúc và được hạnh phúc và niềm hạnh phúc của các con sẽ ảnh hưởng đến người khác. Họ sẽ tự hỏi đâu là bí quyết sống của các con và họ cũng sẽ khám phá ra Chúa Kitô, Ðấng là "bạn, là anh và là Chúa, là Con Thiên Chúa nhập thể, là Người mang lại ý nghĩa cho toàn thể vũ trụ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page