Ðại hội giới trẻ như làn gió trong lành

với hương thơm tươi mát

 

Ðại hội giới trẻ như làn gió trong lành với hương thơm tươi mát.

Madrid [CWN 18/8/2011] - "Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới giống như một làn gió trong lành với hương thơm tươi mát".

Ðây là sứ điệp đầu tiên mà Ðức thánh cha Benedicto XVI đã nhắn gởi đến các bạn trẻ đang tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới tại Madrid Tây ban nha. Ngài kêu gọi: "các con đừng để cho điều gì và một ai lấy đi sự bình an của các con. Ðừng xấu hổ vì Chúa".

Ðức thánh cha đã đến Madrid sáng thứ Năm 18 tháng 8 năm 2011. Tại phi trường Madrid, có Ðức cha Renzo Fratini, Sứ thần Tòa thánh tại Tây ban nha và quốc vương Juan Carlos chào đón ngài.

Trong bài diễn văn tại phi trường, Ðức thánh cha cám ơn quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia vì đã nghênh đón ngài. Sau đó, ngài cũng ngỏ lời cám ơn tất cả những ai đã lên chương trình cho Ðại hội giới trẻ thế giới và đón tiếp hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới.

Theo Ðức thánh cha, những người bạn trẻ này đến Ðại hội giới trẻ thế giới để đào sâu đức tin và học cách thông truyền đức tin cho người khác. Ngài nói: "nhiều người trong họ đã nghe tiếng Chúa, có lẽ chỉ như một lời thì thầm thúc đẩy họ lên đường đi tìm kiếm Ngài một cách hăng say hơn và chia sẻ với người khác cảm nghiệm về sức mạnh của Ngài đối với cuộc sống của họ".

Tiếp tục nói về ý nghĩa của Ðại hội giới trẻ thế giới, Ðức thánh cha nói rằng những người tham dự Ðại hội nhận ra thách đố mà họ đang phải đối mặt trong xã hội, như "sự hời hợt, chủ nghĩa tiêu thụ và hưởng thụ, trào lưu dung tục hóa tính dục, thiếu tình liên đới, tham nhũng". Họ quan tâm đến tương lai kinh tế của xã hội, những đe dọa cho hòa bình thế giới, sự xuống cấp của môi sinh. Giữa những người đương thời, các bạn trẻ có thể nhận ra tác hại nặng nề của vong thân, trầm uất và nghiện ngập ma túy.

Theo Ðức thánh cha, cũng có một số bạn trẻ "vì niềm tin vào Chúa Kitô, đang chịu kỳ thị, khinh rẻ và bách hại một cách công khai hay kín đáo. Ðiều này đang xảy ra tại nhiều vùng và nhiều nước trên thế giới". Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng người trẻ công giáo ngày nay không tìm cách dùng vũ lực để áp đặt cái nhìn của mình lên người khác, mà chỉ muốn đòi hỏi một sự đối xử công bình với cái nhìn của họ mà thôi. Một cách đặc biệt trong các xã hội bị tục hóa, họ đang sống với những chọn lựa chính đáng trong tinh thần tôn trọng, đồng thời đòi hỏi phải có sự tôn trọng đối với những chọn lựa riêng của họ".

Tại Ðại hội giới trẻ, các bạn trẻ này "có một cơ hội đặc biệt là đặt chung lại những khát vọng, chia sẻ những văn hóa và kinh nghiệm phong phú của mình, động viên nhau trong cuộc hành trình đức tin và sự sống, trong đó vẫn có một số đang cảm thấy cô đơn hay bị quên lãng trong cuộc sống hằng ngày".

Hơn nữa, theo Ðức thánh cha, các bạn trẻ cũng nhận thấy rằng họ không đơn độc, bởi vì không biết bao nhiêu bạn trẻ công giáo khác, mặc dù không thể tham dự Ðại hội tại Madrid, vẫn chia sẻ niềm tin và những khát vọng của họ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page