Về việc Trung quốc tấn phong

một giám mục không có sự phê chuẩn

của Tòa thánh

 

Về việc Trung quốc tấn phong một giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Trung quốc [Vatican Insider, Ucanews 29/6/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trung quốc đã thách thức Tòa thánh khi tiến hành tấn phong giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Hôm thứ Tư 29 tháng 6 năm 2011, trong một thánh lễ có sự tham dự của 1,000 người, trong đó có các viên chức chính phủ, 7 vị giám mục được Tòa thánh nhìn nhận, chính quyền cộng sản Trung quốc đã tiến hành tấn phong giám mục cho linh mục Paul Lei Shiyin làm giám mục Leshan, tại nhà thờ Ðức Mẹ Mân côi, trong thị xã Emeishan, tỉnh Sichuan, miền tây nam nước này.

Vị chủ phong trong thánh lễ là Ðức cha Johan Fan Xinyao, chủ tịch Hội công giáo ái quốc, một tổ chức được những người cộng sản dưới thời Mao Trạch Ðông dàn dựng trong thập niên 50 để kiểm soát Giáo hội. Ðây là tổ chức mà cho tới nay Tòa thánh vẫn không nhìn nhận. Riêng Ðức thánh cha Benedicto XVI, trong lá thư gởi cho người công giáo trung quốc hồi năm 2007, đã khẳng định rằng tổ chức này không phù hợp với Giáo lý Công giáo.

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, vị giám mục vừa được tấn phong không có phép của Tòa thánh đã từng ăn ở với một phụ nữ và có một đứa con.

Cha Lei đã được "bầu" làm giám mục theo một cách thế mà chính quyền cộng sản Trung quốc gọi là "bầu cử dân chủ". Chính quyền Trung quốc đã biết rõ rằng vị linh mục này không thể nào được Tòa thánh xem như một ứng viên xứng hợp. Ngoài những quan hệ đầy tai tiếng, ông còn là phó chủ tịch của Hội công giáo ái quốc Trung quốc, đồng thời là phó chủ tịch của Hội đồng công giáo cố vấn chính phủ.

Theo nhiều nguồn tin và chính cha Lei cũng xác nhận, cha đã làm đơn lên Tòa thánh để xin được phê chuẩn trước khi được truyền chức giám mục. Nhưng dĩ nhiên, Tòa thánh không thể nào phê chuẩn cho một ứng viên như thế.

Ðược hãng thông tấn Ucanews phỏng vấn liền sau khi đựơc tấn phong, tân giám mục Lei, năm nay 48 tuổi, nói rằng ông là người vâng lời Giáo hội vô điều kiện, nhưng vẫn phải quan tâm đến những quyền lợi nền tảng của Giáo hội địa phương. Ông cho biết đã viết thư lên Tòa thánh cách đây một năm. Ông nói với phóng viên của hãng thông tấn Ucanews: "Tôi đã làm điều cần phải làm và đã chờ đợi quá lâu. Tôi hy vọng rằng bạn hiểu cho rằng chúng tôi cần phải quan tâm đến sự sống còn và phát triển của Giáo hội. Chúng tôi không còn cách nào khác và không thể bỏ qua vấn đề này, nhưng phải hành động phù hợp với thực tế".

Khi được hỏi về những tiếng đồn xung quanh tai tiếng của ông, giám mục Lei tuyên bố: "Tôi không tin, không đọc hay quảng bá những tiếng đồn".

Chính quyền cộng sản Trung quốc biết quá rõ ràng rằng linh mục Lei không thể nào là một ứng viên xứng hợp cho chức giám mục và như vậy không thể nào được Tòa thánh phê chuẩn. Dó đó, quyết định cho tiến hành phong chức giám mục cho ông là một quyết định hoàn toàn có tính cách chính trị.

Dạo tháng 12 năm 2010 cũng như hồi đầu tháng 6 năm 2011, các phát ngôn viên của Hội công giáo ái quốc Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng rằng, phù hợp với chính sách đã được Ðảng cộng sản Trung quốc ban hành dưới thời chủ tịch Mao trạch Ðông, Giáo hội công khai, tức được chính phủ nhìn nhận, sẽ tiếp tục "tự tuyển chọn và tự phong" giám mục mà không cần có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Các phát ngôn viên này cũng cho biết hiện có đến 40 giáo phận công khai tại Trung quốc đang trống ngôi và các ứng viên giám mục của các giáo phận này sẽ được tuyên chọn càng sớm càng tốt. Trừ phi Tòa thánh và nhà nước cộng sản Trung quốc đạt được một thỏa thuận về vấn đề bổ nhiệm giám mục, sẽ có nhiều giám mục được tấn phong mà không có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Cuộc phong chức giám mục cho giáo phận Leshan hôm 29 tháng 6 năm 2011 là cuộc phong chức lần thứ hai không có phép của Tòa thánh trong năm qua. Vụ tấn phong không có phép của tòa thánh lần thứ nhứt đã diễn ra tại Chengde hồi tháng 11 năm 2010. Linh mục Guo Jincai đã được tấn phong giám mục mặc dù có sự phản đối công khai của Tòa thánh. Tòa thánh đã lên án vụ tấn phong và xem đây như một vi phạm tự do tôn giáo và kỷ luật riêng của Giáo hội Công giáo.

Nhưng cho tới nay, Tòa thánh vẫn chưa có phản ứng nào về việc tấn phong giám mục tại Leshan.

Trong khi đó, tại giáo phận Handan, vị linh mục lẽ ra phải được tấn phong giám mục cũng ngày 29 tháng 6 năm 2011, đã bị công an bắt giữ. Khác với cha Lei, vị linh mục này được Tòa thánh phê chuẩn.

Theo hãng thông tấn Ucanews, từ sáng thứ Ba 28 tháng 6 năm 2011, công an không mặc sắc phục đã được bố trí trên mọi con đường dẫn về nhà thờ Caozhung là nơi mà lẽ ra cuộc lễ tấn phong đã diễn ra ngày 29 tháng 6 năm 2011.

Một nguồn tin cho hãng thông tấn Ucanews biết: "Nhiều linh mục và giáo dân vì không hề hay biết gì về quyết định đình hoãn lễ tấn phong, đã đến nhà thờ ngay từ ngày hôm trước. Nhưng con số công an chìm lại đông hơn".

Công an đã giải tán dân chúng có mặt trong khuôn viên nhà thờ. Các viên chức Giáo hội khuyên dân chúng vì lý do an ninh nên rời khỏi nhà thờ. Khách mời từ các giáo phận khác rất hoang mang vì không biết phải đi đâu.

Trước việc tấn phong không có phép của Tòa thánh tại Leshan và việc đình hoãn tấn phong tại Handan, nguời công giáo trên toàn quốc đã được mời gọi ăn chay và cầu nguyện để xin hai thánh tông đồ Phero và Phaolo phù hộ cho Giáo hội tại Trung quốc.

Một số không biết mình có còn được tự do tôn giáo không và tự hỏi có nên tin tưởng ở chính sách tôn giáo của chính quyền cộng sản Trung quốc không.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page