Tuy là thiểu số các tín hữu kitô

tại Thánh Ðịa là một món quà cho xã hội

 

Tuy là thiểu số các tín hữu kitô tại Thánh Ðịa là một món quà cho xã hội.

Luân đôn (SD 19-7-20 RG 20-7-2011) - Tuy là môt thiểu số nhưng các tín hữu kitô tại Thánh Ðịa là một món qùa có giá trị cho xã hội tại đây. Vì thế đối thoại liên tôn là điều rất quan trọng và cần thiết.

Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn đã khẳng định như trên trong bài tham luận đọc tại Hội nghị quốc tế về các kitô hữu Thánh Ðịa diễn ra tại Luân đôn thủ đô Anh quốc ngày 19 tháng 7 năm 2011.

Ðức Hồng Y đã nêu bật điều kiện sống bấp bênh vì chiến tranh xung khắc và các khó khăn mà các kitô hữu Thánh Ðịa phải đương đầu, khiến cho họ phải di cư ra nước ngoài. Tuy phải gánh chịu nhiều thiệt thòi như thế, nhưng họ là món qùa qúy báu cho xã hội vì họ cộng tác vào việc rộng mở cho văn hóa, củng cố ý nghĩa của phẩm giá con người, đặc biệt đối với nữ giới, góp phần vào ý niệm tự do hòa hợp các quyền lợi và bổn phận và cống hiến một tư tưởng xã hội chính trị có thể dẫn đến nền dân chủ. Ngoài ra các kitô hữu có ơn gọi là cây cầu nối kết và hiệp thông. Cùng với các tín hữu do thái và hồi giáo họ phải là các người loan báo niềm hy vọng nhân danh ký ức về tổ phụ Abraham người cha chung của ba tôn giáo độc thần. Vì tôn giáo dậy rằng chỉ có một tương lai duy nhất: tương lai được chia sẻ.

Ðức Hồng Y Tauran đã kêu gọi đừng để cho Thánh Ðịa biến thành một vùng khảo cổ, một bảo tàng viện ngoài trời trả tiền để thăm viếng. Ðối với kitô hữu các nơi thánh là các chứng tích sống động, là vùng đất mặc khải của Thiên Chúa, là nơi Chúa Giesu đã sống đã chết và đã phục sinh.

Các tín hữu kitô Thánh Ðịa và vùng Trung Ðông còn có 2 đặc thái nữa: họ là các người nối dõi trực tiếp niềm tin của các tông đồ và là các người gốc Arập, đã đến đây lâu đời trước các tín hữu hồi. Vì thế họ không xin tị nạn vì họ sống trong nhà của họ, liên tục từ đầu cho tới nay. Như thế vấn đề nòng cốt là phải tìm ra một giải pháp cho quy chế pháp lý của thành Giêrusalem. Ðức Hồng Y Tauran cầu mong rằng phần ý nghĩa nhất của thành Giêrusalem nơi có các di tích thánh của cả ba tôn giáo độc thần có được một quy chế đặc biệt được quốc tế bảo đảm. Như thế để bảo đảm cho các tín hữu kitô, do thái và hồi giáo các quyền nền tảng như tự do lương tâm, tự do tôn giáo, tự do đi lại, các quyền dân sự, quyền được giáo dục, săn sóc sức khỏe và có các cơ cấu riêng. Các kitô hữu tại Thánh Ðịa không yêu sách áp đặt, nhưng chỉ muốn nở hoa tại những nơi họ đã được Thiên Chúa vun trồng, và khiến cho các công dân khác hiểu rằng mọi tôn giáo đều là một lời mời gọi tiến tới, không có các ngẫu tượng và có khả năng liên đới.

Sau cùng Ðức Hồng Y Tauran kêu gọi tín hữu của cả ba tôn giáo "dám tiến bước, không ngừng đối thoại nhưng tiếp tục tiến tới sự thật với lòng xác tín".

(SD 19-7-20 RG 20-7-2011)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page