Vài nét về Hội đồng Tòa thánh

về tái rao giảng Tin Mừng

 

Vài nét về Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin Mừng.

Âu châu [National Catholic Register 17/6/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trong những ngày vừa qua, các vị tổng thư ký của các Hội đồng Giám mục Âu châu đã họp nhau tại thủ đô Vilnius, Lituani, để thảo luận về vấn đề tái truyền giảng Tin Mừng cho các nước có truyền thống kitô lâu đời tại Âu châu.

Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch của Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng đã được mời tham dự hội nghị.

Nhân dịp này, thiết tưởng cũng nên ôn lại vài nét về hội đồng mới này.

Ngày 29 tháng 6 năm 2010, nhân dịp mừng kính trọng thể hai thánh tổng đồ Phero và Phaolo, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã khiến mọi người ngạc nhiên khi loan báo thành lập một văn phòng mới của Tòa thánh chuyên về việc tái rao giảng Tin mừng cho các nước có truyền thống kitô lâu đời. Mục tiêu mà hội đồng mới này nhắm tới dĩ nhiên là các nước Tây phương, nơi mà trào lưu tục hóa ngày càng lan rộng.

Hội đồng đã được hình thành vào tháng 5 năm 2011 và Ðức thánh cha đã bổ nhiệm Ðức cha Rino Fisichella, người Ý, làm chủ tịch tiên khởi của hội đồng. Vị Tổng giám mục người Ý này đã từng là chủ tịch của Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống.

Kể từ năm 1985 là năm đức Gioan Phaolo II cho thành lập Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, thì Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng là hội đồng mới nhứt trong giáo triều.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho thông tín viên Edward Pentin của báo "the National Catholic Register" xuất bản tại Hoa kỳ, Ðức cha Fisichella đã cho biết mục tiêu và sứ mệnh của hội đồng mới này.

Kể lại diễn tiến việc thành lập hội đồng, Ðức cha Fisichella cho biết: cách đây khỏang 27 năm, chân phước Gioan Phaolo II đã nói đến công cuộc tái rao giảng Tin mừng. Lần đầu tiên đức Gioan Phaolo II nói đến sự cần thiết phải tái rao giảng Tin Mừng là tại Balan. Ðến lượt ngài, đức đương kim giáo hoàng tuyên bố: "Cho đến nay chúng ta đã nói quá nhiều về việc tái rao giảng Tin mừng. Ðã đến lúc chúng ta phải thực hiện công cuộc này".

Chính vì vậy mà trong buổi hát kinh chiều I tại vương cung thánh đường thánh Phaolo ngoại thành ở Roma nhân dịp mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phero và Phaolo hồi năm 2010, Ðức thánh cha đã cho biết ngài có ý định thành lập một hội đồng mới. Và ngày 21 tháng 9 năm 2010, nhằm lễ kính thánh Mattheô, tông đồ thánh sử, Ðức thánh cha đã chính thức cho thành lập Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin Mừng. Theo Ðức cha Fisichella, sở dĩ Ðức thánh cha tuyên bố thành lập hội đồng này vào ngày lễ thánh Mattheô là bởi vì phụng vụ kính thánh nhân giúp chúng ta hiểu được mục đích của chúng ta là phải trở về với Tin Mừng và sứ mệnh của Giáo hội là loan báo Tin Mừng.

Ðề cập đến chủ nghĩa tục hóa và hiện tượng tục hóa, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng nói rằng hiện tượng này không chỉ diễn ra tại Âu châu và Bắc Mỹ. Trong thời đại toàn cầu hóa này, vấn đề tục hóa cũng ảnh hưởng đến cả Châu Mỹ Latinh và Phi luật tân. Tuy nhiên, dù không quên Á châu và Phi châu, mục tiêu đầu tiên mà Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng nhắm tới là các nước phương Tây.

Ðể đương đầu với những thách đố của chủ nghĩa và hiện tượng tục hóa, Ðức cha chủ tịch của Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng nói rằng "trước hết chúng ta cần phải hiểu thế nào là chủ nghĩa tục hóa. Khi đau yếu, bạn cần phải tìm cho đúng thuốc. Nếu bạn không biết rõ căn bệnh thì dù có uống nhiều thuốc, bạn cũng không hết bệnh".

Chính vì thế mà, theo Ðức cha Fisichella, nhiệm vụ đầu tiên của Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng là phải tìm hiểu văn hóa ngày nay và những hậu quả của văn hóa và mối quan hệ giữa văn hóa và tục hóa. Bước kế tiếp là phải hiểu vấn đề. Theo đức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng, vấn đề quan trọng nhứt hiện này dĩ nhiên là "sự thật và suy nghĩ về sự thật", bởi vì chủ nghĩa duy tương đối là một hậu quả của triết thuyết do Nietzche đề ra. Triết gia này nói và viết về điều mà ông gọi là "khả năng không thể nắm bắt được sự thật của con người cũng như không thể có bất cứ sự thật nào". Ðức cha Fisichella nói: "Ðây là một vấn đề lớn và là một thách đố cho chúng ta. Khi chúng ta nói đến sự thật, chúng ta không nói đến sự thật toán học hay vũ trụ luận, mà là sự thật về ý nghĩa của cuộc sống".

Do đó, khi trình bày sự phục sinh và cuộc sống, nhứt là cuộc sống lịch sử của Chúa Giesu, chúng ta cũng trình bày sự thật về việc tìm kiếm ý nghĩa cho con người ngày nay. Con người ngày nay sợ đau khổ. Họ không thể mang lại một ý nghĩa cho đau khổ, cho tình yêu và nhứt là kẻ thù mà ai cũng sợ là sự chết. Chính vì thế mà công tác mục vụ của Giáo hội ngày nay là thách thức những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và trình bày Chúa Giesu như câu trả lời cụ thể cho vấn đề này.

Trình bày các hoạt động của Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin Mừng, Ðức cha Fisichella nói rằng vì rao giảng Tin mừng là nhiệm vụ của toàn thể Giáo hội, cho nên mọi cơ quan của giáo triều đều dấn thân vào công cuộc tái rao giảng Tin Mừng. Riêng Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng không những phải hợp tác với các cơ quan giáo triều, mà còn cả với tất cả mọi Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới, bởi vì các Ðức giám mục biết rõ tình hình Giáo hội và văn hóa trong đất nước mình.

Trong tông thư "Ubicumque et Semper" [mọi nơi và mọi lúc] qua đó Ðức thánh cha cho thành lập Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng, Ðức thánh cha viết rằng trong tương lai, mỗi Hội đồng Giám mục cũng phải dấn thân vào công cuộc tái rao giảng Tin mừng.

Ðược biết: Ðức thánh cha loan báo sẽ cho triệu tập Thượng hội đồng Giám mục thế giới về tái rao giảng Tin mừng vào năm 2012. Ðức cha Fisichella nói rằng ngài hy vọng Thượng hội đồng này sẽ giúp Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng thực thi công tác mục vụ đặc biệt này cũng như tạo cơ hội cho mọi Giáo hội, nhứt là tại các nước Tây phương đề ra những chương trình mục vụ cụ thể cho công cuộc tái rao giảng Tin Mừng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page