Sau 90 năm bị đóng cửa

một nhà thờ thuộc nghi lễ Syri

tại Thổ nhĩ kỳ mở cửa lại

 

Sau 90 năm bị đóng cửa, một nhà thờ thuộc nghi lễ Syri tại Thổ nhĩ kỳ mở cửa lại.

Istanbul, Thổ nhĩ kỳ [Asianews 6/7/2011] - Sau 90 năm bị đóng cửa, một nhà thờ thuộc nghi lễ Syri tại Thổ nhĩ kỳ mở cửa lại.

Theo hãng thông tấn Asianews, lần đầu tiên kể từ khi chấm dứt đế quốc Thổ, nhà thờ thuộc cộng đồng Syri ở Thổ nhĩ kỳ được mở cửa lại. Trong nhiều thập niên, thiểu số tín hữu kito thuộc nghi lễ Syri đã từng là nạn nhân của cuộc bách hại và diệt chủng giống như nguời Hy lạp và Armeni.

Hàng trăm tín hữu kitô thuộc nghi lễ Syri đến từ khắp nơi tại Thổ nhĩ kỳ đã tham dự các sinh hoạt văn hóa và tôn giáo được tổ chức hôm thứ Bảy 2 tháng 7 năm 2011. Nhà thờ kính nhớ hai thánh quan thầy Phero và Phaolo nằm trong tỉnh Adiyaman, miền đông Thổ nhĩ kỳ.

Nơi thờ phượng đã được mở cửa lại sau một cuộc chiến pháp lý dai dẳng. Nhà thờ đã được trùng tu vì bị hư hại nhiều sau nhiều thập niên không được xử dụng.

Cộng đồng kitô thuộc nghi lễ Syri gồm 4 trung tâm tự trị trên toàn quốc Thổ nhĩ kỳ, trong số này có tu viện nổi tiếng Mor Gabriel tại tỉnh Mardin, miền đông nam Thổ nhĩ kỳ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page