Vài sinh hoạt trước ngày khai mạc

Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới

 

Vài sinh hoạt trước ngày khai mạc Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới.

Madrid [La Croix 13/08/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm thứ Bảy 13 tháng 8 năm 2011, các giáo phận tại Tây ban nha đã tổ chức một ngày đặc biệt: bên kia những khác biệt về ngôn ngữ vàvăn hóa, mỗi giáo hạt đều đề nghị với các bạn trẻ được đón tiếp trong giáo hạt sống một ngày "đặc biệt" truớc khi Ðại hội giới trẻ khai mạc.

Sáng thứ Bảy 13 tháng 8 năm 2011, trên 300 bạn trẻ được đón tiếp trong các giáo xứ tại Salamanca đã đi bộ về Dòng Kín Carmel San Jose, cách thành phố 5 câysố. Họ phải đi xuyên qua những cánh đồng khô cằn, giữa cơn nắng gắt của mùa hè.

Trong một thứ Anh ngữ vừa đủ để hiểu nhau, các bạn trẻ đã trao đổi cho nhau những lá cờ quốc gia của mình. Ðược cử hành tại hầu hết các giáo hạt trong mọi giáo phận Tây ban nha, ngày hành hương này đánh dấu thêm mộtbuớc tiến gần đến Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới.

Cha Thomas, một nhà truyền giáo đến từ Mozambique cùng với 6 bạn trẻ khác, hy vọng rằng " xuyên qua những tình bạn này, các bạn trẻ sẽ gặp gỡ được chính Chúa Kitô". Theo nhà truyền giáo này, "trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, với tất cả những khó khăn mà các bạn trẻ đang trải qua, một số đã đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. Họ nghĩ rằng đời sống thiêng liêng là chuyện mất giờ vô ích". Nhưng cha Thomas nói: "Khi tôi nhìn thấy đám đông các bạn trẻ, tôi thấy tràn đầy hy vọng".

Với chiếc máy ảnh trên tay, Dominic, một sinh viên Hong kong 19 tuổi, không bỏ sót bất cứ một thứ gì đập vào mắt anh. Anh nói: " Dĩ nhiên, tôi đến đây để "nhìn thấy" Ðức giáo hoàng. Nhưng nhứt là, tôi phải nhận ra rằng Giáo hội thật rộng lớn biết bao. Ðiều đánh động tôi nhứt, là mặc dù khác biệt về văn hóa, chúng tôi đều chia sẻ cùng một niềm tin".

Luis, 23 tuổi, người Trung quốc, kể lại kinh nghiệm tại Ðại hội giới trẻ Sydney năm 2008. Anh nói rằng đó là lần đầu tiên anh thấy Thiên Chúa gần gũi với mình. Anh nói: "Kể từ đó, tôi đã tiếp tục đàosâu đức tin, học hỏi, đọc sách nhiều hơn". Ðây là lý do khiến anh trở lại với Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid.

Gautier, một thanh niên Pháp, chia sẻ: "Trong Ðại hội Giới Trẻ thế giới, mặc dù khác nhau, nhưng  tất cả chúng tôi đều tìm đến một nguồn suối chung".

Về phần mình, Bertrand, một thanh niên Pháp khác, nói rằng anh rất bị đánh động khi Kinh Lạy Cha được đọc trong 5 ngôn ngữ khác nhau. Theo anh, mặc dù có khác nhau, tất cả đều được liên kết trong lời cầu nguyện.

Cũng hôm thứ Bảy 13 tháng 8 năm 2011, 40 ngàn bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự thánh lễ tại Diễn Dàn Barcelona. Barcelona là một trong 61 giáo phận Tây ban nha đón tiếpkhoảng 300 ngàn bạn trẻ từ ngày 10 tháng 8 năm 2011. Nhân dịp này, các bạn trẻ đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Sagrada Familia [Thánh Gia].

Ðây là công trình của kiến trúc sư nổitiếng Antonio Gaudi. Công trình này đã được khởi công từ năm 1882, nhưng chỉ được hoàn thành và được chính Ðức thánh cha thánh hiến năm 2010.

Mỗi người đều có một cảm tưởng khác nhau về Ngôi Thánh Ðường nguy nga đồ sộ này. Nhưng nhìn chung, như lời phát biểu của Ðức cha Michel Dubost, Giám mục Evry, Pháp, các bạn trẻ có thể học được nhiều điều từ công trình kiến trúc này. Ðức cha Dubost nói rằng mặt tiền của thánh đường là một dấu chỉ mời gọi chú ý đến người khác, nhứt là trong một thành phố tục hóa như Barcelona. Cả thành phố cũng như giới trẻ trong thành phố này đều tục hóa. Họ muốn cởi mở với người khác.

Sang ngày Chúa nhựt 14 tháng 8 năm 2011, tại Castille, bên bờ sông Rio Tormes, khoảng 3 ngàn bạn trẻ thuộc 25 quốc tịch khác nhau được đón tiếp trong giáo phận Salamanca cũng đã tham dự một Thánh lễ "giáo đầu" cho Ðại hội tại Madrid.

Có mặt trong thánh lễ cũng có một số bạn trẻ tin lành. Teuru Cydric, một thiếu nữ tin lành 21 tuổi đến từ Polynesie, cho biết: cô đã được một người bạn công giáo mời đi tham dự Ðại hội giới trẻ. Vì đây là lần đầu tiên có cơ hội đi ra nước ngoài, cho nên cô đã không ngần ngại. Người thiếu nữ tin lành này nói: "Tôi tôn trọng việc tôn kính Ðức Maria và tôi xem Ðức giáo hoàng như một người "thánh".

Alexander Schoenborn, cháu của Ðức hồng y Tổng giám mục Vienna, Áo quốc, chia sẻ: "Khi tin Chúa thì người ta luôn tìm được người để chia sẻ. Ðức tin là một lý do để sống, cho nên cũng liên kết mọi người lại với nhau".

Cuối thánh lễ, các bạn trẻ được chia thành nhóm nhỏ để tịnh tâm bên cạnh di hài của thánh nữ Terexa Avila, một trong những vị thánh quan thầy của Ðại hội Giới Trẻ, qua đời ngày 4 tháng 10 năm 1582 tại đan viện Carmel Alba de Tormes.

Theo Ðức cha Dominique Rey, Giám mục Frejus Toulon, Pháp, là người hướng dẫn một nhóm giới trẻ của giáo phận, "mẫu gương của thánh Terexa Avila có tính thời sự hơn bao giờ hết. Ðức cha Rey nói: "Theo tôi, ngày nay giới trẻ cần tìm lại những cội rễ. Những cội rễ này không phải là một thứ bảo tàng viện, mà là những con người đã mang những truyền thống thiêng liêng". Ðức cha Rey nói rằng thánh nữ Terexa Avila là hình ảnh của một người đã tạo ra một cuộc thức tĩnh trong Giáo hội. Trong một thế giới tục hóa, cần có những khuôn mặt như thế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page