Nhận định về việc Trung quốc

sắp tiến hành phong chức giám mục

không có phép của Tòa thánh

 

Nhận định về việc Trung quốc sắp tiến hành phong chức giám mục không có phép của Tòa thánh.

Trung quốc [Tổng hợp 18/07/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Như chúng tôi đã đưa tin, chính quyền cộng sản Trung quốc loan báo sẽ tiến hành một cuộc phong chức giám mục trái phép nữa tại Harbin, miền đông bắc Trung quốc.

Trung quốc vẫn chủ trương phong chức giám mục không có phép của Tòa thánh, bất chấp Giáo luật và sự cảnh cáo của Tòa thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm thứ Bảy 16 tháng 7 năm 2011, Tòa thánh đã cho công bố vạ tuyệt thông cho linh mục Joseph Huang Bingzhang, người đã được truyền chức không có phép của Tòa thánh tại Shantou hai ngày trước đó.

Trong thông cáo ra vạ tuyệt thông, Tòa thánh đã trích dẫn giáo luật số 1382 để khẳng định rằng vì đã chịu chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Ðức thánh cha, nghĩa là một cách trái phép, cho nên cha Huang phải chịu những hình phạt do Giáo luật hiện hành qui định. Do đó, Tòa thánh không nhìn nhận cha Huang là giám mục của giáo phận Shantou và cha không có quyền bính để cai quản cộng đồng công giáo của giáo phận.

Trong thông cáo, Tòa thánh cũng nói rằng cha Huang đã từng được thông báo trước đó rằng cha không thể được Tòa thánh phê chuẩn như một ứng viên cho chức giám mục, bởi vì giáo phận Shantou đã có một giám mục hợp pháp rồi. Thông cáo của Tòa thánh còn giải thích rằng trong nhiều dịp cha Huang đã được yêu cầu không nên chịu chức giám mục.

Tòa thánh cũng nói rằng do nhiều nguồn tin, Tòa thánh biết rằng một số giám mục đã bày tỏ sự cương quyết không chịu tham dự vào việc phong chức không có phép của Tòa thánh và đã kháng cự bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng bách tham dự lễ truyền chức.

Tòa thánh đánh giá cao thái độ của các vị giám mục này. Tòa thánh cũng ca ngợi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã đứng ra bảo vệ các vị chủ chăn của mình.

Cũng trong thông cáo công bố vạ tuyệt thông cho cha Huang, Tòa thánh tái khẳng định quyền của người công giáo Trung quốc được hành động tự do theo lương tâm của mình và trung thành với người kế vị Thánh Phero và hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ.

Ðặc biệt, thông cáo cho biết: khi hay biết những cuộc truyền chức không có phép của Tòa thánh, Ðức thánh cha than phiền về cách thế Giáo hội tại Trung quốc bị đối xử và ngài hy vọng rằng những khó khăn hiện tại sẽ được khắc phục càng sớm càng tốt.

Tình hình Giáo hội tại Trung quốc đã bắt đầu trở nên tồi tệ trong năm 2010. Cuối năm 2010, chính quyền cộng sản Trung quốc đã cưỡng bách các vị giám mục trung thành với Tòa thánh phải tham dự Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc do Hội công giáo ái quốc và cái gọi là "hội đồng giám mục" tổ chức. Cả hai tổ chức này đều bị chính Ðức thánh cha xem như không phù hợp với Giáo lý Công giáo.

Cũng như các chế độ độc tài khác, chính quyền cộng sản Trung quốc luôn trình diễn một bộ mặt khoan nhượng, nhưng lại hành động triệt hạ người công giáo, các tín hữu thuộc các Giáo hội kitô khác và tín đồ của các tôn giáo khác. Ngày nay, họ tiếp tục xử dụng cưỡng bách và bạo lực chống các Ðức giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân công giáo.

Chẳng hạn, để cưỡng bách Ðức cha Feng Xinmao phải tham dự một lễ truyền chức giám mục trái phép, hàng trăm công an và nhân viên chính phủ đã bắt cóc ngài. Linh mục và giáo dân trong giáo phận đã phải chiến đấu hàng giờ để vị giám mục khỏi bị bắt giữ. Nhưng cuối cùng, Ðức cha Feng vẫn bị bắt giữ và biệt giam. Sau đó ngài đã được các tín hữu tiếp cứu và được trở về nhà. Tuy nhiên, đại diện chính quyền lại tìm cách bắt giữ ngài một lần nữa. Và lần này, giáo dân cũng đã chiến đấu để vị giám mục khỏi bị bắt giữ. Nhưng cuối cùng, Ðức cha Feng vẫn bị bắt và đưa đi.

Trên đây chỉ là một trong những trường hợp tấn công bạo động nhắm vào Giáo hội Công giáo. Hiện nay các linh mục và giáo dân Trung quốc đã tỏ ra can đảm và cương quyết hơn trong việc tỏ rõ lập trường và chống lại sự cưỡng bách của chính phủ và hội công giáo ái quốc.

Các linh mục và giáo dân giáo phận Liaoning đã thành công trong việc bảo vệ vị giám mục của mình là Ðức cha Paul Pei Junmin. Biết Ðức giám mục của mình bị nhà nước cũơng bách phải tham dự lễ truyền chức tại Shantou hôm 14 tháng 7 năm 2011, các linh mục và giáo dân trong giáo phận đã tập trung lại trong nhà thờ chính tòa để cầu nguyện và bảo vệ vị giám mục của mình.

Một vị giám mục khác cũng đã trốn thoát được để không bị bắt giữ và đưa đến nơi tiến hành lễ truyền chức.

Nhưng 4 vị giám mục tại tỉnh Guangdong đã không được may mắn như thế. Cả 4 vị đều bị công an bắt cóc vài ngày trước khi diễn ra lễ truyền chức tại Shantou. Cho đến hôm Chúa nhựt 17 tháng 7 năm 2011, 4 vị giám mục này vẫn chưa được tự do để trở về giáo phận của mình. Nhưng chính hôm Chúa nhựt 17 tháng 7 năm 2011, trong tất cả các nhà thờ tại tỉnh Guangdong, các linh mục đã cho đọc tuyên cáo của Tòa thánh về vạ tuyệt thông đối với cha Huang và kêu gọi người công giáo hãy trung thành với Ðức thánh cha. Khắp nơi, giáo dân đã vỗ tay hoan hô các linh mục vì đã tỏ rõ lập trường của mình.

Hiện nay, một cuộc kháng cự như thế cũng đang diễn ra tại Harbin. Theo nhiều nguồn tin, tại đây, cuộc phong chức giám mục cho linh mục Yue Fu Sheng đã bị liên tục đình hoãn vì sự chống đối mãnh liệt của các linh mục và giáo dân trong giáo phận. Họ tuyên bố sẽ không chấp nhận một vị giám mục được tấn phong không có phép của Tòa thánh và như vậy không hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ.

Các tín hữu công giáo thuộc Giáo hội thầm lặng lấy làm đau buồn vì những gì đang xảy ra trong Giáo hội công khai, nhứt là các vụ phong chức không có phép của Tòa thánh. Các tín hữu thầm lặng này vẫn mong Tòa thánh tiếp tục bổ nhiệm giám mục cho các cộng đồng thầm lặng. Từ nhiều năm nay, vì hy vọng đạt được một thỏa hiệp với chính quyền cộng sản Trung quốc, Tòa thánh đã ngưng bổ nhiệm giám mục cho các cộng đồng Giáo hội thầm lặng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page