Một linh mục và 6 người khuyết tật

đứng lên chống lại Mafia tại Ý

 

Một linh mục và 6 người khuyết tật đứng lên chống lại Mafia tại Ý.

Ý [Cathnews 19/7/2011] - Một linh mục và 6 người khuyết tật đứng lên chống lại băng đảng Mafia tại Ý.

Theo tin của trang mạng Cathnews, cha Giacomo Panizza và 6 người khuyệt tật tại giáo xứ Lamezia Terme, một thành phố nhỏ tại miền nam Ý, đã dám đứng lên đương đầu với băng đảng Mafia trong thành phố.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Pháp AFP, cha Panizza khẳng định rằng sức mạnh của cha xuất phát từ những người khuyết tật mà một số ngồi xe lăn. Cha nói rằng những người này đã tỏ ra mạnh mẽ hơn nhiều người khác.

Ðược biết: trước đây, một tòa nhà 4 tầng được xử dụng làm nơi vui chơi của dân chúng, nhưng đã bị các băng đảng Mafia lợi dụng biến thành một nơi buôn bán ma túy. Nhưng cha Panizza đã cùng với nhiều người khuyết tật đứng ra tranh đấu và nhứt là đương đầu với các băng đảng, để rồi cuối cùng biến tòa nhà thành một trung tâm đa năng gồm một nhà cho người khuyết tật do vị linh mục điều khiển, văn phòng của nhiều tổ chức không chính phủ, một ngân hàng và một hợp tác xã nông nghiệp cho phụ nữ.

Bà Nunzia Coppede, một phụ nữ khuyết tật nói với cha Panizza rằng nếu cha dám đứng lên tranh đấu, họ sẽ đứng đàng sau cha.

Chính phủ Ý đã bắt đầu tịch thu tài sản của các băng đảng Mafia tại đảo Sicilia từ 30 năm nay. Nhưng tiến trình này lại diễn ra một cách chậm chạp tại vùng Calabria, là nơi mà cảnh sát khó xâm nhập vào các băng đảng tội phạm.

Kể từ khi đứng ra tranh đấu và lấy lại tòa nhà nói trên, cha Panizza không ngừng bị đe dọa.

Cha đã kể lại kinh nghiệm của mình trong một cuốn sách mà nội dung đã được dựng thành phim.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page