Hy vọng và lo sợ tại miền Nam Sudan

 

Hy vọng và lo sợ tại miền Nam Sudan.

Juba, miền nam Sudan [CWN 6/7/2011] - Dân chúng miền Nam Sudan vừa hy vọng vừa lo sợ trước ngày tuyên bố độc lập.

Vào ngày thứ Bảy 9 tháng 7 năm 2011, Miền Nam Sudan sẽ chính thức tuyên bố độc lập, lấy Juba làm thủ đô.

Cha Martin Ochaya, Tổng thư ký của giáo phận Juba, cho biết: tinh thần của dân chúng lên cao, vì họ hy vọng rằng một khi đã được độc lập, tình hình xứ sở sẽ khả quan hơn.

Tuy nhiên, cùng với niềm hy vọng, dân chúng cũng không khỏi lo sợ, vì các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn tại Abyei và miền nam Kordofan là hai tỉnh nằm giữa biên giới hai Miền Nam Bắc Sudan.

Miền Nam Sudan đã dành được độc lập sau một cuộc nội chiến đẫm máu và lâu dài. Hiện nay các tỉnh lân cận bất đắc dĩ phải nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Miền Bắc với đa số dân theo Hồi giáo. Trong khi đó Miền Nam có đa số dân theo Kitô giáo và đạo thờ vật linh.

Cũng liên quan đến miền Nam Sudan. Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi kêu gọi ủng hộ lời kêu gọi của Caritas Australia để quyên góp cho cộng hòa miền Nam Sudan.

Ðức cha Philip Wilson, chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc đại lợi cho biết Giáo hội tại Úc đại lợi cử hành tuần lễ tỏ tình liên đới với quốc gia non yếu này.

Ðược biết Caritas Australia đã tung ra chiến dịch trợ giúp miền Nam Sudan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page